Lớp học “Có chí thì nên”

(Sóng trẻ) - Một lớp học chung cho những trẻ em khuyết tật, từ thiểu năng trí tuệ, đến khiếm thính, khiếm thị đã và đang vẫn tiếp tục vang lên tiếng thầy trò suốt 15 năm qua dưới mái trường THCS An Dương, Tây Hồ, Hà Nội. 

bbf8a6406_lop1.jpg
 Bà giáo Hồ Hương Nam 

Người thầy cao cả của lớp học này là bà giáo Hồ Hương Nam, bà năm nay đã nài 80 tuổi, là người con gốc Huế. Năm 1957, người con gái xứ Huế theo chồng từ Quảng Bình ra Hà Nội dạy học. 

Trên gương mặt người giáo viên ấy đã hằn những vết nhăn của tuổi già, dấu chân chim và người ta không thể tránh khỏi ý nghĩ về những vất vả, khó khăn. Khi tiếp xúc với học sinh của mình, với mọi người xung quanh, bà luôn tươi cười niềm nở. Nụ cười ấy có gì đó muốn nói bà trông có thể già, có thể ốm yếu nhưng tâm hồn bà luôn tươi trẻ, yêu đời.

Lớp học của bà giáo Hồ Hương Nam chỉ vẻn vẹn trong diện tích hơn 15 mét vuông. Bà đã được ban giám hiệu của trường cũng như cơ quan địa phương tạo điệu kiện cho bà để bà giảng dạy ở đây. Thờig gian đầu, bà đã đến từng nhà của những trẻ em khuyết tật mà bà biết để xin dạy các em. Đã có những gia đình vui mừng, cảm kích, đồng ý và cũng có những gia đình quyết liệt phản đối. Đôi khi có những phụ huynh còn nghĩ rằng bà đang làm trò cười cho chính những đứa trẻ không may mắn ấy. Thời gian trôi đi, bằng lòng chân thành và tình thương vô bờ của một nhà giáo, lớp học ấy đã trở thành mái nhà thứ hai cho nhiều em khuyết tật, thiểu năng trí tuệ.

bbf8a6406_lop3.jpg
Các em luôn chăm chú trong giờ tập viết.

bbf8a6406_lop5.jpg

14d2ea301_lop8.jpg
Những nụ cười …

Học sinh của cô là những em khuyết tật từ bé cho đến những em đã trưởng thành. Các em học viết chữ, học số, học làm toán, làm văn, có những em đã biết chữ rồi nhưng vẫn luôn chăm chỉ đến lớp để được ngồi học cùng người mẹ, người bà, người giáo viên của mình là bà Nam. Không giống với bất kì lớp học của những học sinh bình thường, các em ở đây có thể vừa học, vừa viết chữ, vừa làm toán vừa nghe nhạc. Đó là những bài hát về tình yêu quê hương đất nước, gia đình. Điều đặc biệt những bài học chữ của những em học sinh ở đây không phải là những bài chính tả dài hay truyện, bài tập đọc. Mà ở đây, những bài học chữ đó là "5 điều Bác Hồ dạy", ca dao tục ngữ, đạo làm con làm người...

Một lớp học mà cô giáo chẳng hề có lời mắng mỏ nào đối với học sinh của mình, không lời phàn nàn gắt gỏng, không nhận tiền công dạy dỗ các em.. Nếu ai có thắc mắc rằng tại sao, các em vẫn luôn ngày ngày chăm chỉ tới lớp , tới để nghe những lời dặn dò, chỉ bảo thân thương của người giáo già hay tại sao lớp học ấy có thể tồn tại chưa phút nào ngừng cố gắng, thì có lẽ phải thấy những nét bút, những nụ cười rạng rỡ của các em mỗi khi tới lớp mới có thể ngừng thắc mắc. 


Đặng Minh
Lớp Truyền hình K32A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN