Mưa… xa quê!

(Sóng trẻ) - Những hạt mưa đầu hạ như “hối hả” như “gấp gáp vội vàng” đã vô tình dội vào… ký ức tuổi thơ tôi. Những cơn mưa rào đầu hạ tinh khôi, trong veo… cứ làm cho lòng người không thoát khỏi cảm giác chạnh lòng.

Đang mải mê đọc sách, tự nhiên nghe sấm ì ùng... Bật dậy, hỏi con bạn cùng phòng: "Sấm hả Tâm? Sắp mưa hả Tâm?". "Đâu có, mới tháng 5, chớm hè sao có sấm được". Đúng là sấm mà..."
Thế rồi mưa...
(Hình ảnh 1: Mưa đêm)
Mưa nặng hạt hẳn hoi nhé!!!
Ô... Mong một cơn mưa thế này lâu rồi... Mưa phùn nhiều, ghét quá
Lại sắp sang hè rồi…
Lại nhớ Hưng Yên quá!!!
Không biết đạp xe trên phố mưa Hà Nội có khác nhiều với đạp xe trong đường thị trấn không nhỉ? Này là lại thèm dầm mưa...
Hình ảnh 2: Nhật ký của mưa.

8fc1d272f_hnh_nh_3.jpg
(Ảnh minh họa)

Mưa Hà Nội...
Là không có mẹ nhắc: "mang áo mưa chưa con?" mỗi sáng đến trường...
Là không được xách dép lội sân trường bì bõm ra tận nhà xe “khoe dáng đẹp” với Té “hâm”...
Là không còn những buổi trưa chờ mưa ngớt ngồi ăn chực cơm của mấy đứa ở lại...
Là không còn những khi cả lũ hò hét lôi nhau ra sân té nước ướt sũng từ đầu đến chân...
Là không còn cái cảnh bật quạt trần cỡ lớn rồi cả đám rủ nhau đứng hong áo quần dù đứa nào cũng lạnh sởn gai ốc...
Là thôi luôn những giờ ra chơi tranh thủ chui xuống phòng bảo vệ ngồi tám chuyện với mấy bác, tranh thủ làm luôn mấy chén nước chè cho ấm bụng.
Cũng hết luôn những giờ học ngồi bên cửa sổ ngắm mưa mơ màng...
Không có một người đứng đợi bus cuối chiều mưa...
Không được ngồi sau xe đạp hồn nhiên nói nói cười cười nữa...
Không có người đứng trú mưa cùng...
Không ai lúi húi sửa ô cho nữa...
Hình ảnh 3: Mưa trong ký ức.

Ôi... Thèm một ngày mưa Hưng Yên...
Thèm một ngày của cái thời cấp 3 ấy...
Những ngày này của năm trước, có mưa rào chưa nhỉ?...
Ngày này năm trước...
Chắc sắp làm hồ sơ thi...
Lại lo lắng...
Hồi hộp...
Chờ đợi...
Luyện đề...
Khảo sát...
Thi thử....
Mà thi tốt nghiệp năm nào cũng mưa 
Nhanh thế!! Bốn năm rồi…
Lúc còn là học sinh thì mong cho chóng vào đại học...
Thế mà giờ là sinh viên rồi thì lại mong được trở về làm học sinh quá... Học sinh cuối cấp ý.
Hình như tạnh mưa...
Mưa đầu mùa ngắn nhỉ? 

Nguyễn Tình Thương
                                                                                      Truyền hình K32 A1

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN