Lạc

(Sóng trẻ) - Có bao giờ bạn lạc lối? Đi và đánh mất mình giữa chốn phù du?

Ngày còn bé, thế giới với ta chỉ gói gọn trong góc sân, bãi sông, triền đê, hay bờ ruộng cạnh nhà. Bấy nhiêu thôi, với ta đã là khoảng trời lớn lắm, bao la lắm. Nhưng rồi, ta đâu có sợ mình lạc ở chốn ấy. Lớn dần, được tự do sải cánh bay, ta đặt chân đến những miền đất mới, thế giới rộng mở trước mắt, mênh mông vô tận. Ta mải miết chạy theo những cuộc vui, lao vào những xô bồ, mỏi mệt, bon chen. Và rồi, một ngày nảnh lại phía sau, ta giật mình : “Ta là ai? Ta đang ở đâu?”.

2459e42f6_anh_a_1.jpg
Sợ một ngày ta đi lạc

20 tuổi. Lang thang khắp phố phường Hà Nội, cứ ngỡ rằng từng góc phố con đường này mình đã thuộc nằm lòng rồi. Ấy vậy mà, đâu hay, một ngày ta rẽ vào lối quen, nhưng lại bối rối không biết đường ra. Bối rối. Hoảng loạn. “Tôi ơi, sao lại lạc giữa dòng quen thuộc?”. Giữa dòng chảy vô định của thời gian, có đôi lần, ta lạc lối giữa tình yêu sâu đậm, lạc lối giữa tình bạn thắm thiết, lạc lối giữa chốn đông người bon chen,… Lạc đường, ta có thể hỏi người qua đường. Còn lạc lối? Có bao giờ bạn lạc lối? Đi và đánh mất mình giữa chốn phù du?

2459e42f6_anh_b.jpg
 Lạc lối

Sợ một ngày ta đi lạc. 

20 tuổi. Biết bao hoài bão, ước mơ bùng cháy trong tim. Ta như con thiêu thân lao vào cuộc sống. Bão dông, sóng gió cuộc đời làm ta lao đao, chuếnh choáng.  Đôi cánh lúc này không vững. Và rồi ta lạc. Ở tuổi 20, bạn chẳng có gì nài một đôi chân khỏe mạnh và niềm đam mê cháy bỏng. Cứ đi, và khám phá. Con đường rộng mở trước mắt với đầy cơ hội và cạm bẫy bủa giăng. Ta đâu biết trước ngày mai mình ở đâu, và mình sẽ trở thành ai trong thế giới này.

Sợ một ngày ta đi lạc.

20 tuổi. Ta đã đôi lần hối hận. Đôi lần giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi lần muốn chạy về dưới mái nhà có mẹ vỗ về. Ta ít tin hơn những gì ta thấy. Ta sợ thất bại. Ta sợ bị tổn thương và rồi tự xù bộ gai nhím lên để bảo vệ mình. Thôi nào, bạn có đồng ý với tôi rằng: “lạc” giúp ta tìm thấy chính mình và trưởng thành hơn trong cuộc đời này? Thích nghi với nó và bạn sẽ thấy mình lớn hơn rất nhiều.

Những khoảnh khắc đi lạc giúp bạn khám phá ra nhiều điều thú vị hơn trong cuộc sống muôn màu này.

Hồng Vân
Truyền hình K32A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN