Khát vọng cống hiến của người con ‘miền đất lửa’ anh hùng
(Sóng trẻ) - Trên mảnh đất “túi bom, chảo lửa” Quảng Trị, có một thế hệ những người trẻ đang viết tiếp bản hùng ca về lòng tự hào và trách nhiệm với quê hương. Họ mang theo tinh thần thép của cha ông, tạm rời xa nhịp sống đời thường, chọn khổ luyện để góp phần dệt nên hình ảnh kiêu hùng của Tổ quốc.
Gửi gắm ước mơ trong sắc áo dân quân
Sinh ra và lớn lên ở Quảng Trị, nơi mỗi dòng sông, tấc đất đều thấm đẫm những chiến tích lẫy lừng và sự hy sinh của cha ông, Lê Anh Quỳnh (24 tuổi) sớm nuôi dưỡng lòng tri ân sâu sắc cùng ý thức tự hào dân tộc. Chính lý tưởng ấy đã dẫn lối để chị sẵn sàng dấn thân vào năm 2025.
Thời điểm đó, dù công việc đã dần đi vào ổn định, nhưng ngay khi nhận tin tuyển chọn công dân tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chị Quỳnh đã không ngần ngại viết đơn tình nguyện chỉ sau vài giờ suy nghĩ. Với cô gái trẻ, khát khao được đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang không phải là cảm xúc nhất thời, mà xuất phát từ mong muốn cống hiến cho đất nước được nuôi dưỡng từ cội nguồn quê hương.
“Công việc thì có thể tìm lại, nhưng nếu bỏ lỡ dịp này, 10 năm sau có quay lại cũng chưa chắc mình có thể nắm bắt được”, chị Quỳnh nhớ lại lựa chọn rẽ ngang của mình lúc đó. Quyết định ấy như một lời hồi đáp cho lời hứa của cô bé 12 tuổi từng thủ thỉ với mẹ về ước mơ được bước đi dưới bóng quân kỳ. Sự ủng hộ của gia đình, đặc biệt là lời khích lệ từ người mẹ, đã trở thành điểm tựa vững chắc nhất để chị vững tâm bước vào thao trường.
Nền tảng của một cử nhân Luật giúp Lê Anh Quỳnh thích nghi với kỷ luật quân đội một cách tự nhiên. Thay vì cảm thấy gò bó, chị nhìn nhận nội quy là điều thiết yếu để đảm bảo tính thống nhất cho tập thể, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm cao trong từng hành động vì hiểu rằng một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả chung.
Tuy nhiên, vai trò Khối trưởng dẫn dắt đội hình lại đặt lên vai cô gái trẻ những áp lực không nhỏ về sự chuẩn xác và dứt khoát trong từng cử chỉ. Trong những buổi diễu thử cao điểm, trước những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, đã có lúc Quỳnh trăn trở về khả năng hoàn thành nhiệm vụ và từng ngỏ ý rút về vị trí dự bị để đảm bảo thành tích của khối.
Chính trong thời điểm dao động đó, sự khích lệ kịp thời từ gia đình, thầy cô và đồng đội đã giúp Anh Quỳnh kịp thời giải tỏa áp lực. Thay vì lùi bước, chị lấy đó làm động lực để tự chấn chỉnh bản thân. Bên cạnh các giờ tập tiêu chuẩn, Anh Quỳnh miệt mài rèn luyện thêm vào ban đêm, kiên trì trau chuốt từng bước đi và khẩu lệnh cho đến khi thực sự tự tin dẫn dắt cả khối bước qua lễ đài.
Tên gọi là mệnh lệnh, lý tưởng là hành trình
Nếu Lê Anh Quỳnh bước vào thao trường với tâm thế của một người nỗ lực tự thân để thực hiện ước mơ 10 năm, thì với Trần Trung Hiếu, hành trình đến với khối diễu binh A80 dường như đã được định sẵn qua một nhân duyên đặc biệt gắn liền với tên gọi.
“Trung với Đảng, Hiếu với dân” - mệnh lệnh từ trái tim ấy không chỉ là ý nghĩa gửi gắm trong cái tên mà còn trở thành kim chỉ nam cho chàng cựu học sinh chuyên Anh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Quảng Trị) quyết tâm khoác lên mình màu áo xanh của Học viện An ninh nhân dân.
