(Sóng trẻ) - Làng hương Quảng Phú Cầu (thuộc huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cách trung tâm Thủ đô khoảng 35km về phía Nam, là làng hương duy nhất ở Hà Nội còn giữ được nghề tổ, với hơn 100 năm hình thành và phát triển.
Những chân hương được nhuộm đỏ rực, phơi dọc theo đường lớn dẫn vào làng như dẫn bước du khách tiến sâu khám phá làng nghề truyền thống có tuổi đời hơn 100 năm. (Ảnh: Thanh Hà)Ít ai biết rằng để có được thành phẩm hoàn chỉnh, nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn. Những đốt tre sau khi nhập về được ngâm trong nước vài tháng rồi chẻ thành từng đoạn nhỏ để làm chân nhang. (Ảnh: Ngọc Anh - Thanh Hà)Sau khi phơi khô và có màu sắc ổn định, người thợ tiếp tục công đoạn se bột hương vào chân nhang. Nhờ ứng dụng máy móc, chỉ trong một giây ta có thể thu về 2 hoặc 3 que hương thành phẩm. (Ảnh: Thanh Hà)Những cây nhang sau đó đem đi phơi khô và người dân lặp đi lặp lại bước này nhiều lần: nhang khô lại se thêm nhang. (Ảnh: Thanh Hà)Giá nhang làng Quảng Phú Cầu dao động từ 10.000-20.000 đồng/gói nhỏ và từ 100.000-200.000 đồng/túi to. (Ảnh: Thanh Hà)Ngoài tập trung sản xuất hương, dân làng Quảng Phú Cầu cũng tận dụng triệt để công đoạn phơi chân nhang nhằm phát triển dịch vụ tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Thanh Hà)Những bó hương sặc sỡ được bài trí đẹp mắt để lại nhiều ấn tượng với khách tham quan (Ảnh: Thanh Hà)Lucy Hayward, một du khách người Anh, chia sẻ: “Tôi bắt gặp những bức ảnh chụp làng nghề này trên Instagram và người ta gợi ý đây là nơi đáng để tham quan. Quả thực, tôi chưa bao giờ đến địa điểm nào tuyệt vời như hôm nay. Rất đẹp, rất rực rỡ!”. (Ảnh: Thanh Hà)
Dịp Tết đến xuân về, làng hương Quảng Phú Cầu dự kiến càng thu hút du khách bởi nơi đây không chỉ là cơ sở sản xuất hương phục vụ cho nghi lễ thờ cúng thiêng liêng, mà còn là nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa tín ngưỡng người Việt: “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
(Sóng trẻ) - 502 - where your soul will be consoled là chương trình do nhóm sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức với mong muốn giúp đỡ các bạn trẻ hàn gắn những mối quan hệ rạn nứt và chữa lành những vết thương thầm kín trong lòng
(Sóng trẻ) - Tối 1/9, trong chương trình nghệ thuật "Sao tháng Tám" chào mừng Quốc khánh, ca sĩ Khánh Thy bị chỉ trích vì quên lời và giai điệu khi trình diễn ca khúc "Mười chín tháng Tám".