Phụ huynh vỡ òa cảm xúc khi thăm con tại Trung đoàn 165, Sư đoàn 312
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 12/4, gia đình các tân binh nhập ngũ đã có dịp đến thăm hỏi, động viên con em đóng quân tại Trung đoàn 165, (Sư đoàn 312, Quân đoàn 12).
Sau hơn 1 tháng nhập ngũ từ ngày 4/3/2026, người nhà các tân binh đã có thể đến thăm con em mình tại đơn vị đóng quân. Từ sáng sớm, khuôn viên đơn vị trở nên nhộn nhịp khi từng đoàn người mang theo quà bánh và đồ dùng cá nhân đến gửi gắm cho các chiến sĩ. Những lời dặn dò giản dị, những cuộc trò chuyện trong khi dùng bữa trưa đơn giản nhưng chân thành khiến buổi gặp gỡ trở nên ấm áp và mang không khí sum vầy.
Đông đảo thân nhân đã có mặt tại đơn vị để gặp gỡ, động viên con em sau hơn một tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Đây không chỉ là dịp để chiến sĩ mới sum họp gia đình, mà còn giúp người thân trực tiếp tìm hiểu đời sống, sinh hoạt, học tập tại đơn vị, từ đó thêm yên tâm, tin tưởng vào sự trưởng thành của con em trong màu áo lính.
Nhiều chiến sĩ không giấu được xúc động khi được gia đình đến thăm trong thời gian nhập ngũ. “Mình cảm thấy rất vui khi người nhà vào thăm. Hôm qua khi dì và các em bảo sẽ tới thì mình đã rất mong ngóng sớm tới ngày hôm nay để được gặp, nên khi mọi người về mình cũng hơi buồn”, chiến sĩ Nguyễn Hữu Nam, 24 tuổi chia sẻ.
Không khí buổi thăm gặp trở nên gần gũi khi các gia đình, người thân hay các “hậu phương” cùng chiến sĩ quây quần trò chuyện, hỏi han về đời sống sinh hoạt trong đơn vị. Nhiều phụ huynh cho biết cảm thấy an tâm khi thấy con em mình dần thích nghi với môi trường quân đội. “Tôi rất vui vì cháu mình vẫn khỏe mạnh và đang dần làm quen với môi trường tại đây. Chỉ cần thấy con khỏe mạnh là mình mừng rồi”, cô Nguyễn Thị Lê, dì của anh Nam chia sẻ.
Không chỉ là dịp gặp gỡ, những cuộc thăm thân còn tiếp thêm động lực tinh thần để các chiến sĩ trẻ vững vàng hơn trong quá trình huấn luyện. Những nụ cười, cái bắt tay và ánh mắt dõi theo đầy tự hào đã tạo nên một ngày đặc biệt, đong đầy tình cảm hậu phương - tiền tuyến.


-1756651692.png)