Việc đảm nhận vai trò Khối trưởng khối nam sĩ quan cảnh vệ tại một sự kiện trọng đại không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ được giao phó, mà với Hiếu, đó còn là một nhân duyên đẹp đẽ, nơi lý tưởng cá nhân hòa cùng nhịp bước của lịch sử.
Hiếu chia sẻ, bản thân từng bị cuốn hút mạnh mẽ khi xem những đoạn phim ngắn về lễ diễu binh A50 trên phương tiện truyền thông đại chúng. Những hình ảnh hào hùng ấy đã khơi dậy trong anh sự mường tượng về một ngày mình cũng được khoác lên bộ quân phục chỉnh tề, thực hiện những bước chân rầm rập trên quảng trường Ba Đình lịch sử.
Dù mang trong mình dòng máu của miền “đất lửa”, Hiếu tự nhận bản thân có phần nhút nhát và rụt rè. Tuy nhiên, thực tế rèn luyện trên thao trường đã giúp anh dần thay đổi để thích nghi với môi trường tập thể. Việc phối hợp cùng đồng đội giúp Hiếu cởi mở hơn, từ đó chủ động điều phối khối diễu binh nhịp nhàng. Những lúng túng ban đầu dần được thay thế bằng sự chững chạc, điềm tĩnh và tinh thần trách nhiệm của một người chiến sĩ.
Quá trình tập luyện trên thao trường giúp Hiếu định hình rõ nét về lý tưởng phụng sự. Anh nhận thức sâu sắc về danh dự và trách nhiệm khi đại diện cho hình ảnh lực lượng trong ngày lễ lớn của dân tộc. Với Hiếu, mỗi bước chân điều lệnh là một lần tự nhắc nhở bản thân về sứ mệnh cao cả “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người chiến sĩ công an.
Sức mạnh để Hiếu vững bước còn đến từ sự đồng hành, tin yêu của nhân dân trên mỗi cung đường diễu hành. Những lời cổ vũ chân tình của bà con dọc các tuyến phố giúp anh nhanh chóng xua tan bỡ ngỡ, thêm tự tin để hoàn thiện từng động tác điều lệnh. Sự chào đón nồng hậu ấy chính là điểm tựa tinh thần giúp người chiến sĩ trẻ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Hành trình khép lại, kỷ niệm còn mãi
Sau những ngày tháng tập luyện trên thao trường nắng cháy, khi nhịp hành khúc thôi vang trên quảng trường, Lê Anh Quỳnh và Trần Trung Hiếu trở về với nhịp sống đời thường, nhưng tâm thế của họ đã mang một diện mạo hoàn toàn mới. Hành trình A80 không khép lại sau lễ diễu binh, mà thực sự mở ra một hành trình khác trong nhận thức và lý tưởng của năm tháng đôi mươi.
Trải qua một năm rèn luyện, Anh Quỳnh trân trọng bài học về tính kỷ luật và bản lĩnh thép mà môi trường quân ngũ mang lại. Chị rèn được thói quen làm việc chuẩn xác, khoa học, giúp bản thân luôn điềm tĩnh và chủ động trước mọi áp lực. Đặc biệt, việc học cách hạ cái tôi để sống vì tập thể đã giúp chị trưởng thành hơn trong suy nghĩ, biết lắng nghe và sẻ chia nhiều hơn với mọi người xung quanh.
Cũng từ trải nghiệm này, Trần Trung Hiếu tự nhận bản thân đã có những bước tiến dài trong việc rèn luyện nếp sống của một người chiến sĩ Công an thực thụ. Nhìn về tương lai, chàng sinh viên đặt ra những mục tiêu cụ thể như phấn đấu giành các danh hiệu trong hoạt động phong trào. Với Hiếu, nỗ lực làm tốt nhất những gì mình có thể chính là cách bền bỉ nhất để nuôi dưỡng lý tưởng.
Câu chuyện của Anh Quỳnh hay Trung Hiếu không chỉ là nỗ lực hiện thực hóa ước mơ cá nhân, mà còn là hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay. Từ những ngày khổ luyện trên thao trường nắng cháy, họ đã và đang viết nên một hành trình đáng tự hào dưới màu áo lực lượng vũ trang.


-1756651692.png)