Xúc cảm


(Sóng Trẻ) - Ráng chiều đỏ ửng lên phía sau ngọn đồi tím ngắt. Xa xa con đường cứ như kéo dài mãi nối tới vô tận. Tôi đứng lặng lẽ ngắm thị trấn xinh đẹp của tôi một cách mê đắm. Đó là một phần tâm hồn tôi, mỗi khi xa quê trong lòng lại chộn rộn những nỗi niềm khó tả.

 

Một con dốc dài quanh co, đứng dưới chân dốc có thể thấy thấp thoáng những dáng người nhỏ nhắn đi xe đạp trên đỉnh dốc thật chậm rãi. Một hàng cây xanh thắm đứng lặng lẽ mà hiền hòa ven đường. Ngõ nhỏ với bầy trẻ thơ nô đùa vang lên những tiếng cười trong vắt. Thị trấn nhỏ của tôi vẫn luôn yên bình như thế. Dáng má tôi cao cao, gầy gầy thân thương. Hai má con đang cùng đứng đợi chuyến xe cuối ngày.

 

Thế là tôi sắp bắt đầu một trang mới trong cuộc sống của mình. Tôi sắp phải sống những ngày tự lập khi đi học xa nhà và rời xa cái thị trấn nhỏ bé này. Tôi đang đợi một chuyến xe mà lòng tôi không hề muốn nó đến.

 

001379e56_cnqh_001.jpg


Má nắm lấy tay tôi: “Con giữ gìn sức khỏe và cố gắng học tốt nhé.” Tôi buông tay má khi bác tài xế gọi. Xe chuyển bánh thật nhanh khi trời cứ tối dần. Tôi áp sát mắt vào khung cửa kính xe và cố thâu tất cả những gì thuộc về thị trấn nhỏ vào trong đôi mắt. Bóng má vẫn ngóng theo làm tôi rộn lên cảm giác nhớ dù xe chưa ra khỏi thị trấn nhỏ. Ánh mắt má khiến tôi hiểu rằng còn nhiều lắm những điều muốn nói và bao nhiêu tình cảm yêu thương má dành cho cô con gái bé bỏng chứ không chỉ như những câu nói vội mà má nói khi tôi lên xe.

 

Xe mỗi lúc một xa và bỏ lại phía sau tất cả những gì tôi yêu thương nhất. Một gia đình đầm ấm giữa thị trấn cao nguyên nơi tôi sinh ra, nơi có ba má lúc nào cũng bên cạnh tôi và cả nhóc em bướng bỉnh nhưng quấn chị lắm. Một góc đường, nơi tôi từng rộn vang những tràng cười không dứt với những câu chuyện ngô nghê bất tận của đám bạn lúc tan trường. Một ngõ nhỏ với quán nước mà tôi và nhỏ bạn thân hay tạt vào khi dạo phố cuối tuần. Một hàng sách cũ đầu phố nhà tôi cùng cô bán sách gần gũi đến lạ.Và còn nhiều nhiều lắm những kỉ niệm đẹp nữa. Tất cả lướt qua trí óc tôi thật nhẹ nhàng mà cũng vang vọng da diết.

 

Tôi nhắm mắt lại ngả đầu vào ghế xe để kí ức trôi miên man trong giấc ngủ chập chờn. Ngày mai thức dậy tôi sẽ đặt chân tới một vùng đất khác và bắt đầu làm quen với cuộc sống của một sinh viên. Trong giấc mơ dập dềnh trên xe tôi mỉm cười và nói với thị trấn nhỏ: Kì nghỉ tới tôi sẽ lại được trở về!

 

Khánh Ly

Lớp truyền hình K28A1

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN