Sắc đỏ Ba Đình ngày Tết Độc lập: Khi người trẻ tìm về cội nguồn
(Sóng trẻ) - Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, cụm di tích Lăng Bác và Bảo tàng Hồ Chí Minh trở thành điểm hẹn đặc biệt, thu hút đông đảo thế hệ trẻ cùng du khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.
Dòng người nối dài chờ vào Lăng
Từ sáng sớm ngày 2/9, khi tiết trời Hà Nội còn dịu mát trong màn sương thu, hàng ngàn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã hội tụ về khu vực Quảng trường Ba Đình. Dòng người kiên nhẫn nối đuôi nhau, kéo dài từ khu vực vườn Bách Thảo, di chuyển từng bước qua những tuyến phố trước khi tiến vào cổng Lăng viếng Bác.
Dù phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ, người dân vẫn giữ trật tự và đi đúng hàng lối. Giữa không gian rực rỡ cờ hoa của ngày hội lớn, nổi bật lên là tà áo dài truyền thống thướt tha cùng những sắc áo cờ đỏ sao vàng rạng rỡ.
Chia sẻ về trải nghiệm trong lần đầu đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bạn Hiền (26 tuổi, đến từ Hải Phòng) cho biết: "Lúc mới đến, mình khá choáng ngợp vì lượng người xếp hàng từ phía vườn Bách Thảo quá đông, thời tiết về trưa cũng oi nóng hơn. Nhưng khi đã bước vào khuôn viên bên trong, mọi mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác bình yên, trang nghiêm và vô cùng xúc động".
Không chỉ có đoàn khách trung niên hay cao tuổi, phần lớn người xếp hàng chờ vào cổng hôm nay là những gương mặt trẻ trung, đi theo nhóm bạn hoặc cặp đôi. Nhiều bạn trẻ thậm chí chuẩn bị trang phục chỉnh tề, diện trang phục áo dài truyền thống hay trang phục công sở lịch sự để chụp ảnh lưu niệm tại không gian thiêng liêng.
Dấu ấn văn hóa, lịch sử trong ngày Quốc khánh
Không khí thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình dịp 2/9 không chỉ chạm tới trái tim đồng bào cả nước, mà còn để lại ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế. Trong dòng người đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, một số du khách nước ngoài tranh thủ thời gian tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa Việt Nam.
Trò chuyện cùng phóng viên, anh Mario (du khách đến từ Argentina) xúc động chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Việt Nam. Tôi luôn ấp ủ ước mơ được tìm hiểu về đất nước này, đặc biệt là cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tôi, Người là một nhà lãnh đạo kiệt xuất và vĩ đại. Tình cảm kính trọng cùng sự kiên nhẫn mà người dân dành cho Người hôm nay thật sự khiến tôi rung động”.
Dọc lối ra của Bảo tàng Hồ Chí Minh và các trục đường kết nối, các quầy lưu niệm luôn trong tình trạng tấp nập khách ghé chân. Điều thú vị là những món quà mang tính biểu tượng lịch sử lại trở thành “tâm điểm” thu hút đông đảo bạn trẻ.
Những chiếc huy hiệu cờ đỏ sao vàng, móc khóa in chân dung Bác Hồ, biểu tượng Cột cờ Hà Nội hay chiếc nón lá vẽ phong cảnh Ba Đình, đều được các bạn nâng niu chọn lựa. Nhiều bạn trẻ hào hứng cài ngay chiếc huy hiệu đỏ thắm lên ngực áo hoặc gắn trang trọng trên ba lô, như một cách bày tỏ lòng tự hào dân tộc trong ngày Tết Độc lập.
Những hình ảnh đẹp tại Quảng trường Ba Đình cho thấy những giá trị lịch sử vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Tình yêu cội nguồn của thế hệ trẻ, cùng sự trân trọng của bạn bè bốn phương đã góp phần tạo nên một ngày Tết Độc lập tự hào và trọn vẹn.

-1781267352.jpg)
