Truyện cổ tích – bài học cuộc sống từ những trang sách tuổi thơ


(Sóng Trẻ) - Những câu chuyện cổ tích không chỉ là trang truyện kỳ diệu của tuổi thơ mà còn là hành trang quý báu theo chúng ta suốt cuộc đời.

Từ nhật ký tuổi thơ…


Gọi là nhật ký vì từ thời thơ ấu, ai cũng một lần được nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích thần tiên ru ngủ hằng đêm, rồi được nghe cô giáo kể chuyện như Tấm Cám, Thạch Sanh, Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Cô bé Lọ Lem hay những câu chuyện cổ nổi tiếng của Anđecxen, Grim,… Những câu chuyện ấy như những bài học tuổi thơ, mở ra cho chúng ta thế giới đầy mộng mơ, thần tiên về những chàng hiệp sĩ, hoàng tử, công chúa, những nàng tiên, những mụ phù thuỷ… Chính thế giới trong trẻo ấy đã nuôi dưỡng những tâm hồn non nớt, không tỳ vết trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời.

20314a699_bach_tuyet.jpg

Truyện cổ tích Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn


(Nguồn: internet)

Đọc truyện cổ tích, chắc đã có lần ta mơ ước được trở thành chàng hiệp sĩ dũng cảm, luôn cứu giúp người gặp nạn, hay ước được xinh đẹp như nàng công chúa và cũng có lúc mơ có được đôi cánh như những thiên thần của xứ sở thần tiên để bay cao, bay xa…

Tất cả những mơ mộng, ao ước mà những câu chuyện cổ tích gieo vào lòng ta thuở bé tưởng như mơ hồ, nhưng chính điều đó đã đặt những viên gạch đầu tiên trong việc hình thành nhân cách sau này.

… đến bài học làm người

Lớn lên, đối mặt với cuộc sống  tất bật, bon chen… Những câu chuyện cổ tích thời ấu thơ vẫn âm thầm theo ta, chẳng khác nào như tấm khiên giữ cho tâm hồn nhân ái, đầy tình người. Có lẽ, giờ đây, ta không còn mơ ước là cô Tấm thảo hiền, được sống hạnh phúc bên hoàng tử, nhưng chúng ta biết “ở hiền thì sẽ gặp lành”, lương thiện là bản chất, là chân giá trị của con người.

Ai đã từng nức nở khóc thương cô bé bán diêm tội nghiệp, chết rét, chết đói trong đêm giao thừa, đều hiểu rằng tình yêu thương, sự đồng cảm có sức mạnh sưởi ấm lòng người, sự vô cảm có thể bóp chết tình người. Câu chuyện cảm động ấy khiến ta sẵn sàng mở lòng ra chia sẻ, đồng cảm với những tâm hồn tội nghiệp.

Đã có lúc ta tiếc cho nàng tiên cá vì tình yêu phải biến thành bọt dập dềnh, trôi nổi giữa đại dương mênh mông, nhưng ta lại cảm nhận được sức mạnh của tình yêu chân chính. Vì tình yêu, con người có thể sống hết mình và khi cần cũng có thể hy sinh cho tình yêu ấy.

Ta khám phá được đằng sau vẻ nài xinh đẹp là một tâm địa độc ác như bà hoàng hậu xinh đẹp lại luôn ghen tỵ, hãm hại Bạch Tuyết, hay Lý Thông nài mặt cười nói nhưng ngấm ngầm cướp công Thạch Sanh, để giật mình biết rằng lòng người đa đoan, không thể “trông mặt mà bắt hình dong”.

Ta lại càng thêm trân trọng giá trị của con người và thấm thía câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả - Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” qua câu chuyện “Sự tích trái dưa hấu”… Và còn nhiều nữa các bài học quý giá từ những trang truyện ngày ấu thơ ấy.

Trải qua thăng trầm trên đường đời, ta càng trân trọng hơn những câu chuyện cổ tích, những bài học đầu đời nhẹ nhàng, thơ ngây nhưng lại là những hành trang quý báu theo ta suốt cuộc đời, để ta suy nghĩ, chiêm nghiệm về cuộc đời, và để ta vươn đến cái Chân - Thiện - Mỹ, cái đẹp đích thực của con người.

Phạm Lan Anh

Lớp Báo mạng điện tử K.30

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN