Vì với mẹ đó là niềm hạnh phúc…

(Sóng trẻ) – Trong tận sâu đáy lòng mỗi con người thì hình ảnh người mẹ luôn hiện lên với những gì đẹp đẽ nhất, thân thuộc, giản dị nhất…

Mẹ tôi sinh ra và lớn lên trong những năm tháng còn chiến tranh, bom đạn, hòa bình lập lại, mẹ lấy bố-con trai trưởng của một dòng tộc lớn, và đương nhiên, mẹ buộc phải sinh con trai để nối dõi tông đường… Mẹ vất vả lắm, sáu đứa con lọt lòng thì năm đứa đầu đều là “vịt trời”. Điều kỳ diệu mà mẹ gọi là phép màu khi mang tôi đến với cuộc sống của mẹ.

Hồi còn bé, ngày còn lông bông, trẻ dại tôi đâu có biết và cũng đâu có hiểu những nhọc nhằn mà mẹ hàng ngày gồng gánh để nuôi nấng chúng tôi trưởng thành. Mãi đến khi tôi dần lớn lên, càng lớn bao nhiêu tôi lại trăn trở về mẹ nhiều bấy nhiêu và, giờ đây khi hai mẹ con không còn nhiều cơ hội sớm tối bên nhau nữa, tôi nhớ mẹ nhiều lắm…

Cuộc sống của mẹ là bao tháng năm bươn chải nắng mưa trên những cánh đồng, là những sáng sớm vội vã cắt những chánh chè tươi rồi đạp xe hơn 10km ra thị trấn để kiếm ít đồng mua chút thức ăn cho bố con chúng tôi. Mẹ, đôi lưng cứ khom dần đi theo từng năm tháng, đôi tay thêm nhăn nheo, đôi bàn chân đêm nào cũng nhức nhối vì cả ngày ngâm trong bùn, nước… 

 Một nụ cười hiền hòa…

Còn nhớ ngày trước, ngày bố tôi khỏe mạnh, mẹ không vất vả và lam lũ nhiều đến thế. Công việc của mẹ cũng đơn giản là chăn con bò, nuôi ba con lợn… để nuôi chúng tôi ăn học. Thế rồi, sau một cơn bạo bệnh, bố tôi  – trụ cột của gia đình đã không còn khỏe mạnh để dang đôi cánh tay ra để che chở cho mẹ con chúng tôi nữa, bố chỉ còn biết khập khiễng bên chiếc gậy, đi ra… đi vào…

 40ea0152b_me7.jpg
Vì với mẹ đó là niềm hạnh phúc…

Cũng từ đó, mẹ thay bố gánh hết những nhọc nhằn, những bộn bề cuộc sống mà bố để lại… Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến ngày tôi nhận được giấy báo đỗ đại học, tôi vui mừng chạy thật nhanh về khoe với bố mẹ…  Mẹ cười và chúc mừng đứa con trai bước đầu thành công, thỏa nguyện!

Nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy, tôi hiểu lòng mẹ đang chất chứa bao nhiêu muộn phiền, trăn trở: “lấy gì cho con ăn học bây giờ?” Lấy gì nuôi tôi khi cả nhà chỉ trông vào ba sào ruộng, con lợn, con gà?

Ngày tôi xếp đồ lên đường nhập học, còn nhớ trước lúc lên xe… hai mẹ con tôi ôm nhau trong không gian thôn quê thật tĩnh lặng! Tôi vỗ về mẹ nhẹ nhàng: “mẹ ơi, yên tâm nhé, cậu ấm của mẹ sẽ không hư hỏng đâu…” Mẹ nhìn tôi và tặng tôi một nụ cười thật hiền dịu... đó là lần đầu tiên tôi ôm mẹ khi tôi lớn khôn! Cuộc sống của mẹ lại đâu vào đấy, lặp đi, lặp lại…

Một cuộc sống mà đôi bàn tay không bao giờ ngơi nghỉ, đôi vai chất nhiều những nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh… nhưng, mẹ không buồn vì điều đó đâu! Nhìn vào ánh mắt mẹ tôi hiểu điều đó. Mẹ vẫn bằng lòng với sự vất vả ấy, và với mẹ, đó lại là một niềm hạnh phúc – niềm hạnh phúc đơn sơ mà vô giá. Niềm hạnh phúc đơn giản là được làm lụng để nhìn thấy con cái mình trưởng thành nên người, là những đêm về nhỏ to bên tai bố những câu chuyện xảy ra trong ngày…

Mẹ vẫn luôn vậy, một tình thương yêu không bờ bến, một sự ấm áp đến lạ thường mỗi khi tôi nghĩ về, nhớ về… vì, tôi hiểu, trong cuộc đời mẹ tôi là niềm tin là niềm hy vọng lớn nhất để mẹ vượt qua những sóng gió trước mắt. 
Một niềm hạnh phúc thật đơn sơ mà vô giá.

Hoa cúc dại

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN