Global Volunteering Day 2012 - Hành trình khám phá

(Sóng Trẻ) -  Ngày hội tình nguyện toàn cầu 22/4 (Global Volunteering Day) năm nay ví như một chuyến máy bay đưa hàng trăm người bước vào hành trình khám phá các nền văn hóa trên thế giới.


Đây là chương trình dành riêng cho những tình nguyện viên đa quốc gia, đa sắc tộc do Tổ chức tình nguyện vì hoà bình Việt Nam (VPV) tổ chức, diễn ra tại làng sinh viên Hacinco (Quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Ngày hội có sự góp mặt của đông đảo các bạn thanh niên trên địa bàn Hà Nội, khách mời từ các tổ chức xã hội và rất nhiều bạn tình nguyện viên đến từ 20 quốc gia trên thế giới.

Với mục đích tôn vinh, chia sẻ hoạt động tình nguyện, tạo không gian giao lưu văn hóa rộng mở, Ngày hội tình nguyện toàn cầu thực sự trở thành điểm đến ý nghĩa cho những bạn trẻ thích khám phá, trải nghiệm.

Hội trường được thiết kế thành 3 không gian bao gồm: Triển lãm văn hóa, sân khấu và khoảng tự do trao đổi giữa các quốc gia. Tất cả mọi người đã cùng hòa mình vào không gian đậm màu sắc văn hóa dân tộc để đến gần hơn với những nét độc đáo trong truyền thống của mỗi đất nước.

2e94fb3df_d6456c821fc07ff4fa1cc8c79b23449a_43835382.1.jpg

Góc văn hóa của đất nước Lào.

Tại đây, những nét đẹp văn hóa được giới thiệu, sẻ chia trong tiếng cười, niềm háo hức, sự ngỡ ngàng của nhiều người tham dự. Mỗi quốc gia đều góp cho Ngày hội tình nguyện những “tính cách” riêng không trộn lẫn.

Hội trường đã có những giờ phút vỡ òa trước các màn biểu diễn âm nhạc truyền thống độc đáo, ấn tượng. Đó là hình ảnh các chàng trai đến từ châu Phi xa xôi với màn nhảy Accapella, những bạn trẻ Nhật với nhảy yosakoi khỏe khoắn hay hình ảnh cô gái Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào… với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

d290ceb38_0419e3636ae680ab03fb2a7b45db394d_43835387.2.jpg

Điệu múa truyền thống của người Nhật.

Hình ảnh Việt Nam cũng đến với bạn bè quốc tế qua tà áo dài thướt tha, chiếc nón lá, áo bà ba và những điệu múa nón duyên dáng; tiết mục ảo thuật và màn beatbox sôi động…


a415493b4_ceb00be373da5edac72881444c0b2abe_43835392.3.jpg

Múa nón của các thiếu nữ Việt Nam.

Điều thú vị nhất trong chương trình là trao đổi văn hóa tự do giữa các nước. Người tham dự giao lưu, kết bạn, tìm kiếm cơ hội nâng cao kĩ năng giao tiếp với người bản xứ.

Đặc biệt, thưởng thức văn hóa ẩm thực của các quốc gia và tìm hiểu sâu về phong tục của nhau qua góc trưng bày nhỏ của từng đất nước. Nài ra, người tham dự được lấy các tài liệu ấn phẩm và nhận những món quà nhỏ, biểu tượng cờ từ các nước. Điểm khác biệt về văn hóa đã tạo nên sức hấp dẫn cho ngày hội quy mô này.

70d90f397_431051073a417f39386d969caad0f85d_43835395.4.jpg

Giới thiệu văn hóa ẩm thực tại ngày hội.

Ngăn cách về biên giới, ngôn ngữ, màu da, tôn giáo được xóa tan trong sự gắn kết của những trái tim rộng mở dù mới lần đầu gặp mặt.

Mỗi đất nước đều để lại trong tâm trí mọi người những dấu ấn riêng sau chuyến du hành khám phá bổ ích, thú vị, sôi động. Ai cũng mang trên môi nụ cười thân thiện, sẵn sàng giao lưu và tìm hiểu những làn sóng văn hóa khác nhau trên thế giới.

Bạn Nguyệt Ánh (sinh viên Đại Học Khoa học và Công nghệ) chia sẻ: Chương trình Ngày hội tình nguyện toàn cầu đã mang thế giới đến gần nhau hơn. Không khí thực sự náo nhiệt, vui vẻ đã khiến tất cả hòa chung vào nhau. Mình thấy đây là dịp để chúng ta tìm hiểu nền văn hóa thú vị của các đất nước có khi xa nửa vòng trái đất mà bấy lâu chỉ biết qua sách vở, báo đài. Thông qua chương trình, tiếng nói đoàn kết, hữu nghị và yêu hòa bình được gửi đi. Tinh thần và sức mạnh niềm tin của tuổi trẻ tình nguyện một lần nữa được khẳng định.

a415493b4_ceb00be373da5edac72881444c0b2abe_43835392.3.jpg

Mọi người cùng nhau hát vang bài “Wr are the world”.

Ngày hội tình nguyện toàn cầu 2012 mở ra cơ hội trải nghiệm những toa tàu văn hóa khác nhau, những tính cách khác nhau, con người khác nhau. Đóng góp bổ ích cho tương lai Việt Nam, hòa bình thế giới và tạo cơ hội tình nguyện quốc tế.

Không dừng lại ở khám phá văn hóa, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc vì 2/3 số tiền bán vé sẽ được dùng để gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo ở bản Pa Cốp, Pa Chè, Mộc Châu, Sơn La.

Hành trình khám phá khép lại bằng những vòng tay siết chặt khi những lá cờ nhỏ của các nước được giương cao cùng nụ cười và mọi người cùng hòa vang bài  hát “We are the world” (Chúng ta là thế giới).

 Lệ Thu

Nguyễn Thị Lan

Báo mạng điện tử K.31


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN