'Tre kể ta nghe': Tôn vinh hình tượng tre trong không gian nghệ thuật tương tác
(Sóng trẻ) - Triển lãm “Tre kể ta nghe” diễn ra tại Rạp Xiếc Trung Ương (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) trong hai ngày 6-7/12. Sự kiện mở ra không gian văn hoá - nghệ thuật tinh tế, nơi câu chuyện Xiếc Việt được đan cài trong chất liệu tre gần gũi.
“Tre kể ta nghe” là sự kiện trải nghiệm - tương tác, kết hợp giữa triển lãm và nghệ thuật xiếc. Đây là hoạt động trọng tâm của dự án “Xiếc Việt kể chuyện ta” do nhóm sinh viên Khoa Quan hệ công chúng & Quảng cáo - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức.
Lấy cảm hứng từ vở diễn “Lời của tre” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, sự kiện khai thác hình tượng cây tre với sức sống bền bỉ và tinh thần kiên cường của người Việt. Từ đó, chương trình tái hiện thông điệp “Đan giấc mơ, dựng Tổ quốc” qua không gian nghệ thuật đa chất liệu. Đồng thời, dự án văn hoá - nghệ thuật góp phần đưa giá trị văn hoá truyền thống đến gần hơn với người trẻ.
Phát biểu tại sự kiện, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhấn mạnh: “Đây là bước đầu đưa khán giả đến gần hơn với nghệ thuật Xiếc, từ câu chuyện mang giá trị nhân văn về cây tre. Qua đó, chúng tôi mong muốn lan tỏa đến thế hệ trẻ ý thức giữ gìn giá trị truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc”.
Bạn Lưu Hương Giang - Trưởng Ban Tổ chức dự án chia sẻ rằng, triển lãm tương tác sử dụng tre làm chất liệu chủ đạo, nhằm tôn vinh những phẩm chất đáng quý của cây tre như sự kiên cường, ngay thẳng, mềm dẻo và tinh thần đoàn kết. “Thông qua sự kiện, chúng mình mong muốn mỗi người trẻ trở thành những cây tre non được đan kết chặt chẽ, giữ vững tinh thần và những phẩm chất Việt để cùng nhau xây dựng một tương lai vững mạnh cho đất nước”, Hương Giang cho biết thêm.
Khi tham gia triển lãm, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động mang màu sắc văn hoá Việt. Từ những trò chơi dân gian như nhảy sạp, thưởng thức trà, đến các góc trang trí chuồn chuồn và vẽ nón lá, mỗi điểm dừng đều tạo nên cảm giác gần gũi và đầy thú vị.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được chụp ảnh tại Photobooth với thông điệp sự kiện. Điểm nhấn của hành trình là khu vực trưng bày những tác phẩm mây tre đan của Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh, nơi những chất liệu giản dị được thể hiện bằng kỹ thuật tinh xảo và chiều sâu sáng tạo.

Chia sẻ sau khi tham gia các hoạt động, Hoàng Tùng (17 tuổi, phường Cầu Giấy) cho biết không gian sự kiện mang đến cảm giác hoài niệm. “Những vật dụng làm từ tre và các hoạt động sáng tạo gắn với chất liệu này gợi cho mình sự quen thuộc, giản dị và niềm tự hào về những giá trị truyền thống của Việt Nam”, Tùng nói thêm.
Khép lại hành trình khám phá, khán giả được thưởng thức tiết mục xiếc đặc sắc do các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn. Vở diễn “Cậu bé trở về từ rừng xanh” hòa quyện âm thanh, ánh sáng, chuyển động mềm mại cùng hình ảnh tre, mang đến trải nghiệm vừa mãn nhãn vừa giàu cảm xúc. Không chỉ là phần kết sự kiện, màn trình diễn trở thành điểm nhấn, giúp người xem cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp mộc mạc mà tinh tế của nghệ thuật Xiếc Việt.
Triển lãm “Tre kể ta nghe” không chỉ dừng lại ở việc trưng bày tác phẩm, mà còn mở ra hành trình để người trẻ chạm vào tâm hồn của nghệ thuật Xiếc Việt. Qua chất liệu tre mộc mạc và những hoạt động trải nghiệm sáng tạo, sự kiện cho thấy nghệ thuật truyền thống được kể lại một cách gần gũi và sống động hơn. Sự kết nối di sản với người trẻ và tinh thần sáng tạo, “Tre kể ta nghe” góp phần khơi dậy tình yêu văn hoá Việt trong mỗi người tham dự.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
