Cám ơn lời ru


(Sóng Trẻ) - Một buổi chiều mùa thu nơi xóm trọ, lòng tôi chợt buồn man mác. Bỗng tôi nhận ra tôi đang nhớ, nhớ da diết tuổi thơ tôi, nhớ bà tôi và những lời hát ru êm ả.

Ngồi một mình, tôi nghe tiếng khóc gắt ngủ của đứa bé hàng xóm, nghe tiếng nhạc được bật lên át đi tiếng khóc rồi dần dần im hẳn. Lúc đó, có lẽ bé đã ngủ. Tôi nhắm mắt lại để hồi tưởng lại quá khứ và khao khát được nghe hát ru như thời còn thơ ấu. Tôi thấy lòng bình yên đến lạ kì.

“À á à à ơi, à á à à ơi…”

Bà tôi vẫn thường bắt đầu những bài hát ru bằng âm thanh du dương như thế. Chỉ nhớ lại thôi mà tôi cảm giác như được trở về với tuổi thơ nơi làng quê thanh bình. Âm thanh đó vang lên với giọng ấm áp, nhẹ nhàng như xua tan đi cơn hờn dỗi để đưa tôi vào giấc ngủ bình yên.

Trong vòng tay của bà, cảm nhận cái đung đưa của đôi tay, bàn tay vỗ về nâng niu và hơi ấm nồng nàn giúp tôi có trọn một giấc ngủ nn lành trong vô vàn tình yêu thương – cái mà có lẽ không gì có thể xóa được trong kí ức. Đúng như ai đó đã nói: “Hát ru trở thành sợi dây máu thịt thiêng liêng, là bức thông điệp truyền từ trái tim thánh thiện đến trái tim thánh thiện”.


225556bc5_st1.jpg
Lời ru ngọt ngào thuở ấu thơ (Ảnh: Nguồn internet).


Mỗi lần về quê bà vẫn thường hay nhắc lại chuyện hồi bé cho tôi nghe. Bà kể khi tôi cai sữa bà đã vất vả như thế nào. Tôi khóc đòi sữa mẹ, khóc vì gắt ngủ, bà đã bế tôi đi khắp nhà cả đêm, hát ru khan cả cổ mà tôi không chịu nín. Đến giờ nhắc lại bà vẫn trách yêu tôi là “con khỉ bướng bỉnh”.

Cho đến khi lớn lên tôi vẫn được nghe những lời hát ru của bà. Những ngày hè oi bức bà vẫn một tay quạt cho tôi, một tay xoa lưng cho tôi và hát ru tôi ngủ. Đến lúc đó tôi mới bắt đầu ghi nhớ những lời hát ru ấy:

“Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây"

“Con cò mà đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi ông vớt tôi nao

Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

Có xáo thì xáo nước trong

Đừng xáo nước đục đau lòng cò con”.

“Cái Bống là cái Bống Bang

Khéo xảy khéo sang cho mẹ nấu cơm

Mẹ Bống đi chợ đường trơn

Bống ra gánh đỡ kẻo cơn mưa ròng”.

Lúc nhỏ tôi chỉ biết những bài hát ru của bà mở ra cho tôi một không gian êm ả, yên bình để tôi có giấc ngủ nn và mơ những giấc mơ đẹp. Còn khi lớn lên tôi đã hiểu ra nhiều điều từ những bài hát ru đó. Đó là những bài học đầu đời quý giá, là bài học vỡ lòng về âm nhạc, về đạo lí làm người. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy những bài hát ru đó mộc mạc, giản dị và triết lí sâu xa.

Tôi thầm cám ơn bà đã cho tuổi thơ tôi thấm đẫm trong tình yêu thương từ những bài hát ru ngọt ngào để giờ đây tôi nhận ra, tôi hạnh phúc về điều đó. Không chỉ riêng tôi mà bất kể ai khi được lớn lên, được nuôi dưỡng tâm hồn trong những bài hát ru chắc hẳn sẽ không bao giờ có thể quên được nó.

Sống trong cuộc sống xô bồ nơi đô thị, nơi mà những gì thuộc về dân gian thường bị lãng quên, tôi mới thấy quý trọng hơn những gì mà tuổi thơ tôi đã có. Nét đẹp dân gian mang đậm chất thơ và nhạc, nhẹ nhàng, du dương rất dễ thấm sâu vào lòng người. Thoát ra khỏi dòng kí ức, tôi chợt nhận ra, miệng tôi đang mấp máy câu hát dạo: “a ru hời ơi hời ru…”

Lê Thu
Phát thanh K.30
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN