“Lớp tôi là số 1”

(Sóng Trẻ) - Tối 26/3/2013, tại nhà tập đa năng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường Đại học Nại Ngữ-ĐHQGHN đã tổ chức chung kết cuộc thi “Lớp tôi là số 1” đầy hào hứng và sôi nổi.

Cuộc thi “Lớp tôi là số 1” được tổ chức nhằm tạo ra sân chơi, giao lưu, học hỏi, tăng tính đoàn kết giữa các sinh viên, giữa các lớp trong trường, đồng thời nhằm quảng bá hình ảnh của trường Đại học Nại Ngữ nói riêng, của ĐHQGHN nói chung với các trường bạn. Không những vậy, đây còn là dịp để các sinh viên có cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với thầy cô, bạn bè và ngôi trường mà mình đang theo học.

Vượt qua rất nhiều đội chơi đến từ các lớp, các khoa khác nhau của Đại học Nại Ngữ, sáu đội chơi xuất sắc nhất đã dành được “tấm vé” đi tiếp vào vòng chung kết. Đó là các đội 1102 (10E7), F.U.S (11G1), Biệt đội số 26 (12K2), Báu vật thất truyền (10C8), Sốt xình xịch (12E21), Bản lĩnh phương Tây (10G1).

Trong phần I “Ấn tượng lớp tôi”, tất cả các đội đã thể hiện cá tính, sự sáng tạo, tình cảm của mình với lớp, với trường một cách năng động, cá tính và không kém sự hài hước qua các clip cùng nhảy và kịch. Thực sự khán giả đều phải trầm trồ trước tài năng và sự dí dỏm của các đội chơi.

                      184484d1d_dsc03291.jpg
                                 Tiết mục đồng diễn “Bài ca Nại Ngữ trong tôi” của các đội chơi
                       
Trong phần II “Tự hào Uliser”, các đội đều thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của mình về trường Đại học Nại Ngữ và ĐHQGHN thông qua các câu trả lời trắc nghiệm vô cùng thú vị về hình thức đào tạo cũng như lịch sử của trường.

                     8eb24e62d_dsc03323.jpg
                                        
Các đội chơi rất tập trung trong phần thi “tự hào Uliser”

Có lẽ phần thi để lại nhiều cảm xúc và lắng đọng nhất là “Ulis trong chúng tôi”. Các đội đã nói lên những tình cảm, suy nghĩ của mình về trường, về lớp, về quan hệ bạn bè, thầy cô vô cùng xúc động và chân thành. Với đội Sốt xình xịch 12E21, các bạn đã thể hiện những ấn tượng đầu tiên khi là những sinh viên năm nhất mới bước vào trường. 

Đó là những lạ lẫm cùng những khó khăn mà tất cả cố gắng vượt qua. Còn với những sinh viên năm 3 của đội 1102 10E17 thì với họ “lớp học thân yêu, chúng tôi ngồi lại tâm sự về gia đình, những khát vọng, dự định trong tương lai…”. Hay một cách khẳng định của các bạn đội F.U.S 11G1 “Sinh viên Nại Ngữ năng động, sáng tạo, không ngại thử thách và hoàn thiện bản thân”.

Phần thứ IV “Thử thách: Kì quan Ulis” đòi hỏi sự nhanh nhạy, sáng tạo và thông minh của các đội chơi. Họ đã làm nên những ngọn tháp vô cùng độc đáo chỉ từ những tờ giấy và băng dính.

                8c5350922_dsc03376.jpg
                                         

Các đội chơi sáng tạo trong phần thi “Kì quan Ulis”

Song hành với cuộc thi “Lớp tôi là số 1” là cuộc thi clip “Nại Ngữ trong tôi”. Và clip được giải nhất là clip “Ulis in my heart” của câu lạc bộ Nại Ngữ xanh. Vượt qua rất nhiều clip khác, clip này không chỉ hay, ý nghĩa mà còn vô cùng cảm động về tình cảm của các bạn sinh viên dành cho ngôi trường này.

Xen kẽ các phần thi là một số tiết mục văn nghệ hay và đặc sắc đến từ các bạn sinh viên khoa phương Đông và AC4U.

Kết thúc cả 3 vòng thi, giải nhất đã thuộc về đội 1102 10E17. Nài ra còn có các giải phụ như “Lớp tôi thông thái nhất” (…), “Lớp tôi tài năng nhất” (10C8), “Chi đoàn cổ vũ” (12E21).

                     78d6e9522_dsc03394.jpg
                        a9141d770_dsc03398.jpg
                                                             
Các đội nhận giải thưởng

Lương Ngọc Ánh
Báo Mạng K32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN