Triển lãm 'Vẽ từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn' thu hút đông đảo bạn trẻ Hà Nội

(Sóng trẻ) -  Không chỉ là một không gian trưng bày mỹ thuật, triển lãm “Vẽ từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn” của họa sĩ Hoàng Khánh Du đang trở thành điểm hẹn văn hóa của nhiều bạn trẻ Hà thành.

Diễn ra tại tầng 1 Nhà Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam (16 Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm “Vẽ từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn” giới thiệu tới công chúng chuỗi tác phẩm được sáng tác trong suốt 8 năm vừa qua của họa sĩ Hoàng Khánh Du. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 2 của anh, đánh dấu quá trình thực hành nghệ thuật dưới cách nhìn và cách cảm của họa sĩ với cuộc sống.

1-3-trien-lam-1.png
Một số tác phẩm tại triển lãm. (Ảnh: Khánh Huyền)

Ghi nhận tại triển lãm, lượng khách trẻ đến tham quan tăng rõ rệt, đặc biệt vào buổi chiều và cuối tuần. Bên cạnh sinh viên mỹ thuật, nhiều bạn trẻ thuộc các ngành học khác cũng tìm đến, coi đây là một hoạt động vừa mang tính trải nghiệm, vừa giúp cân bằng lại nhịp sinh hoạt thường ngày.

Không gian trưng bày được tổ chức theo dòng chảy thời gian trong ngày, từ bình minh đến hoàng hôn. Người xem di chuyển qua từng khu vực tương ứng với từng thời điểm, qua đó cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của thiên nhiên và trạng thái cảm xúc. 

Các yếu tố tự nhiên như tre, mây, lá xuất hiện xuyên suốt, không chỉ đóng vai trò trang trí mà còn gợi liên tưởng đến không gian làng quê, đời sống và tín ngưỡng truyền thống của người Việt. Sự kết hợp giữa chất liệu như lụa, sơn mài, sơn dầu với vật liệu tự nhiên tạo nên nhiều lớp cảm nhận, vừa mang tính thị giác vừa gợi chiều sâu văn hóa.

Chị Thanh Hương (23 tuổi, xã Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi biết đến triển lãm qua mạng xã hội nên đến xem. Là một người đam mê tìm hiểu văn hóa Việt Nam, tôi rất ấn tượng với những bức tranh mang yếu tố phong thủy, thể hiện tín ngưỡng người Việt mình”.

anh-2-trien-lam-nen.png
Mạnh Quang thích thú với loạt tranh thôn quê tại không gian trưng bày. (Ảnh: Khánh Huyền)

Trong khi đó, Mạnh Quang (21 tuổi, phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết: “Tôi thích những chi tiết cây cối, thôn quê vì đem lại cảm giác thân thuộc. Dù không biết quá nhiều về mỹ thuật vẫn có thể cảm nhận được nét đặc biệt trong từng bức tranh”.

Triển lãm “Vẽ từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn” mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 9/4.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN