TP.HCM: Hơn 600 người thả đèn hoa đăng “Nguyện quốc thái dân an” trên sông Sài Gòn

(Sóng trẻ) - Tối 1/3, hơn 600 phật tử và người dân TP.HCM đã cùng tề tựu về chùa Diệu Pháp (phường Bình Lợi Trung) để tham dự đại lễ thả hoa đăng mang ý nghĩa “Nguyện quốc thái dân an”, thắp sáng một khúc sông Sài Gòn.

Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm nhằm cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Đồng thời, đây là dịp để mỗi người dân dâng lời nguyện ước bình an và hạnh phúc cho bản thân cùng gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Ngay từ chiều tối ngày 1/3, dòng người đã bắt đầu đổ về khuôn viên chùa Diệu Pháp nằm sát bờ sông Sài Gòn. Theo dữ liệu từ trang đăng ký tham gia lễ hội, số lượng người tham dự lên đến hàng trăm người, chủ yếu là người dân TP.HCM.

Chia sẻ về ý nghĩa của lễ hội, Sư thầy Minh Quan - Tăng Chú của Chùa Diệu Pháp cho biết: “Đầu mỗi mùa xuân, nhà chùa đều tổ chức lễ thả hoa đăng với tâm nguyện lớn nhất là cầu 'quốc thái dân an'. Bên cạnh đó, đây còn là cơ hội để bá tánh thập phương tề tựu cộng tu, hướng tâm cầu nguyện cho một năm mới bình an, gia đạo hạnh phúc, công việc hanh thông".

Sư thầy Minh Quan - Tăng Chú của chùa Diệu Pháp chia sẻ về ý nghĩa của đêm hội hoa đăng đầu xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Huệ Phương)
Sư thầy Minh Quan - Tăng Chú của chùa Diệu Pháp chia sẻ về hoạt động lễ hội của chùa mỗi dịp đầu xuân năm mới. (Ảnh: Huệ Phương)

Sau các nghi thức dâng hương, tụng kinh cầu an diễn ra tại chánh điện, người tham dự cùng tiến hành truyền đăng và thả hoa đăng. Hàng trăm ngọn nến được thắp sáng, truyền tay nhau lan tỏa ánh sáng khắp khuôn viên chùa. 

Dưới sự hướng dẫn của các tăng ni và đội ngũ sinh viên tình nguyện đến từ Trường Đại Học Luật TP.HCM và Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II, người dân đã lần lượt di chuyển xuống khu vực bến sông Sài Gòn để thả những đài hoa đăng mang theo tâm nguyện của mình xuống dòng nước.

Đông đảo Phật tử và người dân trang nghiêm nâng trên tay những ngọn đèn hoa đăng, nối gót nhau di chuyển trong khuôn viên chùa Diệu Pháp. (Ảnh: Huệ Phương)
Đông đảo Phật tử và người dân trang nghiêm nâng trên tay những ngọn đèn hoa đăng, nối gót di chuyển trong khuôn viên  Diệu Pháp. (Ảnh: Huệ Phương)

Ánh sáng lung linh của hơn 600 ngọn hoa đăng nối đuôi nhau trôi trên sông Sài Gòn đã tạo nên một khung cảnh rực rỡ và tĩnh lặng. Hòa mình vào cảm xúc của đêm hội, bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung (42 tuổi, TP.HCM) bày tỏ: “Tôi từng tham gia nghi thức thả hoa đăng ở đây 1-2 lần. Hôm nay đến dự lễ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng, tâm trí an yên và vô cùng thoải mái”.

Cô Huỳnh Thị Cẩm Nhung (bên phải) cùng con gái chia sẻ khoảnh khắc an yên tại lễ hội. (Ảnh: Huệ Phương)
Cô Huỳnh Thị Cẩm Nhung (bên phải) cùng con gái chia sẻ khoảnh khắc an yên tại lễ hội. (Ảnh: Huệ Phương)
Những ngọn đèn hoa đăng lấp lánh mang theo lời nguyện cầu bình an trôi trên sông Sài Gòn. (Ảnh: Huệ Phương)
Những ngọn đèn hoa đăng lấp lánh mang theo lời nguyện cầu bình an trôi trên sông Sài Gòn. (Ảnh: Huệ Phương)

Công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn đường thủy được Ban Tổ chức phối hợp cùng lực lượng chức năng và sinh viên tình nguyện triển khai chặt chẽ. Các phương án phân luồng giao thông, kiểm soát khu vực ven sông và nhắc nhở người dân tuân thủ quy định an toàn đều được thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó, chương trình diễn ra trong không khí trang nghiêm, trật tự, đảm bảo an toàn cho toàn thể người tham dự.

Bạn Phạm Kim Ngân (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II) tham gia công tác hỗ trợ, phòng chống đuối nước cho biết để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Ban Tổ chức đã bố trí đội tình nguyện túc trực sát mặt nước. Sau khi cầu nguyện xong, người dân sẽ đứng trên bờ, truyền tay hoa đăng cho các sinh viên tình nguyện để thả hoa xuống sông.

Bạn Phạm Kim Ngân - thành viên Đội Công tác Xã hội Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II hào hứng về nhiệm vụ phòng chống đuối nước trong đêm hội. (Ảnh: Huệ Phương)
Bạn Phạm Kim Ngân - thành viên Đội Công tác Xã hội Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II hào hứng về nhiệm vụ phòng chống đuối nước trong đêm hội. (Ảnh: Huệ Phương)

Đề cập đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nước cho sông Sài Gòn, Sư thầy Minh Quan nhận định, nhà chùa đã có phương án thu gom số đèn được thả. Để tránh gây ô nhiễm nước, sau khi đèn hoa đăng được thả và trôi một đoạn dài, đội ngũ tình nguyện viên túc trực sẽ tiến hành vớt toàn bộ số đèn lên. Việc thắp đèn cầu an luôn được nhà chùa nhắc nhở phải đi đôi với ý thức bảo vệ môi trường chung.

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, hướng thiện của người dân trong dịp đầu Xuân Bính Ngọ, lễ hội thả đèn hoa đăng còn là một sự kiện cộng đồng văn minh. Sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp tâm linh, công tác an ninh chặt chẽ và ý thức bảo vệ môi trường đã tạo nên một đêm xuân trọn vẹn và ý nghĩa.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN