Lượt đi vòng 1/16 Champions League: Celtic 0 - 3 Juventus: Nho còn xanh lắm!




(Sóng Trẻ) - Sự non nớt và thiếu kinh nghiệm của các cá nhân đã buộc Celtic phải chấp nhận thua cay đắng Juventus ngay trên sân nhà tại lượt đi vòng 1/16 Champions League.


Thực tế, Celtic không đáng phải nhận một trận thua đậm đến như vậy. Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Celtic mạnh dạnh ồ ạt tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Tận dụng những cầu thủ cao to nơi hàng công, Celtic khai thác triệt để những màn tấn công biên treo bóng vào trong để rồi những tiền đạo đánh đầu làm tường cho những Wanyama hay Commons từ tuyến hai băng lên dứt điểm từ xa. Tiếc là những cú sút đó hoặc đi không chính xác, hoặc không đủ hiểm hóc để khiến "người nhện" Buffon phải trổ tài.

Hàng tiền vệ của Celtic trong trận đấu này công bằng mà nói cũng đã chơi thực sự tròn vai. Trong suốt thời gian hiệp 1 và phần lớn thời gian hiệp hai, họ đã kiềm tỏa được sự sáng tạo của tiền vệ Juventus khá hiệu quả. Pirlo hầu như không có khoảng trống để tạo ra những đường chuyền vượt tuyến hay những pha chọc khe xé toạc hàng phòng ngự, bởi luôn có tới 2 đến 3 cầu thủ Celtic sẵn sàng lao vào áp sát và tranh bóng quyết liệt. Khi mà "mắt bão" Pirlo bị phong tỏa thì sự liên lạc với Vidal và Marchisio gần như là không thể.


Tuy nhiên, trong những thời điểm khó khăn nhất, Juventus lại luôn chứng tỏ bản lĩnh và kinh nghiệm già dơ của mình tại đấu trường danh giá nhất Châu Âu. Đó là thứ mà tiếc rằng, nhiều cầu thủ phía bên kia chiến tuyến lại không có được. Trước một đội nhà chơi nhiệt tình và máu lửa, "Bà đầm già"  thành Turin đã cởi bỏ chiếc áo khoác hoa mĩ để trở lại với một lối đá đậm chất Italia, toan tính, thực dụng nhưng hiệu quả. Lối đá phòng ngự phản công được HLV Conte chỉ đạo cho các học trò ngay từ trước khi bóng lăn. Lối chơi đó thực sự đã phát huy hiệu quả tối đa trong trận đấu này. Không cần cầm quá nhiều bóng, không cần tạo ra quá nhiều cơ hội những mỗi khi phản công, Juve lại luôn mang đến sự hiệu quả.


10091601b_juventus_2479233b.jpg

(ảnh: Telegraph)

Ngay từ phút thứ 3, từ đường chuyền dài vượt tuyến bên cánh phải, Matri tận dụng sai lầ của đối phương, khéo léo vượt qua sự truy cản của hậu vệ và thủ môn Forster để mở tỉ số. Tình huống dẫn đến bàn thua đã minh chứng cho sự "yếu bóng vía" của Ambrose và Forster. Chính tình huống phá bóng hụt của Ambrose và băng lên truy cản không dứt khoát của Forster mới chính là nguyên nhân dẫn đến bàn thua từ rất sớm của họ.

Nhận bàn thua sớm, Celtic ào lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thế nhưng, trước cái bóng khổng lồ của Buffon trong khung gỗ, các chân sút của Celtic hoàn toàn bị khớp và không thể tung ra một pha dứt điểm thực sự nguy hiểm nào. Và chính khả năng dứt điểm kém của Celtic đã khiến họ phải trả giá khi Juve có bàn thắng thứ hai từ một pha phản công chớp nhoáng. Phút thứ 77, Matri chạm bóng tinh tế để Marchisio băng xuống phá bẫy việt vị rồi nặt bóng để loại bỏ Brown trước khi sút tung lưới Forster.


Bảy phút trước khi hết giờ, lại là Ambrose để mất bóng ngay bên phần sân nhà, tạo điều kiện để Marchisio cướp bóng rồi kiến tạo cho Vucinic ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Juve.


Chỉ với những đợt phản công nhanh, khai thác sai lầm triệt để của đối phương một cách khéo léo, Bà đầm già đã khiến đối thủ gục ngã ngay trên thánh địa của họ. Những pha dứt điểm của Marchisio và Vucinic là tất cả những gì mà Celtic thiếu: một sự lạnh lùng, bản lĩnh, một chút "nhẫn tâm." Trong khi 7 cú dứt điểm cầu môn của The Bhoys không thể thắng được Buffon, Juve đã ghi 3 bàn với 4 cú sút.


Đây là thất bại đầu tiên của Celtic trước một đối thủ đến từ Italia trên sân nhà kể từ năm 1969. Để thua 3 bàn ngay tại sân nhà, giấc mơ Champions League của Celtic gần như đã chấm dứt, Chưa nói tới chuyện lội ngược dòng, ngay cả việc kiếm một trận hòa trên sân Juventus Stadium đối với Celtic cũng sẽ rất khó khăn. Bởi thứ họ thua kém đối thủ không đơn giản là chiến thuật hay chất lượng đội hình, mà còn là vấn đề về bản lĩnh và kinh nghiệm già dơ.


Hà Anh

Lớp Báo mạng điện tử K.30



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN