Đầu xuân bút mực mài nghiê

(Sóng trẻ) - Khi người trẻ cầm bút viết những nét tròn vành trong khoảnh khắc đất trời thay áo mới là họ đang viết về ước mơ và khát vọng thanh xuân phơi phới. 

Lưu giữ hồn cốt Việt

Vào những ngày đầu tiên của năm mới, trong lòng vẫn còn dư âm của thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với tâm trạng thoải mái sảng khoái, người Việt cầm bút viết những dòng đầu tiên của cho năm mới. Khai bút đầu năm với cảm xúc mới bắt dòng từ sự trịnh trọng, tâm thành thể hiện tinh thần hiếu học của dân tộc ta. Đây là một nét văn hóa truyền thống của cha ông ta mà được gọi là “minh niên khai bút” mong một năm mới phát tài, cần được giới trẻ gìn giữ, phát huy.

Bút là công cụ gắn bó với đời sống trí tuệ và tâm hồn, trở thành một biểu tượng thiêng liêng.Tục khai bút không phải là một nghi lễ bắt buộc trong dịp Tết nhưng nó luôn được nhắc đến những ngày đầu năm. Khai bút không nhất thiết phải ngay sau thời khắc giao thừa mà có thể kéo dài vào những ngày từ mùng 1 Tết  trở đi. Học giả Phan Kế Bính trong “Việt Nam phong tục” đã viết: “Mồng hai Tết Nguyên đán, những nhà buôn thấy hợp ngày thì mở hàng. Kẻ sĩ thì thường thường làm lễ khai bút”.


b1773a0e7_562968_10151257092866712_1045995452_nebc4c.jpg
Dịp Tết, thường có “Lễ khai bút” thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia

Theo PGS.TS Trần Ngọc Vương (Đại học Quốc gia Hà Nội): "Cổ nhân quan niệm, Tết đến, xuân về, tinh hoa trời đất tích tụ, vung bút mà đón lấy cái khí thiêng lành đó quả là một phúc phận hiếm. Đặc biệt với giới văn nhân, những người thường nghĩ mình hữu tài hữu tự, thì càng lấy đó làm điều đáng trân trọng".

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Minh Lan (22 tuổi, ĐH Ngân Hàng) chia sẻ: “Hồi bé, mình chẳng hiểu gì về khai bút, chỉ thấy mỗi khi đến cái thời khắc linh thiêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ông nội lại quần áo chỉnh tề, đợi đúng lúc giao thừa, đốt nhang khấn vái trước bàn thờ rồi ngồi vào bàn để viết gì đó vào tờ giấy. Dần lớn, ông dạy cho anh em mình hiểu: Đó là tục khai bút đầu xuân. Ông dạy chúng mình khai bút. Mỗi đứa tự viết ra một câu tùy chọn, có thể là ca dao, tục ngữ hay thơ văn gì đó nhưng phải thật có ý nghĩa. Đến bây giờ tôi vẫn giữ thói quen hay hay và đẹp ấy”.

Nối dài truyền thống hiếu học

Khai bút là khai chữ, khai tâm, khai trí, khai nghiệp... thường chỉ xuất hiện ở giới học giả dù xưa đến nay đều vậy. Xưa kia, có ông đồ, thầy đồ, học sĩ...  thường đốt lư trầm bên bàn viết, lấy cây bút mới, mài mực tàu và hạ bút viết trên giấy hoa tiên (giấy có in hoa) hoặc giấy hồng điều (giấy đỏ). Không gian khi khai bút phải yên tĩnh, người viết phải trang nghiêm, tĩnh tại....qua những câu đối, bức vẽ đẹp treo trên tường. Nay thì  giới học sinh, sinh viên, giới văn sĩ, thi sĩ, nhà báo chọn những gì ý nghĩa nhất để “khai bút đầu xuân” thậm chí còn dùng máy tính để viết blog. Dù cách thức khác nhau nhưng ý niệm và mục đích thì không hề thay đồi. 


b1773a0e7_859623_10151257093396712_1696525922_o12cd8.jpg
Khai bút đầu xuân chuẩn bị cho một năm mới nhiều năng lượng và quyết tâm

Tục khai bút như một tượng trưng cho sự nghiệp học hành, sự viết của một năm mới hi vọng gặp những điều tốt lành đồng thời thể hiện lòng thành kính với tục “tôn sư trọng đạo”.

Dù là ai, làm công việc gì thì với nhiều người, dù viết ít hay nhiều thì khai bút đầu năm là việc ghi lại những cảm xúc của mình ngay thời điểm trời đất đang giao hòa ấy. Đặc biệt, khi người trẻ cầm bút viết những nét trọn vành trong khoảnh khắc đất trời thay áo mới là họ đang viết về ước mơ và khát vọng thanh xuân phơi phới. Nói về những gì đang có, đã có trong cuộc đời, đã đạt được trong một năm qua và những ước vọng, suy nghĩ cho một năm sắp đến. Chuyện tình yêu, chuyện nhân tình thế thái, chuyện công việc, chuyện gia đình… mỗi người một vẻ, tạo nên mỗi nội dung khai bút đầu năm một kiểu. 

b1773a0e7_856317_10151257094426712_556632262_ocfc7a.jpg
Những nét chữ tươi rói trên mực tàu giấy đỏ

Cứ như thế, khai bút đầu xuân đã trở thành một việc làm mang ý niệm tâm linh, một nét văn hóa Tết. Dần trở thành một truyền thống được hun đúc từ “đạo làm người” đã trở thành dòng chảy nuôi dưỡng tâm hồn người Việt mãi được lưu truyền.


Thùy Linh
Báo mạng điện tử K.31

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN