Người dân phố Nghĩa Tân bàng hoàng vì sự ra đi của chiến sĩ PCCC Nguyễn Đình Phúc

(Sóng trẻ) - Sáng nay ngày 2/8, tại số nhà 101 – C3 Nghĩa Tân, Cầu Giấy có rất đông người thân, bạn bè, đồng đội tới chia buồn cùng gia đình của Binh nhất Nguyễn Đình Phúc - một trong ba chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ tại quán Karaoke phường Quan Hoa ngày hôm qua.

Những người hàng xóm của gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc đều không giấu nổi những giọt nước mắt sau khi biết tin buồn. Rất nhiều người đã tới đứng chắp tay trước cửa nhà để cầu nguyện cho anh được siêu thoát.

Ảnh 1. Lãnh đạo các ban ngành đến chia buồn với gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc.
Lãnh đạo các ban ngành đến chia buồn với gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Theo lời kể của hàng xóm, Phúc là một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo với gia đình và luôn nhiệt tình giúp đỡ hàng xóm. Ngày Phúc đi nghĩa vụ, rất nhiều người trong khu phố có tới hỏi thăm, động viên, chúc cho Phúc có nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc ra đi đột ngột trong lúc làm nhiệm vụ khiến cả khu phố bất ngờ, bàng hoàng và vô cùng thương xót.

Chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc ra đi đột ngột trong lúc làm nhiệm vụ khiến cả khu phố bất ngờ, bàng hoàng và vô cùng thương xót.
Chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc ra đi đột ngột trong lúc làm nhiệm vụ khiến cả khu phố bất ngờ, bàng hoàng và vô cùng thương xót.

Ông Đặng Đình Vĩnh (tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Nghĩa Tân) chia sẻ: “Gia đình Phúc chuyển về đây từ năm 2016, bố Phúc mất sớm nên hiện chỉ có hai mẹ con sinh sống. Khi biết tin Phúc hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, chúng tôi đã vô cùng choáng váng và bất ngờ”. 

Trước đây Phúc là đứa con ngoan ngoãn, có thành tích học tập khá, nhưng vì một số lý do nên Phúc đã chọn con đường đi nghĩa vụ thay vì học Đại học như bao bạn bè đồng trang lứa. 

“Đáng lẽ đến 24-25 tuổi, tốt nghiệp Đại học mới thực hiện những nghĩa vụ bảo vệ đất nước. Nhưng ở tuổi 19, Phúc đã phải trở thành chiến sĩ hy sinh giữa thời bình” - ông Vĩnh nghẹn ngào. 

Ông Đặng Đình Vĩnh - Tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Nghĩa Tân.
Ông Đặng Đình Vĩnh - Tổ trưởng tổ dân phố số 7, phường Nghĩa Tân.

Bà Nguyễn Thị Tâm, hàng xóm của gia đình Phúc cho biết, mẹ của Phúc là một người rất tâm huyết với công tác từ thiện, luôn hướng về Phật pháp và những điều tốt đẹp.

“Mẹ Phúc thường xuyên nấu cơm chay để bán và tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc Phúc ra đi khiến ai cũng tiếc thương vì khu xóm mất đi một công dân tốt, và thương cảm với hoàn cảnh của mẹ Phúc lúc này”.

Bà Nguyễn Thị Tâm, hàng xóm của gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc.
Bà Nguyễn Thị Tâm, hàng xóm của gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Ông Đặng Đình Vĩnh cho biết thêm, sau này ngoài các chế độ hỗ trợ của nhà nước ra thì cơ sở địa phương cũng sẽ tạo điều kiện, giúp đỡ động viên để mẹ của Phúc đảm bảo được cuộc sống.

Lễ tang của Phúc sẽ là lễ tang cấp nhà nước và hiện tại chưa xác định được thời gian tổ chức cụ thể. Hiện thi thể 3 cán bộ Phòng cháy chữa cháy hy sinh đã được đưa vào Bệnh viện 198 - Bộ Công an. Trong thời gian này, mọi người tới nhà chỉ là để động viên gia đình.

Nơi mọi người tới chia buồn với gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc.
Nơi mọi người tới chia buồn với gia đình chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Được biết, khoảng 13h30 ngày 1/8, tại quán Karaoke ISIS số 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa quận Cầu Giấy đã xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu xác định do quán đang sửa chữa, hàn xì, quán không hoạt động.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng PCCC đến chữa cháy. Trong quá trình chữa cháy, 3 đồng chí cán bộ Đội PCCC đã hy sinh, do vào hiện trường (tầng 3) bị sập cầu thang, bịt lối thoát và hết dưỡng khí.

Danh tính 3 chiến sĩ hy sinh gồm Đội trưởng đội Phòng cháy chữa cháy Đặng Anh Quân; cán bộ Phòng cháy chữa cháy Đỗ Đức Việt và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc đang là chiến sĩ nghĩa vụ.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN