Câu chuyện về những nỗ lực bảo tồn loài tê tê khỏi sự tuyệt chủng
(Sóng trẻ) - Trước thực trạng săn bắt, buôn bán động vật hoang dã diễn biến phức tạp, Megastory “Trả tê tê về với ‘bình minh’ của rừng già” do nhóm sinh viên lớp Báo mạng điện tử K43, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện nhằm lan tỏa thông điệp bảo tồn tê tê.
Megastory “Trả tê tê về với ‘bình minh’ của rừng già” tái hiện hành trình cứu hộ, phục hồi và tái thả các cá thể tê tê tại Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam’s Wildlife - SVW). Thông qua câu chuyện của những cá thể như Sunny hay Kiên, tác phẩm phản ánh những tổn thương mà tê tê phải gánh chịu từ nạn săn bắt, buôn bán trái phép, đồng thời khắc họa nỗ lực không ngừng của đội ngũ bảo tồn trong hành trình chữa lành, phục hồi và đưa chúng trở về môi trường tự nhiên.
Sản phẩm hướng đến nhóm công chúng trẻ, giúp người đọc hiểu rõ hơn về những mối đe dọa đối với tê tê - loài động vật có vú bị săn bắt nhiều nhất thế giới, từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ động vật hoang dã.
Megastory gồm ba chương, giúp độc giả khám phá từng lát cắt trong hành trình cứu hộ, chăm sóc, tái thả và bảo tồn tê tê tại SVW.
“Chương 1 - Những sinh linh của bóng tối” mở đầu bằng câu chuyện của hai cá thể tê tê tên Sunny và Kiên - được SVW tiếp nhận trong tình trạng mang thương tích nghiêm trọng do mắc bẫy săn. Những tổn thương trên cơ thể khiến chúng gặp nhiều khó khăn trong quá trình phục hồi và cũng ảnh hưởng đến bản năng tự nhiên. Từ câu chuyện của hai cá thể này, chương 1 mở ra bức tranh toàn cảnh về thực trạng săn bắt, buôn bán tê tê trái phép và những hệ lụy mà loài vật này đang phải đối mặt.
“Chương 2 - Khi tê tê được trao thêm cơ hội để trở về” tập trung vào quy trình cứu hộ và phục hồi cho các cá thể tê tê tại SVW. Từ giai đoạn chăm sóc y tế ở khu kiểm dịch ban đầu đến quá trình thích nghi tại khu bán hoang dã, chương 2 khắc họa công việc thầm lặng của đội ngũ cứu hộ mỗi ngày: thăm khám, theo dõi sức khỏe, cho tê tê ăn, phục hồi bản năng kiếm ăn và chuẩn bị điều kiện để các cá thể có thể trở lại rừng.
“Chương 3 - Những đại sứ đặc biệt của rừng xanh” kể về những cá thể không đủ điều kiện tái thả do thương tích hoặc mất đi bản năng sinh tồn như Sunny và Kiên. Dù không thể quay lại rừng, chúng vẫn tiếp tục một hành trình mới khi trở thành những “đại sứ giáo dục”, giúp công chúng tiếp cận gần hơn với câu chuyện bảo tồn và những nguy cơ mà loài tê tê đang phải đối mặt.
Bên cạnh đó, chương 3 cũng giới thiệu những hoạt động tại Trung tâm Giáo dục Thú ăn thịt và Tê tê thuộc SVW trong việc kết nối cộng đồng, lan tỏa nhận thức và thúc đẩy chung tay bảo vệ động vật hoang dã.
Câu chuyện của Sunny, Kiên hay những cá thể tê tê tại SVW chỉ là một phần nhỏ trong hành trình bảo vệ loài động vật đặc biệt này. Đằng sau mỗi vết thương là câu chuyện về sự kiên cường. Đằng sau mỗi lần tái thả thành công là hàng trăm giờ chăm sóc, theo dõi và nỗ lực của những người làm bảo tồn.
Megastory “Trả tê tê về với ‘bình minh’ của rừng già” không chỉ mong muốn kể lại hành trình hồi sinh của một loài vật, mà còn đặt ra câu hỏi về cách con người đối xử với thiên nhiên. Bởi sau tất cả, mái nhà thật sự của tê tê chưa từng là những chiếc lồng sắt hay những phiên chợ ngầm, mà là những cánh rừng nơi chúng vốn thuộc về.
-1781267352.jpg)

