Tinh thần yêu nước rực sáng trong đêm pháo hoa Kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất
(Sóng trẻ) - Với tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc to lớn, hàng nghìn người dân Thủ đô đã đổ về khu vực đường đua F1 phường Phú Đô để theo dõi màn bắn pháo hoa rực rỡ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Nhân dịp Kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), UBND Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức chương trình nghệ thuật “Hẹn ước Bắc - Nam” và màn bắn pháo hoa rực rỡ tại đường đua F1 phường Phú Đô, quận Bắc Từ Liêm.
Theo ghi nhận của nhóm phóng viên, người dân tới khu vực đường đua F1 từ rất sớm, chọn điểm đứng phù hợp, thoáng đãng để chiêm ngưỡng pháo hoa. Toàn bộ các tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình như: Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo… đều rơi vào tình trạng ùn tắc, gây không ít khó khăn cho việc di chuyển. Tuy vậy, người dân Thủ đô vẫn vui vẻ, sẵn lòng dành thời gian hòa mình vào không khí náo nhiệt của Thủ Đô.

Nhiều bạn trẻ không chỉ đến đường đua F1 để thưởng thức màn pháo hoa, mà còn mang theo niềm tự hào dân tộc và tinh thần yêu nước. Đến chờ xem pháo hoa từ sớm, bạn Lê Minh (18 tuổi, Cầu Giấy) bày tỏ: “Mình rất vui khi có mặt ở đây tối nay. Nhìn dòng người đổ về mỗi lúc một đông, mình thấy rõ được tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt Nam. Những sự kiện như hôm nay đã thể hiện rằng không chỉ mỗi thế hệ đi trước mà cả những thế hệ trẻ ngày nay cũng dành những sự quan tâm đặc biệt tới lịch sử và những ngày trọng đại của đất nước”.

Cùng gia đình đến xem bắn pháo hoa, chị Hoàng Hạnh (26 tuổi, Mỹ Đình) hào hứng chia sẻ: “Màn bắn pháo hoa hôm nay là một trong những sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước. Gia đình mình vì rất háo hức nên đã có mặt từ sớm. Bé nhà mình chỉ mới hơn 1 tuổi nhưng mình cũng cho con tham gia để bé cảm nhận được phần nào lịch sử của dân tộc”.
Chị Hạnh không chỉ coi đây là một sự kiện vui chơi đơn thuần mà là một cách nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho con trẻ từ những năm tháng đầu đời. Hành động này thể hiện rằng tình yêu đối với Tổ quốc là cảm xúc cần được truyền đạt và nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Với chị, lần tham gia sự kiện này không chỉ là việc thể hiện tình yêu đối với đất nước mà còn là dịp để giáo dục con cái, giúp chúng hiểu rõ hơn về giá trị của tự do và hòa bình mà cha ông đã để lại.

Màn trình diễn pháo hoa kéo dài từ 21h45 đến 22h00, kết hợp giữa pháo hoa tầm cao với 500 quả, pháo hoa tầm thấp với 150 giàn và hỏa thuật cùng 12 mạch phun đồng loạt, 240 ống phun các màu.
Bầu trời đêm Hà Nội như bừng sáng bởi những chùm pháo hoa rực rỡ. Tiếng nổ vang dội hoà cùng tiếng reo hò, vỗ tay của người dân khiến không khí trở nên náo nhiệt.
Chị Hoàng Hạnh chia sẻ thêm: “Dù đã nhiều lần được chiêm ngưỡng pháo hoa trước đây, nhưng mỗi lần tham gia, mình vẫn không khỏi hồi hộp và háo hức chờ đợi. Màn trình diễn pháo hoa lần này không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật, mà là dịp trọng đại để chào mừng đại lễ của đất nước, khiến mình càng xúc động hơn khi được đón xem”.



Kết thúc màn trình diễn pháo hoa, bầu không khí tại khu vực đường đua F1 vẫn tràn ngập sự phấn khởi. Những nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người dân, chứng tỏ rằng sự kiện không chỉ là một màn trình diễn pháo hoa mà còn là dịp để mỗi người cảm nhận sâu sắc hơn tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
Vào ngày 27/4 sắp tới, tại Thủ đô Hà Nội tiếp tục diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp “Vang mãi khúc khải hoàn” kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Đồng thời, màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp cũng sẽ được diễn ra tại công viên Thống nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). |