Cảm xúc khó quê

(Sóng Trẻ) - Thế là một năm học đã trôi qua, tôi đã khép lại năm nhất với bao kỉ niệm, bao xúc cảm thật khó quên.

Ngày nhập học, đứng trước cánh cửa Học viện Báo chí Tuyên truyền, cảm xúc trong tôi lúc đó không còn là sự choáng ngợp, run sợ như ngày thi đại học, sau 2 tháng kể từ ngày kết thúc kì thi quan trọng nhất đời, tôi đã đứng đây – trước cổng trường Học viên báo chí Tuyên truyền với tư cách là một sinh viên thực thụ, một sinh viên khoa Phát thanh Truyền hình. Dù biết chắc rằng, tất cả những bạn xung quanh đều là những tân sinh viên của Học viện, họ đều như mình, đã nỗ lực để vượt qua kỳ thi đại học, nhưng tôi vẫn bước vào trường với niềm tự hào, hãnh diện, với niềm hân hoan như một cơn gió mát thổi trong lòng.

Những ngày đầu đi học, bắt đầu quãng đời sinh viên, dù biết rằng môi trường đại học khác hẳn với cấp 3. Đó là một môi trường mở, năng động, sáng tạo, những tôi vẫn bất ngờ trước sức trẻ, sự tự tin, năng nổ của sinh viên báo chí. Khắp nơi nơi, mọi góc sân đều có những nhóm sinh viên tập hát, tập múa, tập nhảy. Trong hội trường lớn ngày ngày diễn ra các chương trình, hoạt động quy mô do chính sinh viên tổ chức. Đi lang thang trên sân trường thỉnh thoảng lại bắt gặp những gương mặt quen thuộc đã từng xuất hiện trên các chương trình truyền hình, các tác phẩm báo chí. Hằng ngày, trên lớp học, thầy cô thường hay kể về gương những sinh viên giỏi, có thành tích cao, có những người trong 4 năm học có đến hàng trăm tác phẩm được đăng trên các trang báo. 

Cảm xúc trong những ngày đầu tiên đi học đó thật khó tả, phấn khích, háo hức và cả run sợ. Trong lòng tôi dậy lên bao câu hỏi : Mình sẽ học thế nào trong 4 năm? Liệu mình có hòa nhập được với sự năng động, tự tin của các anh chị sinh viên khóa trước?  Liệu mình có bỏ cuộc trước những khó khăn , thử thách sắp tới trên con đường trở thành nhà báo? Và quan trọng nhất là liệu mình sẽ có bao nhiêu tác phẩm được đăng trong 4 năm sinh viên?...Biết bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu cảm xúc trong lòng. Nhưng rồi thấm thoát một năm đã trôi qua, nhanh tới nỗi tôi còn không biết mình đã thân quen với bạn mới từ bao giờ, từ bao giờ tôi đã thông thuộc mọi lối đi, hàng cây, ghế đá, lớp học trong trường, nhanh tới nỗi tôi còn chưa kịp một lần nhớ lại những câu hỏi mình đã đặt ra trong lòng ngày mới bước ướt chân ráo bước chân vào mái trường này.

Một năm đã trôi qua, tôi tự hỏi mình đã làm được những gì trong những tháng ngày đó. Tôi giật mình nhận ra rằng tôi chưa có một tác phẩm thực sự nào được đăng trên các trang báo. Mải miết với bài vở, với những chương trình, hoạt động trong trường, những dự định trong tương lại mà tôi đã quên mất để trở thành một nhà báo giỏi tôi cần phải rèn luyện từ bây giờ, rèn cho ngòi bút thật “sắc”, cho một cái đầu “lạnh” và một trái tim “nóng”. Nhưng năm học qua, tôi đã học được rất nhiều điều, tôi đã rèn luyện cho mình sự tự tin, lòng nhiệt huyết, sự năng nổ và tinh thần trách nhiệm. Tôi đã có những trải nghiệm trong chuyến đi thực tế đầu tiên, tôi đã vượt qua được sức ép, những khó khăn, mệt mỏi, áp lực để vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, chín chăn hơn trên con đường làm báo tương lai. Giờ đây tôi đã kết thúc năm nhất, trở thành sinh viên năm hai, một hành trình mới lại bắt đầu, dù biết trước rằng khó khăn đang chờ phía trước nhưng những gì đã học được một năm qua cùng với tình yêu nghề báo mãnh liệt tôi tin cố gắng hết sức mình sẽ làm được.

Phạm Nga
Lớp phát thanh k32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN