Từ ‘viên ngọc thô’ đến hành trình tỏa sáng với đam mê
(Sóng trẻ) - Lựa chọn dấn thân qua từng lần tác nghiệp, va vấp và sửa sai, cô nàng Trương Thị Ngọc Anh không ngừng tích lũy kinh nghiệm, để trưởng thành với nghề báo. Trong hành trình ấy, sự đồng hành của CLB Sóng Trẻ News trở thành điểm tựa quan trọng, giúp cô từng bước khẳng định năng lực của bản thân.
Bốn năm gắn bó cùng Câu lạc bộ Sóng trẻ News (STN), Trương Thị Ngọc Anh được biết đến là một sinh viên xuất sắc chuyên ngành Báo Phát thanh K42 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh đó cô còn là Trưởng Ban Biên tập của Trang tin điện tử Sóng Trẻ.
Hành trình mài giũa “viên ngọc thô” tại Sóng trẻ News
Nhắc về cơ duyên dẫn lối đến STN, Ngọc Anh cảm thấy Sóng trẻ với cô chính là “đúng người đúng thời điểm”. Khi bản thân còn là sinh viên năm nhất, cô từng điền đơn vào ba câu lạc bộ khác nhau. May mắn thay, Sóng trẻ News đã phản hồi đầu tiên, cũng là nơi đầu tiên mang đến cho cô một cảm xúc rất đẹp: “Cảm giác lúc đó vô cùng đặc biệt, mình nhận ra bản thân đã tìm được mái nhà tiếp theo trong môi trường đại học mới lạ”, Ngọc Anh chia sẻ.
Điều níu chân cô gái trẻ không chỉ bởi môi trường năng động, Sóng trẻ News còn ghi dấu ở sự cân bằng giữa tinh thần gắn kết và kỷ luật chuyên môn. Với Ngọc Anh, “Sóng trẻ News như tình đầu của mình vậy đó, chầm chậm nhưng để lại những dấu ấn sâu sắc”.
Toàn bộ nền tảng kiến thức, trải nghiệm nghề báo của Ngọc Anh được xây dựng từ những buổi training, hay những lần theo chân anh chị đi tác nghiệp cùng vô số lần sửa bài. “Khi mới vào câu lạc bộ, kiến thức báo chí của mình gần như là con số không”, cô bày tỏ.
Có những bài viết phải sửa gần hết, bị hủy vì trễ tin hoặc hình ảnh chưa đạt chuẩn. Ngọc Anh luôn chọn cách kiên trì đi tiếp: “Những lần như vậy khiến mình không khỏi chạnh lòng. Nhưng mình luôn cố gắng và tự nhủ ‘áp lực tạo nên kim cương’, thay vì bỏ cuộc”.
Chính những chuyến đi giúp cô hiểu rằng, báo chí không chỉ nằm trên trang giấy hay màn hình máy tính. Báo chí bắt đầu từ việc lắng nghe, dám dấn thân trong quá trình làm nghề và từ khả năng chạm tới những mảnh đời thật ngoài xã hội.ận tình chỉ bảo, đồng hành cùng thành viên thế hệ sau.
Những kỉ niệm nuôi dưỡng tình yêu nghề
Nhắc về những năm tháng đáng nhớ nhất tại Sóng trẻ News, Ngọc Anh không kể về danh hiệu hay chức vụ, mà nhớ về những chuyến tác nghiệp cùng các thành viên trong câu lạc bộ. Đó là những buổi tác nghiệp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khi phải di chuyển qua khu vực ngoại thành, các ngõ nhỏ Hà Nội để tìm nhân vật và triển khai đề tài.
Ngọc Anh chia sẻ: “Có những lúc bị người dân xua đuổi, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau cười xòa, cái cười của những người đồng cam cộng khổ. Những ngày lấm lem bụi đường ấy lại là quãng thời gian đẹp nhất bởi có sự đồng hành, tiếng cười và cảm giác được sống trọn với nghề”.
Chính những chuyến đi giúp cô hiểu rằng, báo chí không chỉ nằm trên trang giấy hay màn hình máy tính. Báo chí bắt đầu từ việc lắng nghe, dám dấn thân trong quá trình làm nghề và từ khả năng chạm tới những mảnh đời thật ngoài xã hội.
Năm 2025, Ngọc Anh cùng nhóm tác giả xuất sắc giành giải Nhì hạng mục Báo mạng điện tử tại Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ X với tác phẩm “Khi mùa hè không còn xanh” – một phóng sự nhiều kỳ được thiết kế theo phong cách Emagazine hiện đại.
Đằng sau thành tích đó là hành trình kéo dài gần hai tháng với không ít gian nan và thử thách. Ngọc Anh cùng nhóm tác giả băng qua nhiều chặng đường, trải qua nhiều khó khăn; tìm đến những gia đình có con trẻ đuối nước, lắng nghe mất mát của họ và thuyết phục họ chia sẻ câu chuyện. Cô tâm sự: “Những khó khăn không thấm gì so với khoảnh khắc ngồi nghe người bà, người mẹ khóc nghẹn vì nhớ con”.
-
Giờ đây, cô sinh viên không đơn thuần là những người đi lấy tư liệu, mà trở thành những người trẻ đang học cách lắng nghe, thấu cảm với nỗi đau của người khác. Từ đó, tác phẩm “Khi mùa hè không còn xanh” dần được viết nên không chỉ bằng mực, mà bằng sự nhập tâm và những giọt nước mắt chân thành của cả nhóm.
Để viết nên câu chuyện của ngày hôm nay, cô gái trẻ Ngọc Anh đã bền bỉ nuôi dưỡng đam mê bằng sự dấn thân, tinh thần cầu tiến và trách nhiệm với từng sản phẩm báo chí. Trên chặng đường đó, hành trình tại Sóng Trẻ News đã giúp cô trưởng thành hơn, rèn luyện kỹ năng và xây dựng những mối quan hệ gắn bó với những người chị, người bạn, người em thân thiết cùng chí hướng.


-1756651692.png)