"Phóng sinh" hay "sát sinh" ngày ông Công ông Táo?

(Sóng trẻ) - Sáng 2/2, bên cạnh phóng sinh cá chép, nhiều người dân rải tro xuống mặt hồ khiến môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

"Giữa đường đứt gánh"

Theo quan sát của phóng viên, mặt hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) có dấu hiệu chuyển màu đen, đục ngầu. Do địa điểm này không có tình nguyện viên hay lực lượng chức năng túc trực nên một bộ phận người dân đã thả bụi tro, chân hương, đồ cúng và rác thải xuống hồ. Điều này dẫn tới việc nhiều cá chép vừa thả xuống đã có dấu hiệu lờ đờ, nhiều con trong số đó chết vì ngạt thở.

z5130758903062_0693e920ac492f16fe28cb409b1ab26f.jpg
Dòng nước đen tại hồ Hoàng Cầu do một số bộ phận người dân thả cả bụi tro, chân hương, đồ thờ cúng xuống hồ khiến mặt hồ gây ô nhiễm. (Ảnh: Ngọc Quyên)

Để xử lý vấn đề trên, các công nhân vệ sinh đã có mặt tại hồ từ sớm và liên tục vớt các chất thải ra khỏi mặt nước. Nhiều người dân không khỏi cảm thán trước tình trạng này. Trao đổi với phóng viên, chị Phương Thảo (người dân địa phương) bức xúc cho biết: "Mình từng nghĩ hồ Hoàng Cầu đã giảm thiểu ô nhiễm hơn trước rất nhiều rồi. Vậy nên, hôm nay mình mới quyết định ra đây thả cá. Tuy nhiên, khi vừa đến, nhìn thấy mặt nước như vậy mình tự hỏi rằng 'liệu thả xong thì chúng sống được bao lâu?'".

Theo chị Thảo, những cá nhân này không có ý thức cộng đồng chung mà chỉ nghĩ tới bản thân. Trước những hành động trên, chị cho rằng cần có các phương án xử trí hợp lý để có thể bảo vệ môi trường, đồng thời ngày càng nâng cao nhận thức của người dân hơn nữa. 

z5130758933182_b20af14eab723357497411287d9f0b30.jpg
Cá vừa thả xuống hồ Hoàng Cầu đã có dấu hiệu mất sức, không thể thích nghi vì quá ô nhiễm. (Ảnh: Ngọc Quyên)

Tương tự, tại hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội), dù lực lượng chức năng đã hướng dẫn người dân thả cá vào thùng để sau đó mang ra sông Hồng thả, song, một số cá nhân vẫn theo thói quen thả cá xuống hồ. Không chỉ thả cá, nhiều cá nhân cũng "tiện tay" rải tro xuống lòng hồ dù đã được nhắc nhở. 

z5130758898528_266c5941c45e80e92f418224238e3dfc.jpg
Tại Hồ Tây, dù có biển báo cấm nhưng mặt hồ vẫn trở nên ô nhiễm vì tro, nhang, hoá vàng. (Ảnh: Thanh Hà)

Thay vì tìm nơi thích hợp để phóng sinh, nhiều người ngang nhiên "tiễn" cá chép vào nơi có nguồn nước bẩn. Chị H.N.V (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Hôm nay vẫn là ngày đi làm của tôi. Dù biết đây không phải là nơi lý tưởng thả cá nhưng tôi chỉ kịp tranh thủ giờ nghỉ trưa để thả, sau đó lại phải trở lại cơ quan vào buổi chiều".

z5130758901451_bab7d1252347984c46c8006ef76f72c1.jpg
Chỉ vì tiện, có người thả trực tiếp cá vào khu vực bị nhiễm bẩn. (Ảnh: Ngọc Quyên)

Nâng cao ý thức người dân

Bên cạnh những trường hợp trên, nhiều chiến dịch bảo vệ môi trường đã diễn ra với sự tham gia đông đảo của các bạn trẻ. Nhiều nơi ở Hà Nội đã bố trí tình nguyện viên hướng dẫn người dân thả cá và biển báo không thả túi nilon xuống hồ. Cụ thể, tại hồ Xã Đàn, các tình nguyện đã có xuất hiện tại điểm cầu từ sớm để chung tay, hỗ trợ mọi người thực hiện việc tiễn ông Công ông Táo về trời một cách văn minh.

z5129812310488_d6e5c8a034e9b2008b4d21781e3fc84b.jpg
Nhóm tình nguyện tại hồ Xã Đàn được bố trí hỗ trợ, giúp đỡ người dân thả cá và thu gom túi nilon. (Ảnh: Ngọc Quyên)

Bạn Ngọc Anh (Tình nguyện viên của phường Nam Đồng) chia sẻ: "Chúng mình có khẩu hiệu 'thả cá xin đừng thả túi nilon'. Vậy nên, từ 8h sáng các tình nguyện viên đã có mặt để thu gom túi nilon. Ngoài ra, khi thấy ai thả cả túi và thả tro, hoá vàng bọn mình cũng sẽ ra vớt và nhắc nhở".

Chị Ngọc Trang (thường trú tại Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) từ 2 năm nay đã sử dụng bát để thả cá. Chị cho biết: "Khi mua cá về mình thả cá vào bát để chúng bơi tự do và cũng tiện cho việc làm lễ. Dù sao, dân ta cũng coi cá chép là phương tiện giúp ông Công ông Táo về trời, vì vậy, mình nghĩ chúng ta cần để chúng thấy thoải mái. Cúng xong mình cầm cả bát ra hồ thả luôn, như vậy vừa thể hiện lòng thành, vừa có thể bảo vệ môi trường".

Qua từng năm, việc tuyên truyền bảo vệ môi trường của Đảng và Nhà nước đã tác động đến phần lớn ý thức của người dân. Họ đã có những chuyển biến tích cực về ý thức khi kết hợp với các tổ chức, cá nhân tình nguyện giúp người dân thả cá, nhặt rác, nhặt túi nilon tại các hồ, sông. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN