Triển lãm “Thổn thức mênh mang”: Người xem đắm chìm trong cảm xúc

(Sóng trẻ) - Tại Manzi đang trưng bày hơn 20 tác phẩm của nghệ sĩ Lê Quý Tông giúp khán giả có cơ hội nhắm mắt lại và giải phóng chính bản thân mình.

Lê Quý Tông là một cái tên tiêu biểu trong nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại. Nguồn cảm hứng bất tận trong các tác phẩm của hoạ sĩ là thời gian, ký ức, sự trống trải, hoài nghi và quá trình liên tục chất vấn bản chất. Trong suốt nhiều năm hành nghề, ông đã có cho mình nhiều triển lãm cá nhân ấn tượng, bao gồm Lam | True Blue (2015), Vàng Ròng | True Gold – Chương I: “Con đường tới tự do” (2016), Vàng Ròng | True Gold – Chương II: “Lòng trung thành” (2018); Vàng Ròng | True Gold – Chương III: “Tàn cuộc” (2019).

Nghệ sĩ Lê Quý Tông (áo trắng) chia sẻ về nguồn cảm hứng của mình trong triển lãm “Thổn thức mênh mang”. (Ảnh: Manzi)
Nghệ sĩ Lê Quý Tông (áo trắng) chia sẻ về nguồn cảm hứng của mình trong triển lãm “Thổn thức mênh mang”. (Ảnh: Manzi)
Triển lãm “Thổn thức mênh mang” được trưng bày tại Manzi đến hết ngày 22/4. (Ảnh: Tú Trinh)
Triển lãm “Thổn thức mênh mang” được trưng bày tại Manzi đến hết ngày 22/4. (Ảnh: Tú Trinh)

Triển lãm của nghệ sĩ Lê Quý Tông đã tạo cho khán giả một cơ hội để thử nhắm mắt lại và kháng cự với những sự bủa vây của một thời đại bùng nổ thông tin và truyền thông, đồng thời nỗ lực giải phóng chính bản thân mình khỏi thế giới với những thực hư lẫn lộn. “Thổn thức mênh mang” mang tinh thần tươi trẻ, phóng khoáng, bạo dạn, trực tiếp đón nhận đời sống và bản chất loài người trong cả những phản chiếu chân thực và ảo tưởng, trong sự chằng chịt của đắm say và những xấu xí, bạo tàn.

Những dữ liệu được nghệ sĩ Lê Quý Tông nhìn thấy, ông phân tách khỏi bối cảnh, không gian và thời gian bị xóa nhòa, theo đó, những ranh giới của tự sự gốc cũng biến mất: ta không còn thấy phe địch – phe mình, chính nghĩa hay phi nghĩa cũng đều vô nghĩa. (Ảnh: Tú Trinh)
Những dữ liệu được nghệ sĩ Lê Quý Tông nhìn thấy, ông phân tách khỏi bối cảnh, không gian và thời gian bị xóa nhòa, theo đó, những ranh giới của tự sự gốc cũng biến mất: ta không còn thấy phe địch – phe mình, chính nghĩa hay phi nghĩa cũng đều vô nghĩa. (Ảnh: Tú Trinh)
Hoạ sĩ Lê Quý Tông không còn giới hạn với phối màu đơn sắc hay tiết chế trong những tông trầm và lạnh như các tác phẩm trước đây, loạt tranh trong cuộc trưng bày lần này chứng kiến sự đa dạng của các sắc độ. (Ảnh: Tú Trinh)
Hoạ sĩ Lê Quý Tông không còn giới hạn với phối màu đơn sắc hay tiết chế trong những tông trầm và lạnh như các tác phẩm trước đây, loạt tranh trong cuộc trưng bày lần này chứng kiến sự đa dạng của các sắc độ. (Ảnh: Tú Trinh)
Triễn lãm “Thổn thức mênh mang” khiến khán giả bắt gặp một loạt các “từ khóa” như: Love (tình yêu), Heart (trái tim), Romantic (ISM) (chủ nghĩa lãng mạn), Dreamer (kẻ mộng mơ), Acrobat (diễn viên xiếc), Youth (tuổi trẻ). (Ảnh: Tú Trinh)
Triễn lãm “Thổn thức mênh mang” khiến khán giả bắt gặp một loạt các “từ khóa” như: Love (tình yêu), Heart (trái tim), Romantic (ISM) (chủ nghĩa lãng mạn), Dreamer (kẻ mộng mơ), Acrobat (diễn viên xiếc), Youth (tuổi trẻ). (Ảnh: Tú Trinh)

Hoạ sĩ Lê Quý Tông chia sẻ nghề nghệ sĩ hết sức gian nan bởi anh ta phải liên tục giữ thăng bằng, điều tiết giữa nỗi bi ai tiên tri và niềm lạc quan hào phóng.  Trí tưởng tượng của người xem cần được kích thích và gợi mở trong khi tư duy thôi bị dẫn dắt. Nghệ thuật phải được giải phóng khỏi khuôn thước của chính trị, đạo đức và văn hóa.

Triển lãm “Thổn thức mênh mang” thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng ở cả hai địa điểm: Manzi art space (14 Phan Huy Ích) và Manzi exhibition space (2 ngõ Hàng Bún). (Ảnh: Manzi)
Triển lãm “Thổn thức mênh mang” thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng ở cả hai địa điểm: Manzi art space (14 Phan Huy Ích) và Manzi exhibition space (2 ngõ Hàng Bún). (Ảnh: Manzi)
Khán giả có cơ hội được vùng vẫy khỏi hiện tại hỗn độn và cảm nhận chính bản thân mình. (Ảnh: Tú Trinh)
Khán giả có cơ hội được vùng vẫy khỏi hiện tại hỗn độn và cảm nhận chính bản thân mình. (Ảnh: Tú Trinh)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN