Choáng ngợp với dòng người đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam dịp Tết Độc lập

(Sóng trẻ) - Trong không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân từ khắp các tỉnh thành đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) để tham quan, tìm hiểu những trang sử hào hùng của dân tộc.

Càng về chiều, lượng khách đổ về bảo tàng càng đông, tạo nên khung cảnh náo nhiệt ngay tại lối vào. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Càng về chiều, lượng khách đổ về bảo tàng càng đông, tạo nên khung cảnh náo nhiệt ngay tại lối vào. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Tại sảnh chính của bảo tàng, đông đảo người dân dừng chân chiêm ngưỡng máy bay tiêm kích MiG-21 số hiệu 4324 - “Én bạc” lừng danh, được công nhận là một trong những bảo vật của quốc gia. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Tại sảnh chính của bảo tàng, đông đảo người dân dừng chân để chiêm ngưỡng máy bay tiêm kích MiG-21 số hiệu 4324 - “Én bạc” lừng danh, được công nhận là một trong những bảo vật của quốc gia. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Nhiều gia đình tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt cạnh chiếc
Nhiều gia đình tranh thủ lưu giữ khoảnh khắc đặc biệt cạnh chiếc "Én bạc". (Ảnh: Ngọc Thanh)
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam luôn là “địa chỉ đỏ” để thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử và hun đúc cho mình lòng tự tôn dân tộc. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam luôn là “địa chỉ đỏ” để thế hệ trẻ tìm hiểu lịch sử và hun đúc cho mình lòng tự tôn dân tộc. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Nhiều bạn trẻ diện những chiếc áo dài thướt tha cùng phụ kiện cờ đỏ sao vàng, hòa mình vào không khí của ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Nhiều bạn trẻ diện những chiếc áo dài thướt tha cùng phụ kiện cờ đỏ sao vàng, hòa mình vào không khí của ngày Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Khắc Ân (trái) và Huỳnh Nhi (phải) bày tỏ niềm xúc động và sự biết ơn sâu sắc: “Tụi mình đã luôn ao ước có một ngày được tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, và sẽ không có dịp nào phù hợp hơn là 2/9 nữa. Khi được tìm hiểu, được biết thêm về lịch sử dân tộc, về lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, tự dưng lòng yêu nước dâng trào hơn bao giờ hết”. Được biệt để đến với bảo tàng, hòa mình vào không khí chung của dân tộc, hai bạn trẻ đã phải vượt hàng ngàn cây số đến với Thủ đô. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Khắc Ân (trái) và Huỳnh Nhi (phải) bày tỏ niềm xúc động và sự biết ơn sâu sắc: “Tụi mình luôn ao ước có một ngày được tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, và sẽ không có dịp nào phù hợp hơn là 2/9. Khi được tìm hiểu, được biết thêm về lịch sử dân tộc, về lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, lòng yêu nước trong mình lại dâng trào hơn bao giờ hết”. Được biết để đến với bảo tàng, hòa mình vào không khí chung của dân tộc, hai bạn trẻ đã phải vượt hàng ngàn cây số tới Thủ đô. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình đã đưa con em đến bảo tàng từ sớm để hòa mình vào bầu không khí đặc biệt. Các em nhỏ luôn háo hức, tò mò trước những hiện vật lịch sử. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Không chỉ các bạn trẻ, nhiều gia đình đã đưa con em đến bảo tàng từ sớm để hòa mình vào bầu không khí đặc biệt. Các em nhỏ luôn háo hức, tò mò trước những hiện vật lịch sử. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Gia đình anh Mạnh, chị Quỳnh cùng 2 con đã đi từ Hưng Yên lên Hà Nội để hòa mình cùng ngày hội lớn của dân tộc. Chị Quỳnh chia sẻ: “Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nên gia đình cũng rất háo hức, muốn cho các con được là một phần của ngày lễ. Khi các con tham quan, trải nghiệm thì rất là thích thú, cứ chăm chú quan sát rồi hỏi mẹ suốt thôi”. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Gia đình anh Mạnh, chị Quỳnh cùng 2 con đã đi từ Hưng Yên lên Hà Nội trong ngày hội lớn của đất nước. Chị Quỳnh chia sẻ: “Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nên gia đình cũng rất háo hức, muốn cho các con được là một phần của ngày lễ. Các con tham quan, trải nghiệm và cảm thấy thích thú, cứ chăm chú quan sát rồi hỏi tôi suốt”. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Việc tham quan bảo tàng không chỉ là hành trình tìm về với lịch sử, cội nguồn dân tộc mà còn là cơ hội để hun đúc tình yêu nước, nuôi dưỡng niềm tự hào và hình thành nhận thức sâu sắc về Tổ quốc. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Việc tham quan bảo tàng không chỉ là hành trình tìm về với lịch sử, cội nguồn dân tộc mà còn là cơ hội để hun đúc tình yêu nước, nuôi dưỡng niềm tự hào và hình thành nhận thức sâu sắc về Tổ quốc. (Ảnh: Ngọc Thanh)
Được sự đồng ý của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, sự chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam miễn phí tham quan trong đợt nghỉ lễ 2/9. Thời gian miễn phí trong 4 ngày, từ ngày 30/8 đến ngày 2/9/2025.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN