Mù Cang Chải không chỉ mang lại ấn tượng nhờ sự hùng vĩ, nên thơ, trữ tình của những thửa ruộng bậc thang trải dài. Mà nụ cười sơn cước cùng nét ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ vùng cao cũng để lại nhiều lưu luyến cho du khách thập phương.
Mặc cái nghèo đói đeo bám dai dẳng mãi không thôi, đám trẻ vùng cao lớn lên nhờ ăn hạt ngọc trời, uống nước suối mát do mẹ thiên nhiên ban tặng.Không giống như trẻ em ở thành thị có đầy đủ mọi thứ, trẻ em vùng cao sống cuộc sống khó khăn vất vả, thiếu thốn mọi điều. Từ cái ăn cái mặc đến chỗ vui chơi và học hành đều tạm bợ.Khí hậu lạnh cộng với sương mù bao phủ quanh năm khiến da dẻ chúng nứt nẻ, mặt mũi lấm lem vì “quệt ngang” mỗi khi chảy mũi. Tuy quần ống thấp ống cao, xộc xệch lem luốc nhưng đám trẻ vẫn nở nụ cười tươi như hoa khi được khách du lịch xin chụp ảnh cùng.Chúng cứ chạy qua chạy lại chỉ đường giúp du khách ...và cười tươi rói mỗi khi được cho kẹo bánh.Đứa lớn lên nương giúp cha mẹ, đứa bé tự tha thẩn chơi mặc bùn đất.Tuy nhọc nhằn là vậy nhưng trên gương mặt các em lại luôn toát lên nét hồn nhiên, trong sáng.Những ngày tháng 9, tháng 10 Mù Cang Chải nhuộm sắc vàng của lúa chín, nương lúa lúc này cũng trở thành sân chơi cho bọn trẻ vui đùa.Không có máy tính hay điện thoại, nỗi bận tâm ngoài giờ đi học của đám trẻ xứ Mù là những trò chơi hết sức bình dị như: nhảy rơm, tắm suối, đuổi bắt, trốn tìm trong những chiếc thùng tôn,... Dưới dòng suối mát trong, đám trẻ tha hồ nô đùa, vùng vẫy.Chắc có lẽ vì không phải nặng nề, áp lực chuyện học hành, thi cử mà chúng đã được sống đúng với độ tuổi của mình.Khác với những đứa trẻ ở những khu du lịch khác, trẻ em ở Mù Cang Chải gần như không biết vòi vĩnh.Chúng coi việc du khách tới tham quan ruộng lúa nhà mình là niềm vui. Bởi ở đây hẻo lánh, xa xôi lắm, cả năm mới được một mùa có đông người tới chơi như vậy.Cũng chính vì thế mà khách du lịch luôn cảm thấy rất thoải mái mà sẵn sàng, tự nguyện tặng cho chúng cái bánh, chiếc kẹo làm quà.Nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan nghỉ dưỡng ở Mù Cang Chải, sau khi chứng kiến cuộc sống khó khăn vất vả và bữa cơm thiếu dinh dưỡng của trẻ em, đã đứng lên kêu gọi góp quỹ từ thiện để các em có quần áo ấm, bữa ăn cũng từ đó mà được cải thiện hơn.Không biết tương lai của trẻ em xứ Mù sẽ ra sao, nhưng có lẽ chính nét hồn nhiên, trong sáng của các em tại thời điểm này sẽ là một phần ký ức tuyệt vời theo các em tới tận sau này.
(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.
(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.
(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.