Manchester United và canh bạc sống còn mùa hè 2025
(Sóng trẻ) - Sở hữu đội hình nhiều ngôi sao nhận lương khủng nhưng đóng góp hạn chế, Manchester United bước vào mùa hè 2025 với nhiệm vụ không thể trì hoãn: thanh lý triệt để, tái thiết lực lượng và vượt qua áp lực tài chính đang đè nặng.

Lần gần nhất Man United bán một cầu thủ đội một ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè đã cách đây 10 năm, khi Alexander Buttner rời Old Trafford để gia nhập Dynamo Moscow với giá 4,4 triệu bảng. Từ đó đến nay, công tác thanh lý của đội bóng luôn chậm chạp và thiếu quyết đoán. Vấn đề không nằm ở việc thiếu đối tác chuyển nhượng, mà ở cách Quỷ đỏ vận hành bộ máy bán cầu thủ.
Trong khi Chelsea và Man City lần lượt thu về hơn 500 triệu và 435 triệu bảng từ bán cầu thủ trong 10 năm qua, con số của Man United dừng lại ở mức khiêm tốn 105,5 triệu bảng - chưa bằng giá của một thương vụ trung bình trên thị trường chuyển nhượng hiện nay. Tình trạng này khiến mỗi mùa hè trở thành bài toán đau đầu cho bộ phận tài chính. Hè 2025, MU cần dọn dẹp đội hình để mở đường cho ít nhất hai tân binh mới, sau khi đã chiêu mộ Matheus Cunha và chuẩn bị chào đón Bryan Mbeumo.
Tuy nhiên, với quỹ lương khổng lồ và khoản chi 196 triệu bảng đã được thanh toán cho các hợp đồng trước đó, MU hiện đang rơi vào tình thế trớ trêu: muốn mua thêm nhưng buộc phải bán trước. Việc trì trệ trong thanh lý đội hình không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch chuyên môn, mà còn khiến CLB tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng tài chính.

Hiện tại, Man United còn 73,2 triệu bảng tiền mặt dự trữ - con số tưởng như dồi dào, nhưng lại trở nên “bất động” trước những ràng buộc của Luật công bằng tài chính. Trong năm 2026, đội bóng sẽ phải thanh toán thêm 195,2 triệu bảng, bao gồm cả khoản đầu tư 89 triệu bảng từ tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, khiến áp lực tự cân đối dòng tiền trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Bài toán then chốt vì thế xoay quanh việc thanh lý lực lượng. Nếu Bruno Fernandes đồng ý chuyển đến Al Hilal, MU có thể thu ngay 100 triệu euro - một thương vụ được coi là “giải ngân cấp tốc”. Trong trường hợp đàm phán thất bại, Quỷ đỏ vẫn còn 4 cái tên có thể giúp “cứu rỗi” ngân sách: Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho và Antony. Bộ tứ từng là niềm hy vọng lớn đang trở thành gánh nặng cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Vấn đề lớn nhất của Man United lúc này không nằm ở giá trị chuyển nhượng, mà ở tiền lương. Bộ tứ Rashford, Sancho, Antony và Garnacho đều đang hưởng mức đãi ngộ cao tại Old Trafford. Trong khi các đội bóng khác dè chừng, chính các cầu thủ cũng không muốn ra đi nếu phải giảm thu nhập, trừ khi nhận được lời mời từ một ông lớn như Barcelona - điểm đến trong mơ của Rashford.
Phương án cho mượn từng được MU áp dụng giờ không còn hiệu quả. Nếu tiếp tục đem cho mượn, MU lại phải gánh phần lớn tiền lương và đối mặt nguy cơ giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ này ngày càng giảm sút.
Garnacho - người từng được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới vừa có hành vi chống đối HLV Ruben Amorim, khiến mọi cơ hội để ở lại gần như chấm hết. Ban đầu, MU rao bán cầu thủ này với giá 60 triệu bảng, nhưng hiện sẵn sàng để anh ra đi với mức 40 triệu - một khoản “cắt lỗ” được coi là hợp lý trong bối cảnh hiện tại.

Thị trường chuyển nhượng hè 2025 sẽ chính thức mở cửa sau khi kỳ FIFA Club World Cup đặc biệt khép lại. Dù thời gian còn dài, nhưng cơ hội thì không nhiều. Với HLV Ruben Amorim, đây không chỉ là chiến dịch làm mới lực lượng, mà là cuộc chiến để tồn tại. Nếu không kịp thanh lý, Quỷ đỏ sẽ bước vào mùa giải mới với đội hình cồng kềnh, ngân sách thâm hụt và một HLV bất lực.