Khi 'tọa độ' trái tim ở phương xa hướng về nguồn cội
(Sóng trẻ) - Ngày 30/4, người Việt ở nước ngoài vẫn hướng về quê hương với niềm tự hào và tinh thần dân tộc sâu sắc. Dù xa Tổ quốc, ngày lễ thống nhất vẫn là sợi dây gắn kết, nhắc nhớ cội nguồn và khơi dậy tình yêu Việt Nam trong mỗi người.
Lan tỏa tinh thần 30/4 trong cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc
Giữa nhịp sống hối hả tại Hàn Quốc, nơi ngày 30/4 không phải là kỳ nghỉ lễ, một góc nhỏ tại chợ đêm Busan bỗng trở nên đặc biệt hơn thường lệ. Đó là quán bánh hotteok nơi Hoàng Hơn (22 tuổi, du học sinh ngành Truyền thông, Đại học Dong-A) đang làm thêm. Với sự ủng hộ của chủ quán người bản địa, một chương trình nhỏ nhưng đầy ý nghĩa được anh Hơn thực hiện: Tặng bánh miễn phí cho bất kỳ khách hàng nào nói câu “Tôi yêu Việt Nam” bằng tiếng Việt.
“Một điều nhỏ thôi nhưng lại khiến nhiều người biết và quan tâm hơn đến ý nghĩa lịch sử của Việt Nam”, Hơn chia sẻ. Hoạt động này không chỉ thu hút những người con xa xứ mà còn khiến bạn bè quốc tế tò mò tìm hiểu về ngày hội thống nhất của dân tộc Việt, mở ra một không gian giao lưu văn hóa đầy tự hào.
Không chỉ các bạn trẻ, những người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cũng có cách riêng để hướng về ngày đại lễ. Anh Nguyễn Đình Thông (44 tuổi, lao động tại Hàn Quốc) cho biết do đặc thù công việc và sự khác biệt về phong tục, anh không thể về quê đón lễ. Sáng vẫn phải ra công xưởng như mọi ngày, nhưng không khí đón lễ lại nhen nhóm vào mỗi buổi tan ca.
Anh Thông chia sẻ: “Ở xứ người, lịch làm việc không giống nước mình. Nhưng tối đến, anh em đồng hương lại tranh thủ tụ họp, nấu một bữa cơm đậm chất quê để cùng nhau hòa vào niềm vui chung. Dù không có cờ hoa rợp trời, nhưng tấm lòng chúng tôi vẫn hân hoan hướng về ngày đại lễ”. Những bữa cơm đồng hương ấy chính là sợi dây kết nối, giúp những người như anh Thông vơi đi nỗi nhớ nhà và cảm nhận được sức mạnh của sự đoàn kết dân tộc.
Sự tri ân từ những "tọa độ" xa xôi
Từ châu Á đến những đất nước xa xôi như Nga, khoảng cách địa lý không làm giảm đi ý nghĩa của ngày 30/4. Ngay cả trong môi trường quân sự với lịch trình khắt khe, Đặng Nhật Minh (22 tuổi) vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động kỷ niệm, như Đại hội Thể thao Xanh Petecbua 2026 và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Với Nhật Minh, 30/4 không chỉ là ngày để tự hào mà còn là ngày để nhận thức về trách nhiệm: “Khi là học viên quân sự, mình được học và tiếp cận lịch sử dân tộc theo nhiều góc nhìn khác nhau. Điều này giúp mình ý thức rõ hơn về vai trò của một người quân nhân - không chỉ là học tập, rèn luyện tốt mà còn phải giữ được tinh thần kỷ luật và sự sẵn sàng cống hiến”, Minh bày tỏ.
Nhật Minh trải lòng, những ngày lễ lớn như 30/4 luôn khơi dậy những khoảng lặng đầy cảm xúc, nơi niềm tự hào hòa lẫn với nỗi khắc khoải hướng về nguồn cội. Bạn tâm sự thêm: “Giữa không gian xa lạ, nỗi nhớ nhà dường như da diết hơn bao giờ hết. Chính khoảng cách địa lý lại khiến mình thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai chữ 'thống nhất' và cảm thấy trân trọng hơn sợi dây gắn kết thiêng liêng với quê hương”.
Dù ở bất kỳ đâu trên thế giới, ngày 30/4 vẫn là "điểm quy chiếu" tinh thần chung. Không cần những buổi lễ phô trương hay những kỳ nghỉ dài, tình yêu Tổ quốc vẫn hiện hữu bền bỉ qua những việc làm giản dị nhưng đầy tự hào của người Việt xa xứ.


-1756651692.png)