(Sóng trẻ) - Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, những thư viện sách đặc biệt mang đến cho người đọc sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng và nhiều trải nghiệm ý nghĩa.
Nằm trên căn gác 2 của khu tập thể số 5 phố Đinh Lễ, nhà sách Mão từ lâu đã trở thành điểm đến thân thuộc của những người yêu sách ở Hà Nội.
Trái ngược với những âm thanh ồn ào, náo nhiệt giữa lòng thủ đô, nhà sách Mão mang vẻ yên tĩnh và phảng phất mùi đặc trưng của sách cũ. Với diện tích khoảng hơn 200m vuông, không gian tầng hai là nơi thích hợp để đọc sách. (Ảnh: Ngọc Trâm)Sách ở đây được phân chia theo từng thể loại từ sách văn học Việt Nam, văn học nước ngoài, sách thiếu nhi, sách kỹ năng sống, ngoại ngữ,... phù hợp với mọi đối tượng bạn đọc. (Ảnh: Ngọc Trâm)Mọi người đến đây vừa đọc sách, vừa tự mình cảm nhận không gian cổ kính, xưa cũ của thời đã qua. (Ảnh: Ngọc Trâm)
Không mất phí, chỉ đặt cọc niềm tin khi mượn sách là những điều đặc biệt giúp cho thư viện D Free Book của Hoàng Quý Bình trở thành điểm yêu thích của các bạn trẻ yêu sách tại Hà Nội.
Nằm trong con hẻm nhỏ thuộc Khu tập thể A5, ngõ 128C, Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội căn phòng rộng chừng 50m2 được thiết kế ấm cúng mang đến không gian riêng tư, yên tĩnh cho bạn đọc. (Ảnh: Ngọc Trâm)Các cuốn sách được thành viên thư viện sắp xếp ngay ngắn trên kệ với đa dạng các chủ đề. Thư viện sách không chỉ là nơi để người đọc thả hồn vào từng trang sách mà còn giúp các cuốn sách có thể lặp đi lặp lại vòng đời nhiều nhất có thể. (Ảnh: Ngọc Trâm)Không chỉ mượn sách miễn phí, thư viện còn có không gian cho mọi người đến đọc sách và học tập. Hiện nay, thư viện D Free Book mở rộng quy mô với nhiều cơ sở giúp lan tỏa văn hóa đọc nhiều hơn đến cộng đồng. (Ảnh: Ngọc Trâm)
Tiệm sách nhỏ “Những vì sao” nằm trên phố Hàng Trống, Hà Nội, hoạt động với hình thức tự phục vụ và tự thanh toán mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ.
Không gian sách được trưng bày, sắp xếp theo thể loại từ sách thiếu nhi, sách văn học, sách khoa học kỹ năng đến sách nuôi dạy con. Bên cạnh đó, còn kết hợp nhiều vật dụng trang trí có chất liệu tự nhiên truyền thống như mây tre, thổ cẩm... mang lại sự thân thiện cho khách hàng. (Ảnh: Ngọc Trâm)Đến với hiệu sách, khách hàng chọn mua và tự thanh toán qua một ứng dụng quét mã thông minh mà không gặp hay tiếp xúc bất cứ nhân viên nào. (Ảnh: Ngọc Trâm)Trên những giá sách còn treo những mẩu giấy nhắc nhở mọi người tự ý thức giữ gìn sách khi đọc. Thông qua mô hình hoạt động này, những người sáng lập hiệu sách mong muốn khuyến khích tinh thần tự giác và hình thành thói quen tự phục vụ của khách hàng.(Ảnh: Ngọc Trâm)
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.