Người giáo viên yêu làm tình nguyện, 16 lần hiến máu cứu người
(Sóng trẻ) - Hành trình của cô giáo Hoàng Thị Hà là câu chuyện về ba ngọn lửa: lửa nghề rực sáng trên bục giảng, lửa nhà ấm áp trong căn bếp nhỏ và lửa đời lan tỏa qua những nghĩa cử sẻ chia.
Gieo chữ bằng cả trái tim
Hai mươi năm qua, cô giáo Hoàng Thị Hà vẫn bền bỉ thắp sáng ngọn lửa nghề “gieo chữ”. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Vinh, giữa nhiều lựa chọn, cô quyết định trở về quê hương Thanh Hóa để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Cô Hà công tác 4 năm tại Trường THPT Như Xuân, 6 năm tại Trường THPT Tĩnh Gia 3 và hiện đang giảng dạy bộ môn Hóa học tại Trường THPT Tĩnh Gia 1 (phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề cô Hà cho biết mình được truyền cảm hứng từ chính người mẹ ruột - một nhà giáo tận tụy với học trò.
Từ đó, cô luôn tâm niệm trong lòng rằng: “Người thầy trước hết phải dạy học trò thành nhân, rồi mới thành tài”. Đây cũng chính là kim chỉ nam giúp cô vững vàng trên hành trình hơn hai thập kỷ gắn bó với bảng đen, phấn trắng.
Trong mắt học trò, cô Hà không chỉ là một người giáo viên mà cô còn là người bạn, người truyền cảm hứng. Thay vì quát mắng hay áp dụng kỷ luật cứng nhắc, cô lựa chọn cách giáo dục bằng sự yêu thương và thấu hiểu. Cách tiếp cận này đã giúp nhiều học sinh từ rụt rè trở nên tự tin hơn, biết chủ động học tập.
Trong suốt những năm công tác, cô Hoàng Thị Hà luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như bồi dưỡng học sinh giỏi, tham gia các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh… Tuy nhiên, với cô, phần thưởng lớn nhất vẫn là được chứng kiến học trò trưởng thành, tự tin và hạnh phúc.
Cô Hà nhớ về một cậu học sinh từng bị xem là “cá biệt” khi thường xuyên vi phạm nội quy và có ý định bỏ học. Thay vì kỷ luật em, cô đã cố gắng trò chuyện để hiểu về hoàn cảnh của bạn ấy và không ngừng động viên giúp đỡ. Sự quan tâm ấy từng bước mang lại chuyển biến tích cực. Cậu học sinh cá biệt đã đi học đều đặn hơn, kết quả học tập cũng cải thiện rõ rệt. Với cô Hà, mỗi học sinh đều có thể “nảy mầm” và trưởng thành theo cách tích cực nhất nếu được trao cơ hội và sự dẫn dắt phù hợp.
Ngọn lửa nghề trong cô không đến từ những điều lớn lao, mà được nuôi dưỡng từ sự tin yêu của học trò, sự trân trọng của đồng nghiệp và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Chính những nguồn lực giản dị ấy đã bồi đắp nên một ngọn lửa bền bỉ giúp cô đứng vững với nghề qua từng ngày.
Sống tử tế giữa đời
Từ năm 2013 đến nay, cô đã tham gia hiến máu tình nguyện 16 lần, duy trì đều đặn mỗi năm một lần. Bên cạnh đó, cô còn tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như tham gia nhặt rác, gom vỏ chai tại các bãi biển.
Những hoạt động ý nghĩa đó cũng được cô lan tỏa đến với mọi người xung quanh qua mạng xã hội hoặc các buổi trò chuyện ở trường. Qua lời kể của cô, rất nhiều bạn bè và học sinh đã cùng cô tham gia các hoạt động ý nghĩa đó. Với cô Hoàng Thị Hà, sống đẹp là khi biết sẻ chia và lan tỏa những điều tử tế.
Mỗi năm, cô Hà sắp xếp thời gian tham gia các chuyến đi tình nguyện ở nhiều tỉnh thành như Thanh Hóa, Hà Giang, Lào Cai. Cô cùng đoàn từ thiện trực tiếp đến các điểm trường vùng cao và các hộ gia đình khó khăn để trao quà tặng sách vở, quần áo, nhu yếu phẩm...
Cô chia sẻ: “Có những em nhỏ chỉ cần một chiếc áo ấm hay vài quyển vở cũng đã vui lắm rồi. Thế nên mình chỉ mong có điều kiện để tham gia được nhiều chuyến thiện nguyện giúp đỡ bà con”. Chính những chuyến đi ấy giúp cô thêm trân trọng những điều giản dị và càng thôi thúc cô tiếp tục gắn bó với hành trình gieo yêu thương.
Để cân bằng cuộc sống, cô cũng dành thời gian cho những chuyến đi, qua đó tìm hiểu thêm về văn hóa và con người ở nhiều vùng miền. Chia sẻ về niềm yêu thích dịch chuyển, cô cho biết: “Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn xách ba lô lên và đi”.
Dù đảm nhiệm nhiều vai trò, từ người giáo viên, người vợ, người mẹ đến một công dân có trách nhiệm với cộng đồng, cô Hà vẫn dành trọn tâm huyết trong từng việc mình làm. Với cô, “giữ lửa” không phải điều gì lớn lao, mà là sự bền bỉ theo đuổi những giá trị mình tin là đúng.


-1756651692.png)