Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa đời thường thời hậu chiến
(Sóng trẻ) - Vượt qua chiến tranh, trở về cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa vẫn tiếp tục phát huy bản chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Họ là những tấm gương sống động của lòng nhân ái, nghị lực và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.
Trả ân đồng đội bằng y đức
Từng đối mặt với ranh giới sinh tử giữa chiến trường Campuchia, ông Nguyễn Quang Nam (69 tuổi, thôn Tân Lộc Ngọc, xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng) vẫn nhớ như in tiếng gọi của đồng đội năm nào: “Nam ơi, cố lên! Mẹ anh chờ ở nhà!”.
Nhờ tiếng mẹ thân thương, nhờ tình đồng đội thiêng liêng ấy, ông được cứu sống giữa mưa bom bão đạn. Sau ngày đất nước yên bình, người lính năm xưa trở lại quê nhà, mang ơn cứu mạng ấy hóa thành hành trình cứu người bằng nghề y.
Từ người con trai vùng biển chỉ với mong muốn chữa bệnh tiểu đường cho mẹ, ông Nam trở thành thầy thuốc Đông y có tiếng, chữa trị cho hàng trăm bệnh nhân nghèo. Những gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh đến nhà ông đều được chữa bệnh hoàn toàn miễn phí.
Từng là Chủ tịch Hội Đông y huyện Núi Thành, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Tam Tiến (tỉnh Quảng Nam cũ), ông Nam đã phát động nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa, mỗi năm trao hàng trăm suất quà, thuốc men cho bà con khó khăn. Đến nay, những chương trình hỗ trợ gia đình khó khăn trên địa bàn xã vẫn được ông duy trì. Đặc biệt, ông còn chữa thành công hơn 130 trường hợp vô sinh, giúp nhiều cặp vợ chồng tìm lại niềm hạnh phúc làm cha mẹ.
“Miễn là còn sống, tôi còn cố gắng đi hết xã, thị trấn ở quê mình để giúp bà con nghèo”, ông Nam bộc bạch. Mùa bão lũ này, gắn với nụ cười hiền là tấm lòng nhân ái, người lính từng trở về từ cõi chết ấy luôn đồng hành cùng bà con, vượt qua từng khó khăn kinh tế, bệnh tật.
Gương mẫu xây dựng nông thôn mới
Cũng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, nhưng những “vết xước” chiến tranh đến nay vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cựu chiến binh Trần Một (SN 1964, thôn 4, xã Sơn Cẩm Hà, TP.Đà Nẵng). Trở về quê hương, ông cất quá khứ vào “ngăn xếp” rồi dồn hết sức mình cho lao động, sản xuất.
Từ hai bàn tay trắng, ông gây dựng trang trại rộng hơn 5ha keo, cùng ruộng, vườn, đàn bò, đàn lợn mang lại thu nhập mỗi năm hơn 250 triệu đồng. Là Đảng viên, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn 4, ông Một luôn mang theo tâm niệm: “Mình tiên phong thì dân mới làm theo”.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn hiến hơn 2.200m² đất mở đường giao thông, vận động bà con chỉnh trang nông thôn mới. Năm 2019, ông khởi xướng mô hình nuôi bò thâm canh giúp 17 hội viên CCB phát triển kinh tế, đồng thời duy trì mô hình “heo đất nghĩa tình” làm quỹ tiết kiệm hỗ trợ hội viên nghèo mỗi dịp Tết.
Cứ đến ngày kỷ niệm nhập ngũ 10/3 hằng năm, ông lại tổ chức gặp mặt đồng đội, động viên thương binh, bệnh binh vượt qua nỗi đau chiến tranh. Bóng dáng người lính Trần Một lặng lẽ giữa rẫy keo, chăn đàn bò nhưng vẫn toát lên khí chất của người Bộ đội Cụ Hồ, nêu gương, tận tụy và đầy nghĩa tình.
Người “cha già” của bản làng Ca Dong
Ở tuổi 73, ông Đinh Văn Yến (nguyên Bí thư Chi bộ thôn 2, xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) vẫn được bà con Ca Dong gọi trìu mến là “bố Yến”. Từ thời trai trẻ nhập ngũ đến khi trở về quê nhà, ông Yến vẫn một lòng vì dân, vì bản.
Trước năm 1998, xã Trà Vinh chỉ là vùng sâu thuộc Trà Vân, đường xá hiểm trở, trẻ em không có trường học. Ông Yến kiên trì làm đơn kiến nghị tách xã, để Nhà nước có điều kiện đầu tư hạ tầng, xây trường cho con em người dân tộc thiểu số ở làng. Hai ngôi trường đầu tiên của Trà Vinh là Trường Mẫu giáo Trà Vinh và Trường Tiểu học thôn 2 đều được xây trên đất ông hiến tặng.
Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn tiếp tục phát huy vai trò “người uy tín”, vận động con em đến trường, khuyến khích thanh niên vượt khó lập nghiệp. Ông còn tự gây dựng trang trại nuôi dê, lợn, trâu bò, hỗ trợ giống vật nuôi cho những hộ nghèo trong làng, xã.
“Mình có giống cây trồng, vật nuôi thì cho bà con cùng làm. Là đồng bào của nhau, phải cùng giúp nhau mà phát triển. Từng gia đình có ăn, có mặc, con cái học hành đàng hoàng, khấm khá, bộ mặt xã hội thay đổi, đất nước mới đi lên”, bố Yến nói giản dị. Nhưng chính sự giản dị ấy lại làm nên nhân cách lớn của một người lính già suốt đời sống trọn nghĩa tình với dân, với Đảng.
Hết lòng vì đồng đội và quê hương
Sinh năm 1958, nhập ngũ ở tuổi 18, ông Nguyễn Đình Phàn (thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An, TP.Đà Nẵng) từng chiến đấu trên chiến trường Tây Nam suốt 6 năm. Trở về quê, ông tiếp tục giữ phẩm chất người lính, góp sức xây dựng địa phương với tinh thần: “Trẻ xung phong, già mẫu mực”.
Từng giữ vai trò Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, rồi Chủ tịch Hội CCB Bình Triều (2017-2023) (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ), ông Phàn đã phát động nhiều mô hình giúp hội viên phát triển kinh tế như góp vốn quay vòng, nuôi bò sinh sản, CLB Liên thế hệ giúp nhau làm kinh tế…
Khi dịch Covid-19 bùng phát, dù tuổi cao, ông vẫn trực tiếp vận động hội viên tham gia tuyến đầu, được huyện hội tuyên dương toàn đoàn. Với ông Phàn: “Trăm hay không bằng tay quen, làm công tác hội là hy sinh thời gian riêng, chứ không có gì to tát. Mình nỗ lực giúp đỡ đồng đội, hỗ trợ bà con hết mình thì sẽ được công nhận thôi”.
Dẫu đã qua tuổi lục tuần, trong tim người CCB ấy vẫn canh cánh nỗi nhớ người đồng đội đã hy sinh nơi đất bạn với lời hứa chưa kịp thực hiện: “Nếu anh còn sống, hãy về Bắc Giang thăm ba mẹ em giùm nhé”. Nỗi niềm ấy càng khiến ông Phàn thêm quyết tâm sống tốt, làm nhiều việc nghĩa, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” để xứng đáng với đồng đội đã nằm lại nơi chiến trường xưa.
Thuyền trưởng giữ màu xanh biển quê
Từ chàng trai làng chài Tam Tiến, ông Võ Đình Doanh (SN 1972, thôn Hà Lộc, xã Tam Xuân, TP.Đà Nẵng) lên đường nhập ngũ rồi trở về với biển, với mái thuyền QNa-01409-TS thân thuộc. Trên con thuyền ấy, người lính năm nào giờ là thuyền trưởng, nhưng vẫn mang trong mình khí phách của “Bộ đội Cụ Hồ” giữa trùng khơi.
Ngoài việc đánh bắt hải sản, ông Doanh còn là người tiên phong trong phong trào “Thu gom rác thải nhựa trên biển” do Hội CCB xã Tam Tiến (nay là CCB xã Tam Xuân) phát động. Ông vận động các ngư dân cùng phân loại rác, không vứt chai lọ xuống biển, tự tay nhặt rác mỗi chuyến ra khơi.
“Mỗi người một tay, bảo vệ biển là bảo vệ chính cuộc sống của mình”, ông Doanh nói. Và chính nhờ tinh thần tiên phong, tích cực ấy, mô hình bảo vệ môi trường biển ấy đã trở thành điểm sáng, lan tỏa khắp vùng ven biển Núi Thành. Ngoài ra, ông Doanh còn tích cực giúp đỡ ngư dân gặp nạn, quyên góp hỗ trợ các gia đình khó khăn trong thôn khi gặp hoàn cảnh gặp bất trắc như ma chay, dịch bệnh, bão lũ…
Từ vùng núi Nam Trà My đến làng chài Tam Tiến, từ người lính chữa bệnh đến thuyền trưởng gom rác, năm CCB, năm câu chuyện nhưng cùng soi chiếu một giá trị chung của phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Và dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng tinh thần dũng cảm, nhân hậu, nghĩa tình của người lính năm xưa vẫn cháy mãi. Họ không chỉ chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, mà còn sống đẹp giữa đời thường, lan tỏa yêu thương, sẻ chia và cống hiến không ngừng cho quê hương, đất nước.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
