Cạn túi kiệt lực trên hành trình tìm sự sống cho con trẻ
(Sóng trẻ) - Tài chính cạn kiệt, nhiều phụ huynh lao đao trên hành trình đưa con điều trị ung thư. Chi phí y tế kéo dài, thu nhập gián đoạn và áp lực sinh hoạt đẩy không ít gia đình vào vòng xoáy kiệt quệ cả sức lực lẫn tinh thần.
Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 2.500 trẻ mắc ung thư mới, phổ biến là ung thư bạch cầu, thận, xương và não. Khác với người lớn, bệnh ở trẻ em thường khởi phát từ đột biến gen bẩm sinh, ít liên quan lối sống, nhưng chính đặc điểm sinh học này khiến liệu trình điều trị trở nên trường kỳ.
Tế bào ung thư trẻ nhỏ nhạy cảm cao với hóa chất, vì thế phác đồ hướng tới chữa khỏi hoàn toàn, kéo dài 2-3 năm hoặc hơn với các bệnh như bạch cầu cấp, u thần kinh, u nguyên bào thận. Ngay cả khi bệnh ổn định, trẻ vẫn phải tái khám định kỳ 5-10 năm để phát hiện tái phát và xử lý di chứng muộn.
Thời gian điều trị dài đồng nghĩa với gánh nặng tài chính chồng chất. Bảo hiểm y tế dù chi trả tới 80-100% nếu khám chữa bệnh đúng tuyến, nhưng thực tế vẫn tồn tại những khoảng trống lớn như: nhiều thuốc mới, biệt dược đắt tiền chưa được thanh toán hoặc chỉ chi trả một phần. Song song đó, một trong hai bố mẹ buộc phải nghỉ việc để chăm con, thu nhập gia đình vì thế sụt giảm nghiêm trọng.
Ngoài viện phí và thuốc men, các gia đình còn phải gánh vô số khoản chi không tên: tiền đi lại, thuê trọ gần bệnh viện, dinh dưỡng đặc biệt và thuốc bổ trợ. Mỗi tháng, tổng chi phí dễ dàng vượt quá thu nhập của một hộ gia đình bình thường. Kịch bản chung của nhiều nhà là bán đất, bán nhà, vay mượn khắp nơi trước khi lâm vào cảnh kiệt quệ.
Chị Trần Thị Tình (25 tuổi, Nghệ An) là một điển hình. Con trai chị, bé H.N.K (34 tháng tuổi), vốn mang sẵn tim bẩm sinh và hở hàm ếch, đầu năm 2026 lại nhận thêm chẩn đoán ung thư máu. Chị bỏ việc, đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội điều trị.
Mỗi tháng, riêng chi phí đi lại, ăn ở và dinh dưỡng cho con đã ngốn hơn chục triệu đồng. “Anh nhà chỉ dám làm thuê theo khả năng, sợ bệnh thêm thì còn khó khăn hơn”, chị Tình tâm sự. Miếng đất dưới quê của anh chị cũng phải thế chấp để trang trải viện phí.
Không riêng chị Tình, trên tầng 8 Bệnh viện Nhi Trung ương, rất nhiều phụ huynh rơi vào bế tắc tương tự. Chị Lý (40 tuổi, Hà Nội) có con gái tên P.H.G bị ung thư máu từ tháng 2/2026. Gia đình trước đây đủ ăn đủ mặc, nay mọi ưu tiên dồn vào chi phí điều trị. Chị Lý phải nghỉ việc chăm con, chồng xoay xở ở quê, còn con gái lớn đang học đại học buộc tạm gác việc học để đi làm thêm. “Ung thư thì có giàu cũng thành nghèo”, chị Lý nói.
Hành trình điều trị ung thư cho trẻ em không chỉ là cuộc chiến y học, mà còn là bài toán sinh tồn về tài chính. Mở rộng danh mục thuốc được bảo hiểm chi trả, xây dựng các quỹ hỗ trợ đi lại, dinh dưỡng cho bệnh nhi là điều cấp thiết, để những gia đình như chị Tình, chị Lý không đơn độc trong cuộc đua khốc liệt với bệnh tật và chi phí.

