Dòng người xếp hàng thưởng thức vị kem Tràng Tiền trong những ngày cuối trước khi đóng cửa
(Sóng trẻ) - Trong những ngày mở bán cuối cùng trước khi đóng cửa, ở điểm bán kem 35 Tràng Tiền gần như lúc nào cũng đông nghịt khách đến xếp hàng mua kem. Nhiều thực khách chia sẻ muốn chụp ảnh để lưu giữ kỉ niệm tại nơi này.
Sau gần 70 năm đồng hành với nhiều thế hệ khách hàng, Kem Tràng Tiền trở thành điểm đến quen thuộc gắn bó với nhiều kỉ niệm đáng nhớ không chỉ với người dân Thủ đô mà còn với cả du khách thập phương. Việc chuyển đổi này là một bước trong kế hoạch phát triển hệ thống, hướng tới không gian hiện đại và trải nghiệm ngày càng hoàn thiện cho khách hàng.
Trong những ngày cuối mở cửa, tại cửa hàng đón hàng nghìn lượt khách đến để xếp hàng mua kem. Tại điểm bán, do không bố trí nhiều chỗ ngồi nên phần lớn khách hàng sau khi nhận kem sẽ đứng thưởng thức kem ngay tại gần quầy.
Địa điểm 35 Tràng Tiền trở thành một phần kí ức của nhiều bạn trẻ đã từng sống, từng học tập và lớn lên tại Hà Nội. Em Nguyễn Vũ Bảo Linh (học sinh trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Nhóm chúng em thường tranh thủ trước giờ học rủ nhau đến đây để mua kem. Khi nghe tin địa điểm này sắp đóng cửa, ai cũng đều có chút hụt hẫng. Đây là nơi từ những ngày đầu chúng em kết bạn và rủ nhau đến thưởng thức những cây kem mát lạnh và sau đó trở thành địa điểm quen thuộc để giải toả sau những giờ học căng thẳng”.
Dù là ngày trong tuần nhưng lượng khách xếp hàng để thưởng thức những que kem rất đông. Nhiều người tranh thủ chụp ảnh lưu lại kỷ niệm trước khi địa chỉ chuyển sang nơi mới.
Kem Tràng Tiền còn đặc biệt hơn đối với mỗi người bởi nơi đây đã chứng kiến biết bao khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ của nhiều cặp đôi, gia đình, bạn bè. Chị Nguyễn Hương (39 tuổi, phường Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: “Từ hôm nghe tin quán sắp đóng cửa, hai vợ chồng tôi đã hẹn nhau sẽ tranh thủ dành thời gian lên đây để cùng đi ăn kem, chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Đối với tôi, Kem Tràng Tiền không chỉ là một món ăn quen thuộc mà còn gắn với ký ức tuổi thơ và những năm tháng trưởng thành ở Hà Nội. Khi còn nhỏ, mỗi lần được bố đưa lên Thủ đô chơi, tôi đều được bố dẫn đi ăn kem. Hương vị quen thuộc đó theo tôi mãi đến tận bây giờ”.
Không chỉ đối với các bạn trẻ, nơi đây còn là nơi lưu giữ những kí ức không thể quên của những con người đã đi quá nửa đời người gắn bó với mảnh đất Thủ đô. Ông Nguyễn Hải Lý (80 tuổi, phường Hai Bà Trưng) chia sẻ đây là ghi dấu lần đầu tiên ông cùng vợ mình hẹn hò.
“Tôi nhớ những ngày đầu hai chúng tôi thường dắt tay nhau đi dạo quanh bờ hồ rồi sau đó sẽ cùng nhau ăn kem Tràng Tiền. Hương vị của kem mang một nét đặc trưng riêng biệt khác với các hãng kem khác. Mỗi lần chúng tôi đến đây là một lần thưởng thức những vị kem khác nhau như sữa dừa, đậu xanh, cốm. Dẫu quán có dời đi chỗ khác, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ như in hương vị của kem cùng những kỉ niệm lần đầu tiên đó”.
Kem Tràng Tiền cho biết hệ thống vẫn hoạt động bình thường trên toàn quốc. Hiện thương hiệu đã mở thêm một số cửa hàng khác ở khu vực lân cận là 18 Hàng Bài, 44 Tràng Tiền và 18 Ngô Quyền.
Dẫu chặng đường gần 70 năm của một thương hiệu đã quá quen thuộc đối với mỗi người, nhưng ký ức về một góc phố, hương vị quen thuộc của những que kem và những cuộc hẹn vẫn ở lại. Có lẽ bởi thế, Kem Tràng Tiền không chỉ được nhớ bằng hương vị, mà còn bằng những ký ức đã được vun đầy qua năm tháng.
![[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên](https://media.songtre.com.vn/resize/283x160/uploads/news/2026/09/10/CẨM NANG BẮT NHỊP ĐẠI HỌC DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN-1789035153.png)

-1781267352.jpg)