Phút Cuối 2025 - Trạm dừng chân cuối cùng của thanh xuân
(Sóng trẻ) - Tối 1/7, Đêm nhạc hội Phút Cuối 2025 chính thức diễn ra tại Hội trường C. Sự kiện là lời tạm biệt dành cho các sinh viên năm cuối Khoá 41 Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Đêm nhạc hội Phút Cuối 2025 - Hồi ức sân ga do Đoàn Thanh niên Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức là món quà đặc biệt nhằm tri ân và chia tay sinh viên khóa cuối. Với 4 "sân ga" trải dài quá trình trưởng thành của K41 bao gồm "Khung giờ cao điểm", "Thanh xuân khởi hành", "Qua ô cửa sổ", "Hồi ức sân ga" đã gợi lên những kỷ niệm của một thời thanh xuân tươi đẹp.
Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Phan Hoàng Quỳnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, Trưởng BTC chương trình chia sẻ: “Phút Cuối 2025 là lời chào tạm biệt thân ái trước khi K41 chia tay với cánh cổng của Học viện. Hồi ức sân ga không chỉ là chủ đề của chương trình hôm nay mà còn là kỉ niệm về một thời thanh xuân rực rỡ tất cả sẽ là hành trang vô giá cho các bạn tiếp bước trên hành trình phía trước”.

Phần Hội mở đầu với Ga 1 “Khung giờ cao điểm” bằng không gian âm nhạc lắng đọng, các sinh viên K41 được quay trở lại làm những cô, cậu tân sinh viên chập chững làm quen giảng đường qua màn hình máy tính giữa bối cảnh dịch bệnh. Từng giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng vẽ nên hành trình cảm xúc của những tân sinh viên từ hân hoan cho đến bỡ ngỡ, mông lung rồi lại vui sướng với trải nghiệm đầy mới mẻ.

Tiếp nối chương 1 đầy cảm xúc, chương 2 “Thanh xuân khởi hành” đánh dấu cột mốc K41 nhập học sau thời gian dịch bệnh kéo dài. Những kí ức tại ga thứ 2 đã kéo K41 về những ngày phấn chấn, háo hức bắt đầu một hành trình mới tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Ga thứ 3 “Qua ô cửa sổ” tái hiện những khoảnh khắc thăng trầm của tuổi trẻ. Từ lúc K41 chập chững bước vào giảng đường đến những ký ức sôi động trong 4 năm học tập tại Học viện. Bên cạnh đó, đặc sản “Kịch Báo chí” quay trở lại góp những tiếng cười và gửi gắm những thông điệp đầy ý nghĩa.
Chuyến tàu cũng cập bến ga cuối là khi đêm nhạc Phút Cuối 2025 khép lại với chương thứ tư: “Hồi ức sân ga”. Đây cũng chính là điểm dừng cuối cùng của chuyến tàu thanh xuân K41, khép lại hành trình 4 năm đầy ắp những kỷ niệm buồn vui. Những hồi ức thanh xuân sẽ là hành trang tiếp thêm sức mạnh để K41 vững bước trên con đường phía trước

Tham gia đêm nhạc, bạn Lưu Đức Cường, sinh viên lớp Công tác dân vận K41 xúc động chia sẻ: “Đây là không phải là lần đầu tiên mình đến với Phút Cuối, nhưng lần này là đặc biệt hơn khi đây là Phút Cuối của chính K41 bọn mình. Mình cảm thấy rất xúc động khi được trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt này, nó là một phần ký ức thanh xuân của mình”.

Đêm nhạc hội Phút Cuối 2025: Hồi ức sân ga chính thức khép lại cũng là lúc phút chia ly của sinh viên Khoá 41 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Những hồi ức, sân ga sẽ là những kỷ niệm đẹp mà K41 mang theo trong hành trình phía trước.