Người trẻ đưa tranh Hàng Trống đến gần hơn với công chúng
(Sóng trẻ) - Với mong muốn “đánh thức” tình yêu di sản trong đời sống đương đại, nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao khởi xướng dự án “Họa Sắc Kinh Kỳ - The Heritage of Hang Trong Art”, kết hợp phim tài liệu ngắn và không gian trải nghiệm để đưa tranh Hàng Trống đến gần hơn với người trẻ.
Trong ký ức của nhiều người Hà Nội xưa, tranh Hàng Trống từng là một phần quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về. Những bức tranh như “Tứ Bình”, “Ngũ Hổ”, “Hứng Dừa”, “Lý Ngư Vọng Nguyệt” không chỉ dùng để trang trí nhà cửa, mà còn gửi gắm tín ngưỡng, quan niệm thẩm mỹ và lối sống thanh lịch của người Tràng An.
Tuy nhiên, trước sự thay đổi mạnh mẽ của đời sống hiện đại, dòng tranh dân gian này dần vắng bóng trong không gian sinh hoạt thường ngày. Với nhiều bạn trẻ, tranh Hàng Trống vẫn còn là một khái niệm xa lạ, ít có cơ hội tiếp cận trực tiếp.
Nhận thấy điều đó, nhóm sinh viên khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao đã thực hiện dự án “Họa Sắc Kinh Kỳ - The Heritage of Hang Trong Art”. Dự án hướng tới việc kể lại câu chuyện về tranh Hàng Trống bằng những hình thức gần gũi hơn với công chúng trẻ, thay vì chỉ tiếp cận di sản theo lối trưng bày truyền thống.
Điểm nhấn của dự án là chuỗi phim tài liệu ngắn về tranh Hàng Trống, dự kiến công chiếu vào các ngày 28/4, 1/5 và 3/5. Thông qua ngôn ngữ điện ảnh, nhóm mong muốn tái hiện vẻ đẹp, kỹ thuật và tinh thần của dòng tranh dân gian này theo cách trẻ trung, dễ tiếp nhận hơn.
Bên cạnh hoạt động trên nền tảng số, “Họa Sắc Kinh Kỳ” còn tổ chức sự kiện trải nghiệm trực tiếp trong hai ngày 2-3/5 tại số 40 phố Lãn Ông (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Tại đây, công chúng không chỉ được ngắm tranh mà còn có cơ hội tìm hiểu quy trình làm tranh, tiếp cận từng nét vẽ, lớp màu và những câu chuyện văn hóa phía sau mỗi tác phẩm.
Bạn Hà Anh Tuấn, trưởng nhóm dự án, cho biết việc thực hiện “Họa Sắc Kinh Kỳ” gặp không ít khó khăn. Số lượng nghệ nhân làm tranh Hàng Trống hiện còn không nhiều, trong khi các tác phẩm tranh cổ tương đối hiếm, có giá trị cao và không phổ biến trên thị trường. Điều này khiến việc tiếp cận, mượn tranh và nghiên cứu thực tế của nhóm gặp nhiều hạn chế.
“Việc chuyển tải một loại hình nghệ thuật mang đậm yếu tố tín ngưỡng và truyền thống sang các hình thức thể hiện hiện đại cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa sáng tạo và tôn trọng nguyên bản. Đây là bài toán mà nhóm liên tục thử nghiệm và điều chỉnh trong suốt quá trình thực hiện”, Hà Anh Tuấn chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu tranh Hàng Trống trong nước, dự án còn hướng tới việc đưa dòng tranh dân gian Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế thông qua các nội dung song ngữ và góc nhìn đa văn hóa. Theo ban tổ chức, tranh Hàng Trống không chỉ là di sản mỹ thuật của Hà Nội, mà còn là một phần trong kho tàng văn hóa Việt cần được tiếp tục kể lại bằng những cách thức mới.
Trong những năm gần đây, nhiều dự án văn hóa do người trẻ thực hiện đã tạo được dấu ấn tích cực, cho thấy di sản không hề xa cách với thế hệ hôm nay. Với “Họa Sắc Kinh Kỳ”, nhóm sinh viên Học viện Ngoại giao mong muốn góp thêm một cách tiếp cận mới: để người trẻ không chỉ biết đến tranh Hàng Trống qua sách vở, mà còn có thể nhìn, nghe, chạm và cảm nhận di sản bằng trải nghiệm của chính mình.
Dự án “Họa Sắc Kinh Kỳ - The Heritage of Hang Trong Art” vì thế không chỉ là một hoạt động truyền thông về tranh dân gian. Đó còn là nỗ lực của những người trẻ trong việc nối dài tình yêu di sản, đưa những giá trị tưởng chừng cũ kỹ trở lại với đời sống hiện đại bằng một ngôn ngữ gần gũi, sáng tạo và giàu cảm xúc.


-1756651692.png)