(Sóng trẻ) - Trải qua nhiều thăng trầm, nghề trồng dâu nuôi tằm tại làng Phùng Xá (nay thuộc xã Hồng Sơn, Hà Nội) từng đứng trước nguy cơ mai một. Song, với tâm huyết và tình yêu với những con tằm, Nghệ nhân Ưu tú Phan Thị Thuận đã thành công vực dậy nghề.
Những năm 70 của thế kỷ trước, nghề dệt lụa tơ tằm tại Phùng Xá vô cùng phát triển, được biết đến là “thủ phủ dâu tằm” của miền Bắc với những vườn dâu trải dài qua nhiều làng xã ven sông Đáy. Tuy nhiên, đến năm 1984, khi tơ lụa công nghiệp “lên ngôi”, các sản phẩm từ tơ tằm trở nên yếu thế. Hợp tác xã nông nghiệp xã Phùng Xá phải bỏ toàn bộ diện tích trồng dâu, chuyển sang trồng cây lương thực. Nhiều thợ dệt bỏ nghề, tìm kiếm những con đường mưu sinh mới.
Tuy nhiên, đối với nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận (71 tuổi), dệt lụa tơ tằm không chỉ là một công việc để mưu sinh, mà còn là trách nhiệm hồi sinh nghề truyền thống của gia đình. Sinh ra trong một gia đình có bốn đời làm nghề dệt, cuộc đời bà đã sớm gắn bó với những công việc như hái dâu, nuôi tằm, ươm tơ và dệt vải.
Bằng tình yêu với nghề dệt truyền thống, nghệ nhân Phan Thị Thuận đã thử nghiệm nhiều phương pháp ươm tơ khác nhau, giữ trọn vẹn giá trị của những tấm lụa tơ tằm được dệt thủ công, trong bối cảnh các sản phẩm vải, lụa công nghiệp đang xuất hiện ngày càng nhiều tại làng nghề. (Ảnh: Thùy Linh)
Những sản phẩm lụa tơ tằm tại cơ sở của bà Thuận được làm thủ công, đa dạng màu sắc, tinh xảo được hình thành qua rất nhiều công đoạn, đòi hỏi người làm nghề phải rất chăm chỉ và kiên nhẫn. (Ảnh: Thuỳ Linh).Hàng ngày, người thợ tại xưởng tận tâm chăm sóc những con tằm để đảm bảo chúng cho ra lượng tơ đạt chất lượng tốt nhất. Nghệ nhân Phan Thị Thuận cho biết:“Con tằm dùng để làm tơ phải được cho ăn 4 lần/ngày và mo tằm phải được vệ sinh thường xuyên, để tằm được ở trong không gian sạch sẽ”. (Ảnh: Thuỳ Linh)Đối với những tấm khăn nhỏ hoặc sợi mỏng thì cần đợi 20 ngày để con tằm tạo kén. Sau khi nhả hết tơ, chúng sẽ nằm im trong kén để hóa thành nhộng. Lúc này, người thợ mang đi ươm tơ. (Ảnh: Thuỳ Linh)Ươm tơ là công đoạn kéo sợi tơ từ kén thành sợi tơ tằm. Người thợ sẽ thả kén vào nồi nước sôi, đảo đều cho đến khi lớp vỏ kén mềm và tách ra, thì mới tìm được mối tơ gốc để rút sợi. (Ảnh: Thuỳ Linh)Sau khi rút, tơ được phơi khô rồi chuyển sang công đoạn guồng tơ. Những sợi tơ mảnh nhưng chắc được quấn đều quanh guồng quay gỗ để tạo thành từng bó tơ. Tuỳ vào độ mảnh, độ săn của sợi và cách xoắn mà người thợ có thể tạo ra các loại tơ với chất lượng và độ bóng khác nhau. (Ảnh: Thuỳ Linh)Sợi tơ từ tằm vàng sau khi se thường có màu óng ánh, hơi ngà tự nhiên. Ngược lại, nếu được se từ tằm trắng, sợi tơ sẽ có màu trắng, phù hợp để nhuộm nhiều gam màu khác nhau. (Ảnh: Thuỳ Linh)Để giữ trọn những giá trị truyền thống và thân thiện với môi trường, tại cơ sở sản xuất của bà Thuận, các sợi tơ sau khi se xong thường được nhuộm bằng màu tự nhiên từ lá cây, vỏ củ hoặc hoa, an toàn cho người sử dụng. (Ảnh: Thuỳ Linh)Sau khi nhuộm, các cuộn tơ có những gam màu nhẹ nhàng, mộc mạc đặc trưng của lụa truyền thống. (Ảnh: Thuỳ Linh)Sợi tơ được cuộn đều vào trục gỗ, giúp sợi không bị rối và thuận tiện cho các công đoạn sau này. (Ảnh: Thuỳ Linh)Cuối cùng, những sợi tơ tằm được đưa lên khung cửi và người thợ sẽ dệt thành các tấm lụa nhiều màu sắc. (Ảnh: Thuỳ Linh)
Bên cạnh việc khôi phục nghề truyền thống, nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận còn sáng tạo ra một quy trình sản xuất hoàn toàn mới: để những con tằm tự dệt nên các tấm chăn tơ mà không cần bàn tay can thiệp của con người.
Công đoạn đầu tiên là lọc ra những con tằm chín (có màu ngả vàng, thân trong suốt). (Ảnh: Thuỳ Linh)Sau đó đem đặt các con tằm sát với nhau trên một mặt phẳng để chúng tự nhả tơ, quấn vào nhau, đan thành tấm thảm có lớp keo bao cứng. Kế đến, bà cho vào nồi luộc trong ba ngày rưỡi đến bốn ngày vừa để tiệt trùng vừa để xả lớp keo. Cuối cùng là may hoàn thiện sản phẩm. (Ảnh: Thuỳ Linh)Các sản phẩm từ tơ tằm vô cùng đa dạng: khăn mặt, khăn quàng, chăn, gối,... không chỉ được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng mà còn được xuất khẩu sang nước ngoài. (Ảnh: Thuỳ Linh)
Là 1 trong 3 điểm đến cốt lõi nằm trong tour du lịch “Khám phá con đường di sản Nam Thăng Long - Hà Nội”, sản phẩm tơ tằm Phùng Xá không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn là câu chuyện văn hoá được dệt nên từ tâm huyết của người nghệ nhân. Với niềm đam mê và ý thức giữ gìn nghề truyền thống, những người dân Phùng Xá như nghệ nhân ưu tú Phan Thị Thuận đã chứng minh rằng: Di sản không chỉ để trưng bày. Bằng sự kiên trì và sáng tạo, di sản hoàn toàn có thể trở thành tài sản, tiếp tục tỏa sáng và tạo ra các giá trị bền vững cùng thời gian.
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.