65 năm giữ nét đẹp áo dài truyền thống
(Sóng trẻ) - Bén duyên với áo dài từ năm 12 tuổi, đến nay đã 65 năm, bà Lê Thị Quyến vẫn ngày ngày gắn bó với nghề may truyền thống đã qua 4 đời của gia đình. Với đôi bàn tay khéo léo và sự cẩn thận trong từng đường kim, mũi chỉ, bà được biết đến là một trong những thợ may “có tiếng” ở đất Hà Thành này.
Bà Quyến
trong cửa tiệm nhỏ tại phố Lương Văn Can
Nhắc đến áo dài, người dân xứ Hà Thành vẫn cứ tấm tắc mà giới thiệu về con phố Lương Văn Can với món nghề may đo truyền thống. Đa phần các hiệu may trên phốnày đều có nguồn gốc từ nghề may làng Trạch Xá, Ứng Hòa, Hà Nội. Nhiều gia đình có tay nghề đã rời làng đi nơi khác sinh sống, mở tiệm. Sau lấy tên: Mỹ Trạch, Vạn Trạch, Phương Trạch… để nhắc nhở về nguồn gốc tổ nghề.
Cửa
tiệm nhỏ của gia đình bà Quyến nằm ở số 23 Lương Văn Can với tên hiệu “Vinh
Trạch”. Không trưng bày quá sức
cầu kì, phô trương, không quảng cáo rầm rộ… thế nhưng cửa hàng của bà vẫn tấp nập
người ra vào.
Là
thành viên đời thứ 4 trong gia đình nối nghiệp, ngay từ rất nhỏ, bà đã bắt đầu
được làm quen với chiếc áo dài truyền thống. Cha bà là một thợ may nổi tiếng,
chuyên may đo cho các gia đình phú hộ trong vùng. Năm 12 tuổi, bà xách đồ theo
cha học nghề. Tính đến này cũng đã 65 năm.
Cẩn
thận gấp nếp cho chiếc áo dài mới, bà Quyến vui vẻ kể: “Trước kia tôi cũng từng
làm trong nhà nước. Hồi ấy, ông nhà là thợ chính. Buổi chiều xong việc ở cơ
quan tôi mới về nhà phụ đỡ ông may áo. Sau thì nghỉ làm nhà nước. Tôi về cũng
ông nhà trông nom cửa tiệm”. Đến khi ông Vinh – chồng bà đổ bệnh, không thể tiếp
tục may áo được nữa thì một mình bà Quyến đảm nhận công việc thợ chính.
Gia
đình ông bà có 7 người con. Tất cả đều được dạy nghề may áo dài. Trong số đó có
cô con gái cả đến nay coi đó là nghề chính để mưu sinh, nối nghiệp theo cha mẹ.
Đôi bàn tay khéo
léo hơn 65 năm miệt mài với công việc
Như đã quá quen, khách tới cửa hàng, chỉ cần nhìn qua là bà
đã biết khách hợp với kiểu nào, may đo ra làm sao… Lại thêm đó là sự giúp đỡ của
người con gái lớn, cô rành tiếng Anh nên thuận tiện giao tiếp với nhiều du
khách. Có những du khách đến vội, đặt may hôm trước, sáng sớm hôm sau đã có thể
lấy hàng. Những lần như thế, bà Quyến và cô con gái lại thức tới khuya muộn để
may cho kịp. Phần vì không muốn lỡ hẹn với khách, phần vì yêu cái đẹp của tà
áo, muốn thấy áo dài ngày một được hội nhập và ưa chuộng, bà tâm sự.
Hiện nay áo dài đã ngày một được cách tân nhiều,
kết hợp phong cách vừa truyền thống vừa hiện đại cho phù hợp với từng lứa tuổi
và từng phong cách của mỗi người. Mặc dù kiểu dáng có thay đổi, kiểu cổ truyền
thống được cách tân như cổ thuyền, cổ tròn, cổ vuông hoặc tay lỡ, tay ngắn
nhưng áo dài vẫn mang một vẻ đẹp tinh tế và uyển chuyển của nó. Và cũng nhờ có
những người thợ may như bà Quyến, nét văn hóa đặc sắc ấy cũng sẽ mãi được gìn
giữ với thời gian để cho thấy một Việt Nam rất đẹp và riêng biệt.
Thạch Thảo