Lượt đi vòng 1/16 Champions League: Milan 2 - 0 Barca: Đỉnh cao chiến thuật của Allegri
(Sóng Trẻ) - Chiến thắng trước Barcelona không chỉ tạo ra lợi thế lớn để Milan đi tiếp mà qua đó, Allegri đã gửi đến thông điệp vô cùng ý nghĩa đến gã khổng lồ luôn coi lối chơi tiki -taka là bất khả chiến bại: Không có gì là không thể bị đánh bại.
Trước trận Milan - Barca: Duyên phận ý trời
Thực tế, trong nhiều mùa giải gần đây, Milan không còn là đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất Châu Âu nữa. Những danh thủ đã làm nên một Milan đậm chất Italia như Cafu, Maldini hay Gattuso hoặc đã giã từ sự nghiệp, hoặc không còn ở thời đỉnh cao phong độ nữa.
Tuy nhiên, đêm qua lại là một đêm hoàn toàn khác với Milan nói chung và hệ thống phòng ngự của họ nói riêng. Đoàn quân của Allegri đã chơi một thế trận quá sức hợp lý, khiến lối chơi tiki-taka của Barcelona trở thành vô hồn tại San Siro, biến những con số áp đảo như tỉ lệ kiểm soát bóng (73%), chuyền chính xác (90%) trở nên vô nghĩa.
Rút kinh nghiệm từ những bại tướng dưới tay Barca thường lựa chọn lối đá đôi công, hoặc đơn giản chỉ nghĩ khóa chặt Messi và ngay từ chính hai trận thua ở mùa giải năm nái, Allegri đã có những bài học xương máu để lựa chọn chiến thuật đầy hữu hiệu và vô cùng cao tay.
Thực tế, Milan hoàn toàn nhường thế chủ động cho Barca trên sân, để đội khách cầm nhiều bóng hơn, ép sân nhiều hơn, hoạt động rộng hơn nhưng họ không để Barca có cơ hội tấn công chứ đùng nói đến chuyện ghi bàn.

Bức tường phòng ngự của Milan (nguồn: bongdaplus)
Không chỉ làm tốt chiến thuật đánh chặn từ xa, ngăn cản những đường chuyền chọc khe chết người của Xavi hay Iniesta, những cầu thủ phòng ngự cũng thực hiện xuất sắc nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi là phong tỏa Messi mà Allegri giao phó. Đủ hiểu không thể theo kèm Messi như hình với bóng, ông thầy của Milan sử dụng chiến thuật phòng ngự khu vực và nó đã đạt hiệu quả hơn mức tưởng tượng. Mỗi khi Messi có bóng, luôn có Muntari, Ambrosini Boateng và cả Mexes vây lấy anh. Họ bịt kín mọi đường đi bóng, những pha xử lý kĩ thuật, thậm chí tranh chấp quyết liệt không khoan nhượng để tiền đạo người Argentina không thể tiến gần hơn đến khu vực 16m50.

Messi luôn bị bao vây (nguồn: Getty)
Khi sợi dây trung tuyến bị chia cắt, Xavi và Iniesta chỉ còn biết chuyền ra biên, Messi vô hại hàng công, Barca hoàn toàn trở nên bất lực trước hàng phòng ngự Milan. Như một điều trớ trêu, tỉ lệ kiểm soát bóng và chuyền bóng tỉ lệ nghịch hoàn toàn với con số 1 tròn trĩnh về sú cú sút trúng khung thành Milan của họ. Thực sự, nói không quá lời khi Abbiati đã không phải đổ giọt mồ hôi nào sau 90' tại San Siro đêm qua.
Trái ngược với Barca. Dù cầm ít bóng hơn, không áp đảo về tỉ lệ kiểm soát bóng như Milan lại có tới có 8 cú dứt điểm và có 3 lần trúng khung thành thủ môn Valdes. 2 trong 3 lần đó đã trở thành bàn thắng. Qua đó một lần nữa nói lên đỉnh cao trong chiến thuật của Allegri.

Boateng và Muntari giúp Milan có lợi thế rất lớn vào vòng tứ kết (nguồn: Getty)
Phía đối diện, nguyên nhân thất bại của Barca có phần lỗi rất lớn của Roura. Kẻ đóng thế Tito đã hoàn toàn bị động ngay từ đội hình ra quân. Một đội hình quá dễ đoán với một lối chơi đã vẫn hành quá lâu và bị bắt bài. Dường như đội bóng xứ Catalan có lẽ đã tự tin đến mức cực đoan mà không biết rằng họ đang hoàn toàn trở thành nô lệ của chính mình, của thứ bóng đá tiki-taka không có sự biến hóa.
Vẫn còn đó 90' để Barca sửa sai. Nhưng nếu vẫn cứ bê nguyên chiến thuật cũ kĩ này, sẽ chẳng có điều thần kì ở Nou Camp nữa. Lúc này đây, có lẽ người dân xứ Basque đang nhớ Pep và Vilanova hơn bao giờ hết.
Còn với Milan, hãy cứ tận hưởng dư vị ngọt ngào của chiến thắng. Họ đã thắng bằng bản lĩnh, sự can trường và tinh quái. Xin được gửi lời đến người chiến thắng hoàn hảo của đêm qua: Bravissimo, Allegri (Tuyệt lắm, Allegri).
Trí Công
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Lớp Báo mạng điện tử K.30
Cùng chuyên mục
Bình luận