Hàng nghìn sinh viên Báo chí “cháy hết mình” trong đêm nhạc hội Revolution 2025
(Sóng trẻ) - Tối 14/11, đêm nhạc hội Revolution 2025 chính thức diễn ra tại Hội trường C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả tham dự, đánh dấu sự trở lại sau 2 năm gián đoạn.
Revolution là sự kiện chào tân sinh viên do Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức thường niên. Sau hai năm tạm dừng, Revolution 2025 trở lại với chủ đề “Dệt Sắc Lưu Hương”, được đầu tư kỹ lưỡng về cả nội dung lẫn hình thức.
Ngay từ chiều, khuôn viên học viện đã rộn ràng với các hoạt động đón khách và check-in. Sân khấu được đầu tư công phu, kết hợp hệ thống âm thanh - ánh sáng hiện đại cùng các hiệu ứng trình chiếu đồng bộ, tạo nên không gian nghệ thuật trẻ trung và sinh động.
Chương trình gồm hai phần chính: phần Lễ và phần Hội. Phần Lễ diễn ra trang trọng với các nội dung: phát biểu chào mừng, vinh danh nhà tài trợ, trao giải cuộc thi “Dệt Hình Họa Sắc” và tri ân Ban Tổ chức.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Trần Thị Hương, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Xây dựng Đảng bày tỏ: “Revolution 2025 không chỉ là một đêm nhạc hội, mà là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng của sinh viên. Năm nay, chương trình càng ý nghĩa hơn khi diễn ra đúng dịp Khoa kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển. Đây cũng là lời tri ân gửi tới các thế hệ thầy cô và sinh viên đã góp phần tạo nên truyền thống của Khoa Xây dựng Đảng”.
Sang phần Hội, khán giả được thưởng thức 3 chương nghệ thuật mang tên “Dệt Mộng”, “Họa Sắc” và “Du Hương”. Các tiết mục hát, múa, nhảy đều do sinh viên tự dàn dựng và biểu diễn. Trong chương “Dệt Mộng”, tiết mục “Nơi bình minh đầy nắng” mở đầu với giai điệu tươi sáng, thể hiện khát vọng và nhiệt huyết tuổi trẻ.
Tiếp đó, các chương “Họa Sắc” và “Du Hương” mang đến chuỗi tiết mục như “Còn gì đẹp hơn”, “Giữa hòa bình”, “Phép màu”... Mỗi tiết mục là một lát cắt cảm xúc, thể hiện tinh thần lạc quan và tình yêu dân tộc của thế hệ trẻ.

Không khí đêm nhạc được đẩy lên cao trào khi hai ca sĩ khách mời Hoàng Tôn và Hà Lê lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Hoàng Tôn mang đến loạt ca khúc quen thuộc như: “Dành cho em”, “Tình yêu ngủ quên”, “Yêu em rất nhiều”. Hà Lê tiếp nối với “I will call it love”, “Người Việt”, “Khiến nó ngầu” cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng. Những giai điệu trẻ trung và phần biểu diễn cuốn hút khiến khán giả liên tục hò reo, góp phần làm nên không khí rực rỡ của đêm hội.
Bạn Đỗ Đức Quang, sinh viên lớp Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước khóa 45, chia sẻ: “Xem xong chương trình, mình cảm thấy rất mãn nguyện. Các tiết mục được sắp xếp hợp lý và chỉn chu, thể hiện rõ sự cố gắng của Ban Tổ chức. Là một tân sinh viên của trường, đây là trải nghiệm đầu năm học đáng nhớ nhất đối với mình”.
Revolution 2025 khép lại trong âm nhạc, ánh sáng và tiếng vỗ tay của hàng nghìn sinh viên. Sau hai năm tạm vắng, chương trình trở lại với quy mô lớn, tiếp tục khẳng định vị trí là một trong những hoạt động văn hóa nổi bật của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
