Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Mỹ Đức C (1985 - 2025) và 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025)
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 16/11, trường THPT Mỹ Đức C (Thôn Đốc Tín, xã Hương Sơn, TP Hà Nội) đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Mỹ Đức C (1985-2025) và 43 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025) vô cùng long trọng. Sự kiện có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo huyện Mỹ Đức, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các thế hệ cán bộ - giáo viên - nhân viên, cựu học sinh, cùng toàn thể học sinh đang học tập tại trường.
Phát biểu tại buổi lễ, cô Nguyễn Thị Thanh Bình - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức C đã ôn lại chặng đường hình thành và phát triển trong 40 năm qua của nhà trường.
Cô nhấn mạnh “Bước vào giai đoạn mới là hành trình dài, trường THPT Mỹ Đức C đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nơi đạo đức song hành với tri thức, mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Trong chặng đường năm đến mười năm tới, nhà trường phấn đấu phát triển mục tiêu chiến lược mới, đổi mới giáo dục chuyển đổi số, phấn đấu là trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1, trở thành điểm sáng cho nền giáo dục Thủ Đô.”
Một trong những điều gây xúc động nhất trong buổi lễ chính là phóng sự “40 năm THPT Mỹ Đức C – Hành trình xây dựng và phát triển”, tái hiện sinh động chặng đường bốn thập kỷ đầy tự hào của nhà trường. Những thước phim tư liệu quý giá, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn đến khi cơ sở vật chất dần hoàn thiện, đội ngũ giáo viên trưởng thành, học sinh nối tiếp nhau gặt hái thành tích, đã mang đến cho người xem cái nhìn trọn vẹn về sự đổi thay mạnh mẽ của trường.
Đại diện cho các thế hệ học sinh của nhà trường, ông Lê Ngọc Hồ (cựu học sinh khóa 1982-1985) đã nghẹn ngào chia sẻ trong buổi lễ. Trong bài phát biểu, ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô giáo - những người đã tận tâm dìu dắt, truyền dạy tri thức và hun đúc nhân cách để các em có hành trang vững vàng bước vào cuộc sống và giúp chính ông có được thành công như hiện tại.
Trong khuôn khổ buổi lễ hôm nay còn có phiên giao lưu, tọa đàm tri ân của các cựu học sinh các khóa cùng với các thầy cô giáo ở các thời kỳ. Trong không gian ấm áp và trang trọng, những câu chuyện xưa được kể lại, những kỷ niệm thời áo trắng được khơi dậy, khiến bao cảm xúc bồi hồi ùa về. Các cựu học sinh chia sẻ niềm tri ân sâu sắc đến những người thầy, người cô đã tận tụy dìu dắt, truyền cảm hứng và trao cho họ hành trang tri thức bước vào đời.
Cuộc trò chuyện chân tình ấy không chỉ nối liền quá khứ và hiện tại, mà còn khẳng định giá trị bền vững của tình thầy trò – một phần không thể thiếu trong hành trình 40 năm xây dựng và phát triển của trường THPT Mỹ Đức C.
Cùng với không khí đầy tự hào của buổi lễ, nhà trường đã tri ân các thầy cô giáo qua các thời kỳ – những người đã tận tâm cống hiến cho sự phát triển bền vững của trường đến ngày hôm nay. Nhiều thầy cô đã được tuyên dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và công tác giáo dục.
Lễ kỷ niệm khép lại trong không khí hân hoan, đầm ấm và đầy xúc động. Những lời tri ân, những cái bắt tay thân tình và hình ảnh các thế hệ thầy cô, học sinh sum họp đã tạo nên dấu ấn đẹp, khó quên trong hành trình 40 năm của mái trường THPT Mỹ Đức C.
Với nền tảng truyền thống đáng tự hào, cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự đồng thuận của tập thể sư phạm, Trường THPT Mỹ Đức C bước vào chặng đường mới với niềm tin và quyết tâm mạnh mẽ. Nhà trường tiếp tục phấn đấu đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng, kỷ cương, thân thiện – xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân và các thế hệ học sinh trên mảnh đất Mỹ Đức thân thương.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
