Triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử”: Viết tiếp mạch nguồn hiếu học nghìn năm
(Sóng trẻ) - Hướng tới kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm “Sĩ Tử 3” chính thức quay trở lại. Sự kiện mang đến nhiều không gian nghệ thuật trải nghiệm và là nơi lưu giữ những câu chuyện trưởng thành của thế hệ người Việt hôm nay.
Mang chủ đề “Chuyện Sĩ Tử”, triển lãm lấy cảm hứng từ 950 câu chuyện về hành trình học tập và trưởng thành. Thông qua không gian nghệ thuật giàu tính tương tác cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng, chương trình không chỉ lan tỏa truyền thống hiếu học được gìn giữ qua nhiều thế hệ mà còn mở rộng khái niệm “đạo học” dưới góc nhìn đương đại.
Triển lãm giới thiệu hơn 40 tác phẩm nguyên bản của 22 họa sĩ trẻ đến từ Nhau Studio, thuộc hai bộ môn Màu nước Ứng dụng và Giải phẫu học Nghệ thuật. Mỗi tác phẩm là một lát cắt cảm xúc riêng, phản chiếu những áp lực, chênh vênh, đồng thời thể hiện rõ những nỗ lực và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ.
Là một trong những họa sĩ tham gia triển lãm, chị Yến Minh (Đà Nẵng) mang đến tác phẩm “Hai thời - Một lối” lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Lều chõng” của nhà văn Ngô Tất Tố. Chị Minh cho biết: “Bức tranh khắc họa hai hoàn cảnh đối lập: một bên là hình ảnh người nho sĩ với lều chõng, tượng trưng cho những khó khăn trên con đường khoa cử xưa; bên còn lại là khoảnh khắc người nho sĩ đỗ đạt, thành danh sau hành trình miệt mài đèn sách”.
Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm năm nay là khu vực trải nghiệm “Vườn Trạng Nguyên”, không gian được xây dựng nhằm trưng bày và lưu giữ 950 tác phẩm nổi bật tham gia dự án. Những mẩu chuyện nhỏ về tuổi học trò, những mùa thi và những chặng hành trình vượt khó được thể hiện ấn tượng trên những cánh hoa trạng nguyên mang đến những trải nghiệm đa dạng, giàu cảm xúc dành cho du khách.

Tham gia triển lãm “Chuyện sĩ tử”, chị Nguyễn Thị Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) mang đến 4 tác phẩm, trong đó bài thơ “Bóng” được tác giả dành nhiều sự tâm huyết khi lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Thành phố và những Bức tường bất định” của nhà văn Haruki Murakami. Qua đó, tác giả mong muốn gửi gắm một góc nhìn chân thực và mới mẻ về “chiếc bóng” như phản ánh hình ảnh của chính con người và các mối quan hệ xung quanh.
Bên cạnh không gian trưng bày sản phẩm, triển lãm “Sĩ Tử 3” còn mang đến nhiều hoạt động tương tác như giao lưu cùng họa sĩ, in khắc cao su, in lego và vẽ gỗ. Qua mỗi hoạt động, khách tham quan có cơ hội trực tiếp trải nghiệm, kết nối với nghệ thuật và tự tay lưu lại những dấu ấn cá nhân trong hành trình khám phá triển lãm.
Triển lãm “Sĩ Tử 3 - Chuyện Sĩ Tử” sẽ mở cửa đến hết ngày 30/6 tại khu Nhà Tiền Đường, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Không chỉ mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, sự kiện còn là điểm hẹn văn hóa không thể bỏ lỡ dành cho những du khách yêu mến nghệ thuật và các giá trị truyền thống của dân tộc.

