Vó ngựa, tiếng cồng ngày Tết Độc lập: Văn hóa về với muôn nhà
(Sóng trẻ) - Dịp Quốc khánh 2/9, hàng loạt chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức trực tiếp tại các nhà văn hóa thôn xóm, tuyến phố đi bộ, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến người dân.
Sân khấu sáng đèn nơi đầu làng, góc phố
Khác với vẻ yên ắng thường thấy trong những ngày nghỉ lễ, nhiều vùng quê từ duyên hải Bắc Bộ đến Tây Bắc những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn bởi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc và ý nghĩa. Tại các sân trường học, nhà văn hóa xã hay công viên trung tâm, các sân khấu dã chiến liên tục sáng đèn, thu hút hàng ngàn người dân đón xem.
Tối 1/9, màn pháo hoa với 80 giàn rực sáng trên bầu trời xã Hải Hậu đã chính thức mở màn cho Liên hoan Nghệ thuật quần chúng khu vực Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) năm 2026. Dưới sân khấu, người lớn tuổi mang ghế nhựa ngồi sát rào chắn, các bậc phụ huynh bồng bế con nhỏ, còn nhóm thanh niên đứng vây kín hò reo theo từng tiết mục.
Hòa chung không khí ấy, tại thôn Tri Lễ (xã Hải Hưng, tỉnh Ninh Bình), chương trình văn nghệ chào mừng 81 năm Quốc khánh kết hợp Lễ Giỗ Tổ và rước Quận Công dòng họ Vũ Bá đã gắn kết trọn vẹn tình làng nghĩa xóm. Trong khi đó, sân trường Tiểu học Trực Tuấn (xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) hay sân tiểu khuôn viên Trung tâm Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) với Lễ hội Mùa Vàng cũng đông nghịt khán giả đứng chật lối đi, chăm chú dõi theo từng lời ca, điệu múa.
Là một trong những người tham gia Hội diễn Cụm 3, bác Trần Văn Được (68 tuổi) phấn khởi chia sẻ: “Đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy không khí háo hức, rộn ràng thế này ở làng mình. Chẳng cần đi đâu xa xôi, ra ngay sân trường gần nhà là được nghe lại các bài ca điệu múa quê hương, cả xóm quây quần trò chuyện, ai nấy đều thấy ấm áp và tự hào trong ngày Tết Độc lập”.
Không chỉ dừng lại ở các tiết mục biểu diễn đơn thuần, không khí hội làng tại các địa phương còn kéo dài đến tận đêm muộn khi người dân nán lại cùng giao lưu, chụp ảnh lưu niệm cùng các đội văn nghệ phong trào. Những sân khấu không rèm nhung, vách ngăn đã trở thành điểm tựa sinh hoạt cộng đồng ấm cúng, làm sống dậy nét đẹp văn hóa gắn kết xóm làng tưởng chừng đã dần bị phai nhạt theo nhịp sống hiện đại.
Vó ngựa, thổ cẩm rực sáng đường phố
Một điểm mới đáng chú ý trong chuỗi hoạt động văn hóa cơ sở nhân dịp đại lễ 2/9 nổi bật với các chương trình trình diễn quy mô lớn được đưa đến những không gian công cộng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, thưởng thức và trực tiếp hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.
Tại Lạng Sơn, Không gian Văn hóa trên đường Hùng Vương (phường Lương Văn Tri) thu hút đông đảo người dân với màn biểu diễn, diễu hành của Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Trong không khí ấy, tiếng vó ngựa vang trên phố, hòa cùng những màn điều khiển ngựa điêu luyện trong sắc áo quân phục giữa sắc cờ hoa đỏ thắm, tạo nên một khung cảnh sôi động, thu hút hàng nghìn người dân đứng kín hai bên đường theo dõi, cổ vũ.
Có mặt từ sớm để tham gia sự kiện, nhiều người dân bày tỏ sự thích thú khi được trực tiếp theo dõi màn biểu diễn của lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh. Chị Mã Quỳnh Trang (45 tuổi) chia sẻ: "Trước đây tôi chỉ xem cảnh sát kỵ binh diễu hành qua màn ảnh truyền hình nhưng hôm nay, được tận mắt chứng kiến các chiến sĩ và đội kỵ binh sải bước ngay trên con phố quê hương, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Đây thực sự là kỷ niệm đáng nhớ của tôi và gia đình nhân ngày nghỉ lễ 2/9".
Cùng lúc đó, tại Sơn La, Đêm hội Thổ cẩm Quốc tế lần thứ Nhất mang đến không gian văn hóa đặc sắc giữa núi rừng Tây Bắc. Những điệu xòe, tiếng cồng chiêng cùng nghệ thuật dệt thổ cẩm truyền thống đã thu hút đông đảo người dân, du khách và các bạn trẻ, tạo nên không khí giao lưu gần gũi giữa nghệ nhân bản địa và công chúng.
Là du khách nước ngoài có dịp ghé thăm Sơn La, anh William Thomas (du khách đến từ Pháp) ấn tượng trước không khí gắn kết của đêm hội và sự đón nhận của người dân địa phương. Anh xúc động chia sẻ: "Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chương trình nghệ thuật truyền thống lại nhiều người dân địa phương đến vậy. Mọi người không có khoảng cách, cùng nắm tay nhau nhảy múa dưới sân khấu. Tinh thần cộng đồng và sự trân trọng văn hóa cội nguồn của người Việt Nam thật sự làm tôi rung động".
Từ những hội diễn thôn xóm đến sắc màu thổ cẩm vùng cao và những màn trình diễn kỵ binh nơi biên giới, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật dịp 2/9 đã hiện diện gần gũi trong không gian sinh hoạt của cộng đồng. Không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần, những chương trình ấy còn đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân, tạo nên những trải nghiệm chung và góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương, đất nước.

-1781267352.jpg)
