Chợ hoa 29 Tết: Đại hạ giá mong kịp về nhà đón giao thừa
(Sóng trẻ) - Giữa cái rét 15 độ tại Quảng Trị, các tiểu thương mong ngóng bán được hết hoa càng sớm để kịp chuyến xe về nhà đón Tết cùng gia đình.
Chiều 29 Tết, không khí tại chợ hoa dọc đường Hoàng Diệu, thành phố Đông Hà trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Người đi ngắm hoa nhiều song để chốt được giá mua cuối, nhiều người vẫn còn đắn đo.
Tiếng gọi mời, tiếng trả giá vang khắp nơi, hòa lẫn trong không khí hối hả của ngày cuối năm. Những gian hàng hoa đào, quất cảnh, lan hồ điệp… trước đó giá cả khá cao nay đồng loạt giảm giá để kích cầu. Thậm chí, giá bán một số chậu hoa mai đã giảm ⅓ so với những ngày đầu.
Đưa hơn 150 gốc đào từ Nam Định vào Quảng Trị từ ngày 20 âm lịch, thế nhưng đến nay, gian hàng của chị Lê Thị Tuyết vẫn còn hơn 60 gốc đào chưa bán. Chị Tuyết ngậm ngùi chia sẻ: “Năm nay, gia đình chúng tôi phải đi mua đào từ chỗ khác mang đi bán vì đào ở quê đã hư hại hết sau bão Yagi. Tôi chỉ mong bán hết trước 7 giờ tối để kịp lên tàu về quê đón giao thừa cùng các con”.

Những gốc đào to được rao bán từ 2,5 - 3 triệu đồng vào những ngày đầu, giờ chỉ còn 1 - 1,2 triệu đồng/cây. Các cành đào nhỏ hơn có giá 250.000 - 300.000 đồng giảm sâu còn 100.000 - 120.000 đồng. Nhiều tiểu thương cho biết, tâm lý của người mua thường sẽ đợi đến thời điểm sát Tết để mua cây với giá rẻ, thế nên từ ngày 27 Tết trở đi, lượng mua mới gia tăng mạnh.
Cách đó không xa, ông Nguyễn Văn Thiêm đang cùng vợ di chuyển những chậu cây mai bonsai ra phía trước gian hàng để bày bán. Được biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, mai được bày bán tại hội chợ hoa Quảng Trị chủ yếu được trồng tại Bình Định. Nhìn ngắm những chậu mai, ông Thiêm chia sẻ: “Mai năm nay không được mùa vì thời tiết lạnh nên chậm nở. Vợ chồng tôi mang ra hơn 200 gốc mai nhưng bán chậm lắm. Giá hạ từ 1,5 triệu xuống 700.000 đồng nhưng nhiều người mua còn trả giá thấp hơn nữa”.

Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt của nhiều chủ vườn mai khi số lượng mai mới bán được hơn 60%. Chị Nguyễn Thị Xuân tâm sự: "Bán không hết thì lại phải thuê xe chở về quê trồng tiếp, năm sau cây lớn, tôi hy vọng bán được giá hơn".
Với những chậu cây mai nhỏ, tiểu thương hạ giá xuống còn 300.000 đồng/cặp. Với mức giá này, tiểu thương lo sợ lỗ vốn nặng nhưng đành lòng vì “không bán đi thì Tết không có tiền để chi tiêu, cũng không có tiền quay lại chăm cây".
Cây quất ít chịu cảnh ép giá hơn, nhưng vẫn ế ẩm nên nhiều người đã chấp nhận bán giá rẻ để kịp về nhà trước Giao thừa. Giá những chậu quất to được bán vào sáng 29 Tết dao động chỉ từ 900.000 đồng đến 1,2 triệu. Anh Trần Chí Bình (39 tuổi), chủ một gian hàng quất tại chợ hoa chia sẻ: “Tôi bỏ ra gần 40 triệu đồng để trả tiền thuê xe chở cây, thuê nhân công và thuê bãi nhưng với tình hình này, tôi chỉ mong có lời đôi chút để về quê lo tết cho gia đình”.
Đã 29 tết, không ít người vừa bán, vừa nhìn đồng hồ, sốt ruột đếm ngược từng giờ. Cả năm làm ăn vất vả, cố gắng dành dụm tiền bạc, cuối cùng điều mong ước cũng là có thêm chút thu nhập và về quê đón Tết bên người thân. Nụ cười nở trên môi họ khi những chậu hoa cuối cùng được chất lên xe khách đưa về nhà.