Vững tay súng, thắm tình xuân trong 'Ngày hội bánh chưng xanh' của các chiến sĩ xa nhà
(Sóng trẻ) - Nhằm tạo không khí Tết sôi nổi và chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội dịp Tết Bính Ngọ, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 20, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức “Ngày hội bánh chưng xanh” với nhiều hoạt động ý nghĩa, giúp cán bộ, chiến sĩ vơi nỗi nhớ nhà và đón xuân ấm áp tại đơn vị.
Hoạt động của đơn vị nằm trong chương trình vui xuân, đón Tết và chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tới theo dõi và động viên hội thi, có Thượng tá Đàm Văn Thương - Phó Chính ủy Lữ đoàn 26; Trung tá Lê Hồng Thanh - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 26 cùng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ các cấp của Tiểu đoàn 20 và các Đại đội trực thuộc.
Trong diễn văn khai mạc, Trung tá Đinh Xuân Quỳnh - Chính trị viên Tiểu đoàn nhấn mạnh: “Đây là dịp để bộ đội thể hiện sự khéo léo, tính kỷ luật và hiểu biết về mỹ tục dân tộc, đồng thời tạo tâm thế phấn khởi để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong những ngày cao điểm Tết”.
Ngay sau hiệu lệnh, trong vòng 20 phút ngắn ngủi, mỗi đội 3 người phải bứt tốc hoàn thành 10 chiếc bánh theo tiêu chí khắt khe: chắc tay, vuông thành sắc cạnh, lá xanh mướt và tuyệt đối không lộ nguyên liệu.
Ngày hội càng thêm phần trang trọng và ý nghĩa khi Tiểu đoàn 20 được đón tiếp đoàn công tác của cấp trên đến thăm, động viên. Thay mặt Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 26, Thượng tá Đàm Văn Thương - Phó Chính ủy Lữ đoàn 26 đã trực tiếp xuống từng bàn gói bánh, ân cần thăm hỏi và dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Sự quan tâm sâu sát cùng những lời căn dặn đầy tâm huyết của đồng chí Phó Chính ủy là niềm vinh dự lớn, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để các đội thi phô diễn hết tài năng và sự khéo léo.
Nổi bật giữa những đôi tay của các nam chiến sĩ là sự tỉ mỉ của đồng chí Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Thị Thủy - nữ chiến sĩ duy nhất đến từ Đại đội 9. Sự góp mặt của đồng chí đã mang đến nét dịu dàng cho hội thi đây cũng là minh chứng sống động cho bản lĩnh “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Sau những giây phút tập trung cao độ bên mâm bánh chưng, bầu không khí hội thi bùng nổ sức nóng với các trò chơi vận động. Mở màn là trò chơi nhảy bao bố với “biến tấu” độc đáo: chiến sĩ phải mặc bao trùm kín thân và đội mũ bảo hiểm.

Sức nóng ngày hội lên cao trào với trò chơi “Mang cốc về đích” - thử thách đòi hỏi sự kết hợp giữa hơi thở và nhịp chân. Khác với các nội dung sức mạnh, phần thi này yêu cầu sự nhạy bén: chiến sĩ phải thổi căng bóng bay tạo lực giữ cốc rồi nhanh chóng di chuyển về đích.
Hạ sĩ Hoàng Anh hào hứng chia sẻ: “Kỹ thuật then chốt là điều tiết hơi thở để bóng giữ chắc cốc. Chứng kiến sự cổ vũ nhiệt tình, tôi đã thi đấu hết mình mang chiến thắng về cho đội”.

Cuối cùng là thử thách “Mặc quần không dùng tay”. Những người lính vốn quen với kỷ luật nghiêm cẩn bỗng trở nên linh hoạt, hóm hỉnh qua từng động tác lắc hông, xoay mình điêu luyện. Cách xử lý tình huống “có một không hai” này không chỉ minh chứng cho sức sáng tạo vô hạn mà còn cho thấy tinh thần lạc quan, sẵn sàng vượt khó.
Những trải nghiệm từ hội thi đã trở thành “kho tư liệu” sống động để mỗi người lính tự viết nên chương mới trong cuốn nhật ký quân ngũ của riêng mình. Chính những kỷ niệm đẹp đẽ này sẽ trở thành hành trang tinh thần vô giá, giúp họ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trước mắt mà còn nuôi dưỡng tình yêu nghề, yêu đơn vị suốt những năm tháng cống hiến mai sau.

-1756651692.png)
-1756652900.png)