Triển lãm 'Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương'

(Sóng trẻ) - Từ ngày 16/11/2024 - 28/11/2024, tại TÁCH Spaces, số 20, phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của nữ hoạ sĩ Nguyễn Thu Hà. Ở đây, những câu chuyện đầy cảm xúc được hoạ sĩ gửi gắm qua từng nét vẽ. 

Triển lãm “Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương” mang đến 30 bức tranh chân dung với cách thể hiện rất riêng của họa sĩ Nguyễn Thu Hà. Mỗi bức tranh như một tấm gương soi chiếu tâm hồn, phản ánh những lát cắt cuộc đời, những hoàn cảnh và số phận con người trong cuộc sống. 

Vốn có niềm yêu thích và say mê hội họa từ bé, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2002, thay vì lập tức bước vào con đường họa sĩ, cô chọn trải nghiệm và theo đuổi nhiều hoạt động nghệ thuật khác nhau. Đến năm 2021, nữ họa sĩ mới thực sự trở lại bên giá vẽ và bắt đầu hành trình vẽ chân dung màu nước. Được biết thể loại này tương đối khó, cần phải có sự kiên trì và học hỏi trong mọi lĩnh vực. 

z6059501739788_007b05f96a082c6d6ae83c989afd3aef.jpg
Họa sĩ Nguyễn Thu Hà (Ảnh: BTC).

 

Để hoàn thành một triển lãm hoàn chỉnh, đòi hỏi người nghệ sĩ phải trải qua cả quá trình sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ. Theo chia sẻ trên trang facebook cá nhân, Nguyễn Thu Hà bày tỏ: “Bước đến bước này rồi, mà mấy hôm trước, cảm xúc vẫn trồi sụt như vậy. Chỉ để thấy rằng nếu không có đủ tình yêu thương của bạn bè, không tiếp tục vẽ hí hoáy một cái gì đó thì sẽ không biết phải tiếp thêm năng lượng từ đâu, không thể có ngày hôm nay”. 

z6059501739760_17933c055349344353c35794acd149d5.jpg
Những nhân vật được họa sĩ chọn làm nguyên mẫu với nét đẹp trong ngần và bình dị. (Ảnh: Ngọc Dung).

 

Dựa trên những kiến thức về hội họa nói chung, Nguyễn Thu Hà đã biến những kỹ thuật vẽ chân dung thành chủ nghĩa tối giản và trang nhã, bộc lộ vẻ đẹp và trật tự trong cách thể hiện mang tính cá nhân và đương đại. Người họa sĩ đã thúc đẩy sức mạnh cảm xúc mới thông qua những nét hình, gam màu trong trẻo, sự sáng tạo và niềm tin sáng tạo mới. 

Trong 30 bức tranh chân dung, nữ họa sĩ chủ yếu vẽ về phụ nữ và trẻ em, xoay quanh những câu chuyện riêng biệt trong cuộc đời của nhân vật. Triển lãm hết lòng tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ qua hai tác phẩm ấn tượng như “Ngọc” và “Cát”. Ngoài ra, bên trong triển lãm còn các bức họa người già, trẻ em với những câu chuyện rất riêng. 

z6059501739789_5edbf9aa79b34fae5c68a98baedf39cb.jpg
Các bức vẽ giàu trí tưởng tượng và độc đáo tại triển lãm “Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương”. (Ảnh: Ngọc Dung).

 

Đến tham quan triển lãm vào cuối ngày, Lê Ngọc Hân (18 tuổi, Đại học Kiến trúc Hà Nội) cho biết: “Mình chỉ tình cờ thấy triển lãm trên đường, thế là mình vào xem, không ngờ triển lãm lại cho mình nhiều sự ấn tượng như vậy. Mình có vẽ màu nước nên khi xem tranh, mình chủ yếu nhìn vào kỹ thuật với cả nét cọ, họa cụ. Qua các bức chân dung ở đây, mình cảm nhận được tâm tư, tình cảm mà người họa sĩ muốn truyền tải thông qua từng nhân vật.” 

z6059501739787_3142641cea2f3e8cc1c33fe7b0b3178e.jpg
Khách tham quan ngắm nhìn các tác phẩm tại triển lãm một cách chuyên chú. (Ảnh: Ngọc Dung).

 

Triển lãm chân dung màu nước là hoạt động nằm trong dự án hợp tác triển lãm tranh kéo dài 12 ngày giữa họa sĩ Nguyễn Thu Hà và TÁCH Spaces. Không gian nghệ thuật nơi  đây sẽ là địa điểm lý tưởng để mọi người chiêm ngưỡng những tác phẩm màu nước đặc sắc. Từ khi khai mạc cho đến nay, triển lãm đã thu hút nhiều người đến xem tranh, đặc biệt là những người có niềm đam mê hội họa. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN