Thua đậm trước Man Xanh, Quỷ Đỏ rơi xuống mặt đất


(Sóng Trẻ) - Trận thua đậm trước Manchester City đã kéo M.U trở lại một thực tại phũ phàng. Họ chưa thể thắng được một đội bóng nào được coi là ông lớn. 

Sau chiến thắng tưng bừng tại vòng loại Champion League trước Leverkusen hồi giữa tuần với sự hồi sinh của Wayne Rooney, rất nhiều người hâm mộ Manchester United đã mong chờ vào một kết quả có lợi cho đội bóng của mình trong cuộc hành quân đến sân Etihad của đối thủ cùng thành phố Manchester City. Tuy nhiên ít ai ngờ diễn biến của trận đấu lại hoàn toàn trái ngược với một thất bại “muối mặt” dành cho thầy trò David Moyes.

Trước trận Derby thành Manchester, người ta đã nói rất nhiều về sự hồi sinh của M.U, với việc Rooney trở lại vị trí sở trường và tỏa sáng, Van Persie tiếp tục nổ súng, Valencia trở về là chính mình khi mặc lại chiếc áo cũ … tất cả cùng với thành tích đối đầu tuyệt vời của David Moyes trong những cuộc đối đầu trước đây với Manchester City khi còn dẫn dắt Everton như đảm bảo cho một trận đấu dễ dàng cho Bầy Quỷ Đỏ.

d0819662b_anh_1.jpg

Rooney hồi sinh, Quỷ Đỏ vẫn thua tan nát

Thế nhưng những gì người hâm mộ được chứng kiến lại hoàn toàn trái ngược: Cả hiệp 1, M.U chỉ có … 1 cú sút và hàng thủ của họ thì chơi cực kỳ tệ hại. Trận đấu được định đoạt chỉ trong 50 phút thi đấu chính thức với 4 bàn thắng dành cho đội chủ sân Etihad. Vẫn biết việc thiếu vắng chân sút chủ lực Van Persie vì chấn thương ngay trước giờ bóng lăn là một thiếu vắng lớn cho M.U, tuy vậy cách các học trò của David Moyes thi đấu là rất khó chấp nhận. Nhìn cách Rio Ferdinand và Patrick Evra già nua đi bộ trong vòng cấm dẫn tới bàn thắng thứ 3 cho Man Xanh là đủ thấy Quỷ Đỏ đã có một ngày thi đấu tệ hại đến thế nào.

Tuy vào cuối trận, một bàn thắng từ pha sút phạt tuyệt đẹp của Wayne Rooney đã gỡ gạc lại phần nào danh dự cho Manchester United nhưng với 4 bàn thắng: 1 của Yaya Toure, 1 của Samir Nasri cùng cú đúp của Aguero đã mang lại chiến thắng chung cuộc cho Man Xanh và kéo Quỷ Đỏ trở lại một thực tại phũ phàng – rằng họ vẫn chưa có một chiến thắng nào trước những đội bóng được cho là ông lớn. 

d0819662b_anh_2.jpg

M.U chịu thua quá dễ dàng

Chắc chắn sau trận thua này trước “người hàng xóm ồn ào”, đội bóng của HLV David Moyes sẽ có rất nhiều việc cần làm nếu không muốn đánh mất niềm tin nơi người hâm mộ và tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh danh hiệu trong mùa bóng năm nay.

Bàn thắng : 

Man City : Aguero ( 16’,47’), Yaya Toure (45’), Samir Nasri (50’)
Man United : Wayne Rooney (87’)

Đặng Hoàng Lâm
Truyền Hình K31 A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN