14 năm “chữa lành vết thương” người lính của nữ điều dưỡng tại Nghệ An

(Sóng trẻ) - Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An đã trở thành mái nhà thứ hai của nhiều thương, bệnh binh mang thương tật sau chiến tranh. Đây cũng là nơi chị Trần Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1988) - một trong những điều dưỡng trẻ của trung tâm đã gắn bó và làm việc suốt hơn 10 năm qua. 

Chị Hạnh chia sẻ, ngay từ những ngày đầu công tác, chị đã dành sự biết ơn sâu sắc cho các cựu chiến binh - những người đã hy sinh tuổi xuân vì độc lập dân tộc. Đặc biệt, chứng kiến nhiều cựu chiến binh mang di chứng tâm thần do chiến tranh để lại khiến chị càng thêm xót xa và mong muốn được chăm sóc, giúp đỡ các bác nhiều hơn.

Các cựu chiến binh mắc rối loạn tâm thần do di chứng chiến tranh được chăm sóc và theo dõi tại khu vực điều dưỡng riêng của trung tâm. (Ảnh: Phương Hiển)
Các cựu chiến binh mắc rối loạn tâm thần do di chứng chiến tranh được chăm sóc và theo dõi tại khu vực điều dưỡng riêng của trung tâm. (Ảnh: Phương Hiển)

Những khó khăn trong quá trình chăm sóc

Công việc của chị Hạnh thường bắt đầu từ sáng sớm và các ca trực kéo dài suốt 24 giờ. Tại trung tâm, chị cùng đồng nghiệp đảm nhận việc chăm sóc, hỗ trợ sinh hoạt và theo dõi sức khỏe cho các cựu chiến binh, nhiều người trong số họ mang thương tật nặng và đã không còn khả năng tự chăm sóc bản thân.

Chia sẻ về những khó khăn trong công việc, chị Hạnh cho biết việc chăm sóc các cựu chiến binh, đặc biệt là những người mang di chứng rối loạn tâm thần, đòi hỏi sự kiên nhẫn và trách nhiệm rất lớn. Trong quá trình làm việc, chị nhiều lần chứng kiến một số bệnh nhân lên cơn kích động, thậm chí có hành vi đánh người chăm sóc. Tuy nhiên, theo chị Hạnh, đó không phải là hành vi xuất phát từ ý thức của họ mà đến từ hậu quả của những tổn thương tâm lý do chiến tranh để lại.

Chị Hạnh chăm sóc bác cựu chiến binh Trần Hữu Diễn - bác bị liệt toàn thân và đã được chăm sóc tại trung tâm hơn 50 năm. (Ảnh: Phương Hiển)
Chị Hạnh chăm sóc bác cựu chiến binh Trần Hữu Diễn - bác bị liệt toàn thân và đã được chăm sóc tại trung tâm hơn 50 năm. (Ảnh: Phương Hiển)

Những ca trực đêm cũng là khoảng thời gian đầy thử thách đối với các điều dưỡng. Mỗi bệnh nhân có một dạng bệnh lý khác nhau, vì vậy việc theo dõi và nhận biết tình trạng của từng người là điều hết sức quan trọng. “Có những bác thường xuyên la hét như một thói quen, nhưng cũng có những tiếng hét đột ngột lại là dấu hiệu cho thấy người bệnh đang lên cơn và cần được can thiệp kịp thời”, chị Hạnh chia sẻ.

Khối lượng công việc lớn cùng những ca trực kéo dài khiến quỹ thời gian dành cho gia đình của chị Hạnh đôi khi bị thu hẹp. “Mỗi khi số lượng các bác nhập viện tăng lên, áp lực công việc của các điều dưỡng ở trung tâm cũng lớn hơn nhiều, bởi không phải bác nào cũng có gia đình hỗ trợ nên các điều dưỡng ở trung tâm trở thành người thân, chăm sóc và theo sát các bác từng ngày”, chị Hạnh tâm sự. Dù vậy, chị vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa trách nhiệm nghề nghiệp và cuộc sống riêng của mình. 

Hành trình gắn bó bằng tình yêu thương

Đối với chị Hạnh, các bác cựu chiến binh tại trung tâm không chỉ là bệnh nhân mà còn là những người thân, là gia đình thứ hai. Chị luôn xem họ như ông bà, cha mẹ của mình và chính tình cảm ấy đã trở thành sợi dây giúp chị gắn kết bền chặt với công việc này.

Chị Hạnh cho biết có nhiều cựu chiến binh khi mới vào trung tâm thường rất khó tiếp cận. Họ gần như không trò chuyện, không cho người lạ tiến lại gần, thậm chí phản ứng dữ dội khi có người chăm sóc. Điều đó khiến quá trình điều trị và chăm sóc ban đầu gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, tận tâm và tình yêu thương, chị cùng các đồng nghiệp đã từng bước tạo dựng được sự tin tưởng.

Sự tận tâm của đội ngũ điều dưỡng đã giúp tinh thần các thương, bệnh binh dần ổn định hơn. (Ảnh: Phương Hiển)
Sự tận tâm của đội ngũ điều dưỡng đã giúp tinh thần các thương, bệnh binh dần ổn định hơn. (Ảnh: Phương Hiển)

Nhìn lại chặng đường 14 năm đã qua, chị Hạnh không coi đó chỉ là quãng thời gian làm việc đơn thuần, mà là hành trình gắn bó với những con người mang trong mình những vết thương của lịch sử. “Tôi luôn cảm thấy biết ơn công việc này vì đã cho mình cơ hội được chăm sóc, sẻ chia với các bác - những người đã hy sinh tuổi trẻ cho đất nước. Tôi cũng mong muốn có thể tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa, để phần nào xoa dịu những nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần mà các bác đang mang theo", chị Hạnh bộc bạch.

Sự chăm sóc tận tình được gửi gắm từ mỗi bữa cơm đến không gian sinh hoạt luôn được dọn dẹp sạch sẽ. (Ảnh: Phương Hiển)
Sự chăm sóc tận tình được gửi gắm từ mỗi bữa cơm đến không gian sinh hoạt luôn được dọn dẹp sạch sẽ. (Ảnh: Phương Hiển)

Ở nơi ký ức chiến tranh vẫn còn in hằn nhiều dấu tích vẫn xuất hiện hình ảnh người nữ điều dưỡng dịu dàng chăm sóc, kiên nhẫn lắng nghe và sẻ chia. Không chỉ riêng chị Hạnh, mà cả đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An cũng ngày ngày âm thầm cống hiến. Họ không chỉ chữa lành những vết thương thể chất, mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau tinh thần, tiếp thêm hơi ấm và sự động viên cho những con người đã dành trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Cả nước chào năm mới Bính Ngọ 2026

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN