Khi gap year là ‘bước lùi’ để bứt phá
(Sóng trẻ) - Gap year (khoảng thời gian tạm nghỉ) được nhiều người trẻ lựa chọn để tạm thoát khỏi nhịp sống hối hả. Không phải thất nghiệp hay “chạy trốn”, đây là một bước lùi có chủ đích để họ thấu hiểu bản thân và chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.
Khi “vùng an toàn” trở thành chiếc lồng vô hình
Văn hóa hối hả đang dần trở thành một xu hướng phổ biến đối với giới trẻ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo thành tích, không ít người trẻ chủ động “tạm dừng” để định vị lại bản thân và tìm sự cân bằng trong cuộc sống.
Khác với suy nghĩ gap year bắt nguồn từ áp lực công việc, quyết định của Đỗ Thành Niên (29 tuổi, Quảng Ngãi) đến từ nỗi sợ “mười mấy năm nữa vẫn quanh quẩn chốn văn phòng”. Điều này đã thôi thúc anh khao khát được trải nghiệm và mở rộng thế giới quan của mình.
Vì vậy, anh quyết định nghỉ công việc ổn định tại Việt Nam để đi du lịch châu Âu trong 18 tháng. Anh lựa chọn tham gia mô hình thực tập sinh hưởng lương tại Đan Mạch, vừa làm việc để tự trang trải chi phí, vừa tận dụng thời gian rảnh khám phá châu Âu.
Cũng mang trong mình mong muốn thoát khỏi quỹ đạo lặp lại của cuộc sống nhưng theo một cách khác, Trương Thị Quỳnh Anh (24 tuổi, Hà Nội), sinh viên Trường Đại học Thương mại, quyết định tạm dừng việc học sau khi trải nghiệm môi trường làm việc thực tế với vị trí Marketing. Quỳnh Anh chia sẻ: “Khi ở trường, tôi không thấy lý thuyết mình được học có thể áp dụng được vào thực tiễn. Nhưng khi làm công việc đúng với ngành học từ sớm, tôi học được rất nhiều thứ và muốn dành trọn vẹn thời gian để đi làm”.
Điểm chung của những bạn trẻ này là dám chủ động dừng lại. Có người chọn cách từ bỏ việc học, việc làm ở hiện tại để thử điều mới. Cũng có người tạm gác lại sự ổn định để lên đường trải nghiệm, mở rộng hiểu biết và tìm kiếm những cơ hội mới.
Tìm lại chính mình sau thời gian “ngắt kết nối”
Để thực hiện gap year, người trẻ cần chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính. Thành Niên đã chủ động tìm kiếm chương trình thực tập sinh có lương, dùng chính thu nhập từ công việc này để tự chi trả cho 18 tháng ở nước ngoài. Còn Quỳnh Anh lựa chọn đi làm toàn thời gian, chủ động về nguồn thu nhập dù vẫn sinh sống cùng gia đình.
Tuy nhiên, áp lực từ gia đình vẫn là một rào cản lớn. Nhận thấy bản thân chưa thực sự phù hợp với ngành sư phạm đang theo học, Mai Khắc Bảo Khánh (21 tuổi, Nghệ An) quyết định bảo lưu đại học để tìm lại hướng đi phù hợp. Thế nhưng, khi biết tin, gia đình đã phản đối gay gắt, buộc anh phải kiên trì thuyết phục.
Với Quỳnh Anh, tình hình còn căng thẳng hơn khi mẹ chị vô tình biết chuyện con gái nghỉ học để đi làm qua một người khác. Chị tâm sự: “Bố mẹ tôi không đồng ý, bố tôi rất giận và không nói gì suốt thời gian tôi bảo lưu đại học”.
Biến áp lực từ sự hoài nghi của gia đình thành động lực, những người trẻ như Quỳnh Anh hay Bảo Khánh hoàn toàn phải nghiêm túc với lựa chọn của mình. Vượt qua những khó khăn ban đầu, gap year đã giúp họ tích lũy kinh nghiệm sống và tìm lại định hướng cho bản thân.
Trong thời gian bảo lưu, ngoài việc ôn thi lại, anh Khánh đã làm gia sư, đi du lịch và theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Anh chia sẻ: “Giai đoạn này đã cho mình nhiều thời gian để suy ngẫm. Mình nhận được nhiều lời khuyên từ những người đi trước, cũng như tìm hiểu lại mong muốn và định hướng của bản thân kỹ hơn so với khi còn học lớp 12”.
Với Thành Niên, ngoài kỹ năng giao tiếp, điều giá trị nhất mà hành trình ở châu Âu mang lại cho anh là sự rộng mở về thế giới quan. Anh chia sẻ: “Ở đó, được gặp gỡ cộng đồng người Việt và nghe câu chuyện mưu sinh của họ, tôi đã có thêm những góc nhìn về cuộc sống rất giá trị”.
Gap year không phải sự trốn tránh thực tại hay biểu hiện của lối sống thiếu trách nhiệm. Ở góc độ phát triển cá nhân, đây là một “bước lùi” có tính toán nhằm định hướng lại bản thân, để người trẻ xác định lại mục tiêu và chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường tương lai của riêng mình.


-1756651692.png)