Khai mạc triển lãm ảnh “Cự Đà xưa và nay”
(Sóng trẻ)- Triển lãm ảnh “Cự Đà xưa và nay” lần đầu tiên được tổ chức tại sân chùa Cự Đà, thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Triển lãm diễn ra từ 04/2/2017 đến 10/2/2017.
Tại sân chùa Cự Đà, hơn 100 bức ảnh được bày trên những phên tre – một vật dụng quen thuộc của người dân địa phương. Đến với triển lãm, người tham dự như đang xem một thước phim quay chậm về làng cổ Cự Đà. Bên cạnh kiến trúc, di tích xưa, những sinh hoạt, tín ngưỡng văn hóa truyền thống của làng cũng được ghi lại trong từng bức ảnh.
Ông Vũ Văn Thành (Ban tổ chức cuộc triển lãm) chia sẻ: “Chúng tôi không nghĩ trong làng chúng tôi lại mà người ta lại đông và say sưa đến xem triển lãm như thế này.”
Là người quê gốc ở làng Cự Đà, sau chuyển lên sinh sống ở quận Hà Đông, cụ ông Đinh Thế Cự (84 tuổi) không khỏi xúc động khi xem lại bức ảnh được chụp tại làng Cự Đà cách đây gần 100 năm: “Ở làng có hội đồng đức chính biểu tộc. Mỗi một họ lại có một vị đại diện ở đây. Xem lại những bức ảnh này nhớ lại những cảnh cũ, người xưa và giờ các cụ đã ra đi rồi.”
Một số bức ảnh tại triển lãm
Buổi triển lãm ảnh đầu tiên tại một ngôi làng cổ ở nại thành Hà Nội không chỉ nhằm tôn vinh hình ảnh làng cổ Cự Đà mà còn đặt ra vấn đề vai trò của nhiếp ảnh trong cuộc sống hay việc xã hội hóa trong nhiếp ảnh. Song trước hết từ cuộc triển lãm này, những giá trị văn hóa truyền thống của làng cổ Cự Đà sẽ được lan tỏa đến mọi người, góp phần phát triển du lịch ở địa phương.
Hồng Vân
ĐPTK35
Cùng chuyên mục
Bình luận